Hội các mẹ tờ đờ!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi duongmaihuong, 3/5/2012.

  1. nmhoa84

    nmhoa84 Mẹ em Chinsu

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    trộm vía Đậu Đậu. chúc mừng em, chúc mừng cả nhà nhé. hehe. các bạn cố gắng qua cái mùa hè nóng nực này khỏe mạnh hết nhé. tối qua có CHinsu đi đú lên lăng, gặp đứa bạn học cùng cấp 2 cũng cho con lên đó. nhìn ngó toét cả mắt mà chả thấy nhà mình đâu. công nhận lên lăng mát mẻ, rộng rãi, đông đúc. các con tha hồ chạy nhảy và làm quen:D
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. duongmaihuong

    duongmaihuong Em là Mẹ M&M.

    Tham gia:
    15/10/2008
    Bài viết:
    1,053
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    723
    Hello tuần mới.
    Đáng nhẽ hnay là ngày đầu tiên Mít đi học, dưng tại các bạn ở trường đi dã ngoại nên bị hoãn binh đến ngày mai. Hihi. Hồi hết cả hộp.
     
    cunxinhxxx thích bài này.
  3. baokhanh0510

    baokhanh0510 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    1,020
    Đã được thích:
    777
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Tối qua cho Vịt đi xem hạ cờ. Hạ cờ thì Vịt chẳng thích thú lắm, nhưng chơi ở sân lăng thì Vịt rất thích. Cứ thấy anh ku nào trước mặt là Vịt lại chạy theo "anh ơi, anh ơi, ngồi đây", làm các anh chạy mất dép. Anh nào chạy ko kịp thì bấu chặt lấy mẹ khóc òa lên trước sự vồ vập quá mức của Vịt. Chạy nhiều quá đến mức Vịt mỏi chân, ngồi bệt xuống thở dốc nhưng hễ anh nào tạt qua là lại đứng dậy đuổi theo. Chẳng hiểu con mình là cái giống gì nữa.
     
  4. angel21hp

    angel21hp Chip Mây

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    2,008
    Đã được thích:
    1,197
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Vịt bạo nhờ, hehe. Tối qua lên lăng ko gặp nhà KemBB à? Nhà Chip 2 ngày cuối tuần dọn nhà chuẩn bị sửa nên Chip ko đi đâu được. Mai Chip về HP ở với ông bà ngoại ít nhất là chục ngày rồi. Sửa nhà xong mới lên.
     
  5. Chinn

    Chinn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Ngày thứ 4 bạn Mô đi học. Sáng mẹ dặn con đi học chơi với các bạn, với cô giáo, ko khóc nhé. Bạn ý thộn mặt ra nghe như kiểu hiểu lắm í. Rồi bảo: sợ sợ. Đến cổng trường thì ôm chặt mẹ, khóc ầm lên. May mà còn theo bác tạp vụ. Bác giờ phải cho nó ăn, bế nó. Cứ nhìn thấy bác là gọi bà ơi ầm lên rồi khóc .
    Tôi sắp nhụt chí vụ đi học rồi cả nhà ạ. Thương con dã man :(
     
  6. baokhanh0510

    baokhanh0510 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    1,020
    Đã được thích:
    777
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Bà phải nói chuyện với con nhiều vào. Mới đi học thì đương nhiên là xót con rồi. Vịt còn khó tính hơn Mô nhiều í chứ. Trộm vía Vịt chuyển sang trường mới lại ngoan chứ ko thì tôi cũng bó tay với con luôn.
     
    Chinn thích bài này.
  7. Chinn

    Chinn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Nhà bác làm thêm tầng lửng à? Cho con về ở ob ngoại chục ngày mà nghe nói nhẹ nhàng thế. Nó có khóc ko bác? Chip xa mẹ qua đêm bao giờ chưa ? Em chỉ mong đến ngày cai sữa, 2 vợ chồng gửi con rồi vi vu 1 chuyến. cuồng cẳng quá rồi :)
     
  8. Chinn

    Chinn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Tuần này nó mà còn khóc là tôi cũng chuyển trường, tiếc nhưng mà khóc thế là nhiều đúng ko nhỉ
     
  9. baokhanh0510

    baokhanh0510 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    1,020
    Đã được thích:
    777
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Bà hâm à, có đứa còn khóc đến cả tháng í. Cái chính là nó có chịu ăn, chịu ngủ, chịu chơi ko, về nhà có quấy khóc ko? Phải kiên nhẫn 1 chút, chứ nếu ko chuyển sang trường khác mà nó vẫn khóc thì lại tiếp tục nhụt chí à?
     
  10. Chinn

    Chinn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Tình hình thằng Mô ở trường là: bữa trưa thì gần hết 1 bát cháo, bữa chiều hết 1 bát, uống sữa thì ít lắm. Thỉnh thoảng chơi, về chiều khóc nhiều hơn, bắt bế (chắc tại mẹ đón muộn, mới đi học mà toàn muộn nhất lớp :( ), về nhà ngủ thì hay khóc. Thôi lại kiên nhẫn vậy. Tại tôi hỏi bà thì bà bảo Vịt sang trường mới 2 tuần đã có bạn thân nên tôi mới nghĩ thế :D
     
  11. baokhanh0510

    baokhanh0510 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    1,020
    Đã được thích:
    777
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Bà ơi, chưa cai sữa mà gửi con thì nó khóc nhiều và ít chịu uống sữa là đúng rồi.
     
    Chinn thích bài này.
  12. dam-dun-nhe

    dam-dun-nhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,246
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Đây là hội những người thích đ.........eeeeeeeeeeee..............rrrrrrrrrrrrrrrr đúng không nhỉ
     
  13. angel21hp

    angel21hp Chip Mây

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    2,008
    Đã được thích:
    1,197
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    UH, làm thêm cái tầng lửng. Chip có đợt cưới dì nó ở HP cũng ở nhà nửa tháng rồi mà. Nhớ con nhưng phải chấp nhận thôi, mình cũng ko yên tâm đâu. Đi làm cả ngày tối về nhìn thấy nó cũng yên tâm hơn chứ. Chắc cuối tuần chị lại về HP với nó rồi lại lên đi làm. Nó có bà thím chị trông rồi mà, ngoan lắm, ko đòi bố mẹ đâu (đấy là hồi bé, còn giờ thì ko biết tối đến có ngóng bố mẹ ko, chứ có hôm đi về muộn, bà bảo nó 7h là ngơ ngác tìm bố mẹ, hic)
     
    mealexChinn thích.
  14. Ky_xink

    Ky_xink Mẹ Ky

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Con ỉn hai ngày nay cứ chiều tối là sốt. KO hiểu tại sao hic
     
  15. duongmaihuong

    duongmaihuong Em là Mẹ M&M.

    Tham gia:
    15/10/2008
    Bài viết:
    1,053
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    723
    Re: Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Mít bây giờ cũng bắt đầu bám bố mẹ rồi, nhất là mẹ í. Giờ đi ngủ là bò chui vào nách mẹ, nửa đêm quay sag ôm mà ko thấy mẹ đâu là ỉ ôi, mẹ bảo mẹ của em đây thì nín ngay. Bây giờ bắt đầu trò sờ ti mẹ, rất thích, mẹ ko cho là dỗi với mếu.
     
    Ky_xink thích bài này.
  16. duongmaihuong

    duongmaihuong Em là Mẹ M&M.

    Tham gia:
    15/10/2008
    Bài viết:
    1,053
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    723
    Re: Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Có kèm theo triệu chứng j ko bà. Có thể là sốt mọc răng.
     
    Ky_xink thích bài này.
  17. katbee

    katbee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Bon nhà em những ngày đầu đi học cũng thế: ăn gần hết suất, ngủ ít, thi thoảng nhớ mẹ thì khóc, đòi cô bế, chơi vui...về nhà thì lại quấy nhiều hơn, đòi mẹ bế suốt, chơi phải có mẹ chơi cùng, nói chung là ko rời mắt khỏi mẹ :)
    giờ bước sang tuần thứ 4 rồi, cũng tạm ổn là: ăn gần hết suất, ngủ đc giấc dài hơn ( tuy nhiên vẫn ko thay đổi đc vụ uống sữa- nhất quyết ko uống) , chơi vui, bà đưa đến lớp ( mẹ ko đưa đi nữa), bà dặn là ở lớp với cô và các bạn ngoan, chiều bà đón về, thế là theo cô byebye bà vào lớp :) ...; chiều bà hay mẹ đón đều vui vẻ chạy ra, biết bảo cô lấy ba lô trong ngăn tủ, ạ cô, byebye cô và các bạn để về :)
    gần nhà em chỉ có 2 trường, mà trường này theo mọi người là tốt hơn trường kia, nên e xác định nếu con em mà cả tháng vẫn khóc, vẫn ko ăn, ko ngủ thì em cho nghỉ, chứ chẳng có lựa chon thay đổi trường :)
    nhà em thì theo kiểu ko nhất thiết phải cho con đi học sớm vì thuýet phục thì bà nội vẫn ở thêm 1 tgian nữa đc, vậy nên thời gian đầu con em đi học tình trạng khóc quấy, đêm cứ dậy khóc ầm lên ko dỗ đc...e ức chế lắm, muốn cho con nghỉ ngay, mà mọi người ai cũng cứ bảo là " trẻ con đi học đứa nào chẳng thế, rồi nó sẽ quen...v.v.v" , e càng bực hơn, con mình mình xót chứ ai xót cho đâu, chưa đến lúc ko có ai trông, ko thuê đc người mà bắt con đi học sớm cho khổ, cứ để qua 2 tuổi thì sao...rồi các ông các bà lại kể chuyện ngày xưa, rằng thì là đi trẻ từ mấy tháng..v.v.v, bực lắm ấy, hơi tí là lôi ngày xưa ra so sánh với hiện tại..
    nhưng trộm vía con em ko đến mức khủng hoảng đi lớp nên giờ em vẫn yên tâm cho con đi tiếp, mong con sớm qua giai đoạn này, nhận biết nhiều hơn, ăn ngoan ( chứ ở nhà thì chỉ 3 bữa theo giờ làm của mẹ), chơi đùa vui vẻ...em cũng thấy nhàn hơn :))
     
    Chinn thích bài này.
  18. Chinn

    Chinn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Re: Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Bạn Mô thì mê mẩn sờ rún mẹ, ko cho cũng dỗi với mếu. Tình hình nhà bạn Mít thế nào rồi? chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho bạn ý đi lớp chưa? Trường gần nhà ko em?
     
  19. cunxinhxxx

    cunxinhxxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    1,538
    Đã được thích:
    647
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    ơ sao tối qua k gặp nhà Vịt??KBB chơi quanh khu vực cái cột cờ mà.....biết thế gọi nhà Vịt,KBB chơi 1 mình buồn thía...lại đông quá làm bạn ý ngại,chả chạy nhảy gì....xem hạ cờ chả xem, cứ sờ vào đầu cái anh tóc đầu đinh trước mặt..haizzzz
     
  20. baokhanh0510

    baokhanh0510 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    1,020
    Đã được thích:
    777
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!!

    Tiếc thế, Vịt thì chạy theo zai cuồng cả cẳng

    [​IMG]

    Mệt quá ngồi nghỉ

    [​IMG]

    Lại tia thấy zai rồi

    [​IMG]

    Đứng dậy đuổi theo thôi

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này