Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. me_dabeo

    me_dabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em tặng những bà mẹ của Bếp mình. Thay mặt người làm con, chúc các bà mẹ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công ạ. Đúng là càng đến tuổi cập kê, em càng thương mẹ lắm, chỉ sợ sớm phải lấy chồng mà chưa làm j đc cho mẹ, toàn làm mẹ lo mẹ buồn....Không hiểu sao hnay em cứ nghĩ đến từ Mẹ là chực khóc thôi :*
    [​IMG]
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Sau hôm ọp nhà chị khoaibeo về, e nghĩ mãi về vấn đề chồng vợ, bớt cố chấp, gan lì vậy vì dù sao chồng e cũng ko bị những lỗi ko thê tha thứ. D quyết định sẽ tan băng.
     
  3. me_dabeo

    me_dabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em khoe nốt tư trang của bạn Su nhà em, mai là ngày đầu tiên bạn đi gửi trẻ, thương lắm ạ, bạn mới 11 tháng thôi:(( Nhưng tại ở nhà không ai trông nôit bạn ý đâu ạ, nên đành cho bạn đi. Trộm vía ở trường bạn có camera trực tuyến theo dõi chắc cũng an tâm hơn ạ^^
    [​IMG]
     
  4. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nên vậy chị ah. Ko pải lúc nào mình cũng cuơng lên là giải quyết dc đâu. Nhiều cái pải từ từ mới thay đổi được.
    Thôi qdinh tan băng rồi thì đi cắm hoa đi... hihihi
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  5. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nhìn thương quá Dabeo ơi, Xôi Ruốc nhà chị còn chưa phải đi học này, nhìn những cái này chị lại nhớ ngày đầu tiên Cơm Nắm lũn cũn đeo ba lô đi học, các mẹ khác toàn cầm cho con, chỉ Cơm Nắm nhà mình phải tự đeo, tự treo, nhìn ngộ mà thương quá. Xôi Ruốc chắc chờ mùa thu là chị cũng bắt đầu cho đi học thôi.

     
    me_dabeo thích bài này.
  6. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Sky ơi tại sao con nhà em hay ốm thế nhỉ, con ăn uống chiều cao cân nặng thế nào, những khi không ốm thì có khỏe khoắn nhanh nhẹn không?
     
  7. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hqua chị vui mạnh cực vì thấy mọi người khen đồ ăn nhà chị, mà đã có kết quả ngay rồi nhé, sáng sớm nay đã có 1 chị tàu ngầm Bếp mìn gọi cho chị order đồ ăn về nhà, nhà chị í ở tận trên Xuân La cơ, chị í bảo là nghe các mẹ trong bếp ăn về khen kinh quá phải gọi thử ngay :) Cảm ơn Bếp đã cho chị động lực để tiếp tục làm chứ dạo này chị đã hơi oải oải vì 1 phần ko đc như mong đợi 1 phần bận việc nhà con cái quá.
    Cái HN Club nhé, cũng phải đến gần chục năm chị mới vào đấy lại đấy ( trừ vào mua bánh ngọt hay ăn nhà hàng Tàu trong đó ko kể), trước ông Ex chị có thẻ hội viên trong đó nên chị với con trai cũng lặn ngụp mấy năm ở đó, sau tan đàn sẻ nghé hình như ông í cũng bán lại cái thẻ hội viên luôn. Ko biết chỗ Jackson em nói giá cả có ok ko chứ như cái chỗ quán này thì chị chạy mất dép, bọn chị hqua 6 người đứng lên hóa đơn có nhõn 7,5M, có uống 2 chai vang đỏ loại tầm tầm thôi, quả đáng tội bò thì ngon thật cứ mềm, ngọt lịm đi í, thực ra nhà chị ko thích bò lắm, thấy mọi ng khen ngon cái j thì đi ăn thử cho biết thôi, nhà chị chỉ nghiện ngập đồ Nhật thôi, nói cả nhà đừng mắng chứ chửa cả 3 đứa chị vẫn chén đồ sống rầm rầm í, ko nhịn đc, dạo này đang mê đắm quán Khang ở Bà Triệu.
    Chị PM cho em số ĐT em gái chị rồi nhé!
     
  8. me_dabeo

    me_dabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nhà em cũng thương quá nhưng phải cứng rắn cho đi chị ạ, nó ở nhà lê la mãi chả lớn đc mà ăn ngủ không điều độ chị ạ:) nên cho đi cho nó vào khuôn khổ. Trộm vía là nó cũng tài lanh hơn các bạn cùng tuổi nên cũng ít sợ bị bắt nạt.
     
  9. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị vào Bếp muộn quá, ko biết tình hình con cái Sì kai thế nào rồi nhỉ, hy vọng là ko sao, con nhà chị hồi 2 tuổi rưỡi cũng bị sốt giật 1 lần, sợ lắm, nằm ở Hồng ngọc mất gần 1 tuần. Bsy có khuyên là lần sau cứ sốt là dùng hạ sốt ngay, nếu trên 38,5 độ thì cho uống Theralen theo liều lượng để an thần, hạ sốt nhanh = cồn 70 độ lau vào 2 bẹn, tay, nách, ko lau lên mặt thôi. Chị đọc ở đâu nữa là con sốt thì cứ lấy lát chanh vuốt dọc sống lưng cũng chống co giật. Con chị giờ cứ sốt là chị lăm lăm tất cả các pp trên cho chắc, trong nhà lúc nào cũng phải có sẵn mấy thứ trên, trôm vía tỉ lần nó chưa bị lại lần nào nữa.
     
    Hnat, chip-chipsky_2010 thích.
  10. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Giờ mình vẫn đang làm việc, điên không cơ chứ
     
  11. Hnat

    Hnat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nhà chị trước khi đặt chân vào ở việc đầu tiên là sửa cái buồng tắm 5m2 theo ý mình, lắp buồng tắm kính đứng ở trong cùng, ngoài là bệ xí, chậu rửa có bàn đá, phía dưới chậu rửa là tủ đựng đồ. Không hiểu sao em không thấy chứ Bide nhà chị đã dùng từ năm 1999 và rất nhiều bạn bè chị cũng dùng mà, rất tiện ích cho phụ nữ và rửa đít cho bé.


    Cái lợi của buồng tắm kính là cùng lúc có thể chứa 3-4 người: mẹ tắm, bố đánh răng, con đứa ị đứa thay đồ không ảnh hưởg gì. Trong buồng tắm kính có giá treo khăn tắm, tắm xong lau luôn người cho khô. Trước khi tắm bật quạt hút, ra khỏi phòng tắm 5 phút mọi thứ đều khô ngay. Ngoài cửa buồng tắm kính là khăn lau chân, tận dụng luôn cái khăn tắm rách làm khăn lau chân để bước ra khỏi buồng kính còn giọt nước nào nó nhỏ nốt xuống đó, chân cũng khô luôn, như vậy sàn buồng tắm phía ngoài buồng kính hầu như không bao giờ ướt. Khăn tắm và khăn lau chân giặt 4 ngày/lần. Chị bị nước ăn chân nặng, quanh năm đi tất, cả đông lẫn hè vẫn thường xuyên đi tất vào buồng tắm. Hôm nào rỗi sẽ chụp ảnh cho mọi người tham khảo
     
  12. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Tiểu nữ ạ, tiếng anh là bidet seat gì đó. Nhà em cũng lắp từ năm 94 ở cái nhà Đội Cấn mọi người đến rồi đó. Các nhà có trẻ con nên lắp lắm nhé, rửa cho bọn trẻ con sướng lắm.
    Thằng con em vừa tỉnh dậy đòi ăn, em nấu sẵn súp bí đỏ kem tuơi loãng như nước, đổ vào cốc bạn ý mới chịu uống, dậy uống một cốc súp, 2 cốc sữa, lăn ra ngủ tiếp, mừng quá vì từ sáng kêu đau mồm ko chịu ăn gì
     
  13. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Bác Diệu, thêm 1 lá phiếu ủng hộ của em nhé. 9 năm trước em cũng vì những chuyện tương tự như bác bây giờ mà phải dứt áo ra đi, lúc ấy em còn trẻ, còn máu lửa lắm nói đi là đi luôn đầu ko ngoảnh lại, đến bây giờ em vẫn thấy đấy là quyét định sáng suốt nhất trong cuộc đời em. Thế nhưng đến giờ nhé, nếu lịch sử lặp lại lần nữa đế nhấn chìm em chắc chắn là em ko làm thế được nữa, tuổi nào rồi mà còn dũng khí để làm lại từ đầu, chắc lúc đó em sẽ đi dancing ( em mê cực ), sẽ tự cân bằng tâm sinh lý và sẽ sống với chồng như 2 ng bạn. Em thấy bác gặp chuyện này ko phải là lần đầu, chắc rồi bác sẽ bình thản nhanh thôi, chúc bác chân cứng đá mềm!
     
  14. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Bếp thêm một dancing queen .... khoaibeo
     
    KhoaibeoMẹ Kún Kín thích.
  15. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Bác hnat với Dancing queen kể thêm chuyện đi cho em hóng, mí cả chị Hoanganh chống buồn ngủ còn làm việc tiếp
     
    hoanganh02lc thích bài này.
  16. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em mời bác Hoàng Anh ăn caramel đêm nhé. Ko biết bác còn làm việc ko?

    [​IMG]
     
  17. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chiều nay bọn em đi dạo ở công viên. Trời nắng đẹp lắm nhưng mà rất lạnh. Đi đến nơi là thấy hoa coquelicot nở rộ, loại hoa mà em yêu thích vô cùng. Hoa này rất chóng tàn, nên chộp được ảnh là em thích lắm.

    [​IMG]

    Công viên này thực ra là có lâu đài nằm trong khuôn viên nên rất đẹp. Thành phố tên là Sceaux. Bọn em chỉ đi mất khoảng 15 phút đi tàu, nhưng cứ như là đã ra vùng nông thôn. Các ngôi nhà rất xinh đẹp, được chải chuốt kĩ lưỡng. Các con phố cũng nhỏ nhắn, xinh xắn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đến công viên thì lại đang có biểu diễn piano ngoài trời. Hay là họ bày sân khấu ở chỗ đài phun nước cho một buổi biểu diễn rất quần chúng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Quang cảnh công viên.

    [​IMG]

    Đài phun nước có ánh cầu vồng ở chân, lần đầu tiên em thấy nên rất thích thú

    [​IMG]

    Bọn em đi khoảng hơn 1h thì bắt đầu nghĩ đến nồi bún cá với mấy cốc caramel ở nhà, nên lại dắt nhau về. Bây giờ cá thì đang được rán còn kem caramel thì đã sẵn sàng trên đĩa.
     
  18. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Đẹp quá sosa ơi, chị đang vật vờ ở sân bay, buồn ngủ quá
     
    sosatran thích bài này.
  19. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Đi đâu mà giờ này còn vật vờ. .
     
  20. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chào buổi sáng cả nhà:partyman::partyman::ice:ice:ice:ice:ice(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này