Ðề: Bếp Kún tầng 7 Liệu có phải tại bếp mình gây bão mạng không nhể? Lần hồi oép trẻ ranh cũng tập tạch, sang eva cũng treo giờ lamchame cũng đơ. Trước ít thấy chame đơ lắm ấy. Cái Sky nó sẽ tính vì bảo con hết sốt rồi. Não lắm cơ. Mà cái Kêu nó không biết đau đẻ làm sao nên nó bảo đi trích nhọt hơn đau đẻ nhiều ) )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chiều muộn nhà em cho 2 đứa lên Hồ Tây chạy chơi ở chỗ vừon hoa ở đường vào công viên nước, cà phê, kem mút xong đi ra Trần Quốc Hoàn. Ra đây thì hết gà lu nên mỗi người làm bát phở, thêm bát xôi nữa chi đôi 2 vợ chôgnf ăn, no ko thở nổi. Vợ chồng anh chị chủ quán đèo con về nhà bên Gia Lâm, cứ bảo nhà em chờ vì đang sang rồi. E mới bảo bố nó đưa qua nhà chị Limi mua áo sơmi cho 2 đứa. Ra đây thấy luôn cái váy chấm bi thế là e lấy luôn, nhưng màu xanh lá mà e định lấy thì lại ko có size L, em lại lấy màu đỏ, mặc rực rỡ nhắm. E vợt được 2 cái áo sơmi cộc tay kẻ caro đẹp lắm cho 2 đứa, thêm cái sơmi dài tay cho thằng anh, em 1 cái váy Tomy, 1 cái váy chấm bi, hết chẵn 1000k, bố nó nhặt 2 cái oto nhỏ cho 2 đứa 90k nữa. Lúc trên xe em hỏi e mặc váy đỏ đẹp ko, chồng e bảo đẹp hơn cái kia. Xấu hổ với bác Limo và các e nhân viên quá vì 2 thằng giặc nó nghịch nó chạy rầm rầm, quát ko nghe. Thấy chị Limi bảo cu Minh đang ốm, lại bị nhiệt mồm hay sao ấy.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng, bác cương quyết nhé. Lúc đó e còn gầm lên, quát cái thằng điện nước là tao dùng hay mày dùng mà mày cứ làm theo ý mày... Thằng cu ( hơn e 2 tuổi ) mặt tái đi vì ko nghĩ e ghê gớm thế nên lắp bắp... e hỏi bác trai, bác cũng bảo làm thế... E lại bảo: nhà tao nhé, bố tao ko ở đây... keke Chồng e bảo e đanh đá quá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị thì phòng tắm bé tí tẹo,chả có chỗ nào mà cách li cái buồng tắm,thế nên lúc nào cũng ướt nhẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ui mình còn ít hơn Kều mấy tháng mà ko biết bao giờ mình mới có được thằng ku như Kều nhỉ ? ](*,)
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị đang rối như canh hẹ vì ko bít sẽ mổ đẻ hay đẻ thường đây. Dạo này đọc báo toàn thấy bv bỏ mặc sản pụ nọ kia kể cả tuyến TW nên run quá mày ah. Lại muốn mổ đẻ cho nó nhanh gọn mà sợ đau sau mổ ý, rồi lại 3 năm sau mới dc sinh tiếp, lúc đó 33 tuổi cha rồi Ah bác HA ơi, mọi người bảo mẹ to quá là dễ pải mổ có pải ko ah? E dự đến lúc e lên bàn đẻ nhẹ nhất e cũng pải 85kg cao 163cm
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E mua cái thanh inox bắt vào 2 đầu, treo rèm lên. Lúc tắm kéo ra che kín mít mà, xong bật quạt cho khô ráo, rèm lại cuốn lại gọn lắm chị ah.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đau đẻ đau hiwn nhiều mổ mày ạ,mổ đẻ bình lọ còn đẹp nguyên,mày to như con tịnh ngót trăm cưn thì samurai đi