Chặt cổ tay, cổ chân vợ đến chết 01 / 09 / 2009 Khoảng 6h30 sáng nay, tại xóm 5, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã xẩy ra vụ án giết người hết sức dã man, nạn nhân chị Đinh Thị Tứ (SN 1960) đã bị chồng là Đậu Xuân Lan, SN 1959 dùng dao và dây chặt cổ và tay, chân vợ. Hàng xóm cho biết: Khi nghe tiếng kêu cứu của chị Tứ vọng ra, nhiều người dân xóm 5 xã Việt Xuyên đã kéo đến để cứu chữa. Nhưng do Lan đã cài then trong nên không ai vào trong được. Hiện trường vụ án Đến khi lực lượng công an xã và công an huyện Thạch Hà có mặt thì đối tượng mới chịu ra đầu thú. Nguyên nhân của việc đối tượng Lan giết vợ một cách dã man vẫn chưa được xác định rõ. Trước khi xảy ra vụ án mạng, gia đình chị Tứ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị Tứ thường xuyên bị chồng hành hạ, đánh đập tàn nhẫn. Được biết, vợ chồng Lan và Tứ đã chung sống với nhau được gần 30 năm và đã có 5 đứa con. Hiện vụ việc đang được công an huyện Thạch Hà tiếp tục làm rõ. Theo Khoa Học & Đời Sống
30 năm chung sống,ko còn tình thì cũng còn nghĩa mà....ko thích ở với nhau nữa thì ly thân,ly dị....sao lại đối xử với người bạn đời của mình như vậy,còn hơn là ác quỷ...dã man quá!
Ko hiểu cần làm rõ cáii gì nữa. Giết người đền mạng vậy thôi. Mà sao bà vợ lại cam chịu lâu quá như vậy, cứ cố chung sống với thằng chồng khốn nạn để rồi bây giờ chết cũng ko toàn thây. Bức xúc và căm phẫn quá. Vừa mới đọc báo Phụ nữ HN có đăng vụ ở Hà Tây cũ, chồng đánh rồi bóp cổ vợ đến chết, chị vợ bị chồng bạo hành nhiều năm, thế mà tòa án lại chỉ nêu ra tội danh bạo lực gia đình, vì ông chồng khai là vợ uống thuốc tự tử. Tự tử = thuốc gì mà mặt mũi bầm tím và cổ thì hằn lên mấy vết ngón tay. Mấy ông tòa án ko hiểu xử kiểu gì?????/ cũng may là Báo PNHN và Văn phòng Chính phủ đã can thiệp, đưa công văn đề nghị Tòa án làm rõ mọi nghi vấn và gửi kết quả điều tra lại cho Phó Thủ Tướng. Hic, đời lắm cái chết oan nghiệt thế.
Bức xúc quá...đúng là phụ nữ Việt chịu đựng nhất thế giới... Lão này biến thái quái vật..cần đem dựa cột ...:-$:twisted::evil:
dựa cột thì bắn cái "đùng" là chết...làm sao hắn ta biết cảm giác đau đớn của người vợ khi bị hắn hành hạ trước lúc chết,thương cho người phụ nữ này quá....
Cái này dã man quá đi thôi, kiểu bạo hành gia đình này ko chấp nhận đc tý nào , có pải người ngoài đâu cơ chứ vợ mình đấy, thật dã man
Thật là ghê, ko biết người chồng nghĩ gì khi làm ba cái việc đấy, cuộc sống mấy chục năm rồi mà có ít ỏi gì đâu. Thế mới bít nếu lấy ko đúng người bị hành hạ khổ thế đấy, ko biết vụ này pháp luật xử lý thế nào đây, mà ba cái vụ này pháp luật xử lý có chục năm hơn chục năm thì chán chết, cái này cứ pải cho bị y hệt thì mới sợ
Kô đc rồi thế này pải xử chung thân thôi, cái kiểu này chặt chân chặt tay như khúc gỗ ấy dã man quá đi thôi, ko thể để tình trạng này diễn ra đc, người với người mà còn thế này thì.....Có khi pải sài ba cái vụ cực hình của bên TQ ấy sem nó có đau ko, nếu ko cho ngồi vô tổ kiến lửa sem thế nào ......
Tớ cũng nghĩ nên cho lão này thử mấy cực hình giống như bên TQ ấy, bị tử hình hay là chung thân vẫn nhẹ nhàng quá......... Đúng là đồ dã man
Mấy kiểu tra tấn bên TQ ấy sài cho mấy cha này , chứ chặt tay chặt chân người ta làm như gà ấy đâu có đc ai cũng có mẹ đẻ ra chứ có chui từ đất lên đâu mà làm ba cái trò dã man thế ko biết , nếu ko đem mấy cha này co mấy ông giết thịt heo chặt lại sem có đau ko
khong biet phai dung tu gi de ma chut cho bo tuc gian.Sao bi gio con nguoi bien thanh ac thu nhieu the...........
thử nghĩ đây là mẹ của các bạn, các bạn xẽ làm gì . với tôi tôi sẵn sàng giết ông ta, môt người chồng chặt chân tay vợ, chặt đầu vợ ... đến chết . con người hay la thú vật=; thật là ghe tởm
chặt cổ và tay, chân vợ thế cuối cùng là ông ấy chătcj cổ, tay, chân vợ hay là chặt cổ tay, cổ chân hả chủ top??? Ghê rợn quá....
không thể tưởng tượng được sao lại có loại chồng dã man thế, không thấy thông tin tiếp theo xem cái thằng chó má này nó bị thế nào nhỉ? (Xin lỗi cả nhà em bức xúc quá)