Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hê hê . Thế thì bà máu hơn cả tôi rồi . Tôi thì 1 mình chỉ có buổi sáng , còn chiều và tối có người đi cùng thì mới đi .
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bà này máu nhỉ,uống cà phê 1 mình buổi tối chứ lị, tôi cũng hay uống cà phê, mà zờ cuối tuần 2 vc toàn rủ nhau đi uống cà phê. Mình vẫn thích cà phê nhất.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thì tui bảo hồi chưa chồng mà. Ngày trước cũng hay lang thang, dừ có chồng rùi chẳng đi đâu mấy. Thiệt thòi ghê
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Oái mình tưởng các mẹ Giáp Tý cũng nghiện cafe như mình hóa ra mỗi mình mình nghiện thui
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì tớ cũng nghiện cafe, chỉ uống cafe đen pha phin. Nhưng từ hồi bầu bí đã cai nghiện, và giờ cũng ko uống nữa. Giờ ngày nào cũng pha ấm trà mạn đặc rồi nhâm nhi cả ngày thôi.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ cũng nghiện, kể cả khi bầu bì cũng vẫn k bỏ được. k dám uống cafe fin, chỉ dám uống cafe tan, nhg h đã trở lại với cafe fin rồi. hihi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thì đi 1 mình chẳng máu à, tôi có chồng rồi, 2 đứa rủ nhau đi cà phê. Tôi iu chồng tôi đơn giản vì thích cà phê giống tui thui. toàn ra ngoài mới tám đc, ở nhà toàn chốp cháp thui
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! tôi bầu nhé, tôi nhịn bao lâu, đến lúc sắp đẻ, ôi bảo em thèm quá, em phải đi uống, sau đó uống liên tục. hé hé.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hihi.. Tôi uống cafe tối ngày, sáng làm 1 ly. Trưa 1 ly, tối bù khú lại 1 ly
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Oái. sao mẹ nó giống tớ thía? Tớ cai cafe đang chuyển sang chè mạn, sáng trà đá, chiều trà đá
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Cả nhà ơi e hỏi tý các mẹ thấy món lạc nhân bóc vỏ thía nào? do mẹ chồng em tự tay trồng, bóc - Lạc Nghệ An nhá! - Các mẹ cho ý kiến.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì, tớ thì uống trà nóng chứ ko trà đá (thực ra cũng thích đá nhưng lười chạy lên bếp lấy đá, hic). Uống trà cũng giảm béo đấy, lại đẹp da!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ có kỷ niệm nhớ đời với trà xanh. Ngày trước nhà bán hàng, cả ngày nóng bức làm cho 9 cốc trà đá (trà xanh) làm cho cả đêm ko ngủ được. Mà còn bị 2 lần nữa chứ. hu hu
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà tớ thì có lẽ cả năm ko ăn hạt lạc nào, vì nhà chồng ko ai thích ăn thì phải, tớ cũng ít ăn lạc, hic, nên chẳng góp ý gì được. Nhưng công nhận ăn lạc rang mà được lạc ngon ăn sướng phải biết. Tớ thấy có mấy bạn bán lạc đỏ thái bình gì đó, ko biết tình hình bán hàng thế nào.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Trà xanh ai ko quen cũng bị say đấy, và mất ngủ. Mẹ chồng mình ngày nào cũng hãm 1 ấm trà xanh uống cả ngày cũng ngin, nhưng mình thích vị chát đậm sau ngọt của trà mạn hơn.