Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hôm qua e vừa đọc bài về sông Tô Lịch... Vẫn nên tin chị ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có mẹ nào biết về vc đốt vàng mã, chia sẻ cho mình với, ng bảo ko nên đốt nhiều, ng bảo nên đốt mà ko biết thế nào.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Ôi, hôm nay em mới biết cái này. Em cũng sợ xem như bác, em sợ luôn cái topic này. Vô tình mở ra đọc đc bài nào hot cái là đêm ngủ phải mở điện tới sáng luôn.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Người chết trẻ thường rất thiêng, vụ báo mộng giống hệt của em họ mình, bị làm sao hay cần gì thì vẫn báo mộng, báo với người hợp chứ ko phải chỉ người nhà.hic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đốt nhiều hay đốt ít thì mình không biết. Nhưng bác Ngọc công viên nước bảo mình là phải đốt khi hương cháy được 2/3 đến 3/4 thì các cụ nhà mình mới nhận được (đốt trong đám giỗ), hoặc đốt khi vừa hết hương, thắp thêm tuần hương nữa mời các cụ ở lại thưởng hoa quả và mình đi đốt. Đốt trên mộ cũng nhận được bạn ạ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hi hi về vụ xem cho chồng tớ thì nhiều người cũng thắc mắc chứ ko chỉ riêng anh tiến nên tớ ko phải suy nghĩ nhiều nhưng công nhận bác này xem tứ trụ và bốc quẻ thuyết phục thật. tớ tin mỗi tội hôm ấy quên mất ko hỏi là bác ý có xem cho trẻ con ko để mình xem cho 2 đứa nhà mình
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Ngoài ra theo mình biết thì đốt vàng mã xong nhất thiết phải vẩy vài giọt r*** trắng (r*** trên bàn thờ, r*** cúng ấy) vào nữa. Đốt ở đâu cũng nhận được, nhưng khi thắp hương hay khi đốt đều phải khấn rõ ràng bằng lời nói, k được khấn thầm trong suy nghĩ.....
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chị từ bé tới lớn đi xem bói đúng 2 lần : 1 lần trước khi lấy chồng , 1 lần là bác Tiến xem cho sau khi bỏ việc về nhà kinh doanh . Lần thứ 1 thì thầy bói bảo là ko nên lấy chồng chị bây giờ . Đương nhiên là bỏ ngoài tai , cứ liều nhắm mắt đưa cả chân lẫn tay cho AX . Lần thứ 2 , bác Tiến xem đường làm ăn : thấy đúng ( mà tốt ) thì nghe , thấy ko tốt thì cố quên đi ( giả tảng như ko có ) . Túm lại , chị ko có tố chất đi xem bói . Tớ mở luân xa để tập thiền từ khi chưa lấy chồng . Cũng là nhờ bạn anh Tiến mở hộ theo kiểu học tắt . Người ta mở luân xa sau 1 năm học thiền , tớ được mở trong 5 ngày . Sau đó lười tập nên 1 số huyệt luân xa tự đóng lại . Nhưng việc mở luân xa và vong nhập vào cũng ko liên quan mấy đâu . Nhà tớ đi áp vong gọi hồn bố chồng - 2 vợ chồng bác Tiến và ông chồng tớ đều là người tập thiền lâu năm , luân xa mở hết -nhưng vong không nhập vào được . Vong nhập vào phần xác 1 ai đó là do tương thích về điện từ trường của cơ thể hay linh hồn gì gì đó cơ . Được lộc âm cũng chỉ là khái niệm tương đối : được chưa chắc là được mà đôi khi là mất . Người ăn lộc âm thường rất cô đơn . Nhiều khi , từ ngày tớ đi áp vong về , có khách đến nhà .. tớ cũng nói được vài phần về gia cảnh và họa phúc của họ . Lúc đó đúng như là " ma làm " ý . Sau đó rất mệt . Thầy ở Đông Tác bảo : nếu ko trình đồng mở phủ mà cứ tiết lộ thiên cơ ( nghe to tát nhỉ ) thì sẽ hao tổn dương khí . Mà việc trình đồng mở phủ chắc là chả bao giờ tớ nghĩ tới . Nhà tớ ( bố mẹ đẻ tớ ) mà nghe thấy chắc 2 cụ uất lên lăn đùng ra thì chết . Từ trước tới nay tớ có bao giờ tin đâu .Bây giờ biết rồi thì lại sợ .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hi hi, mình ko biết đâu, cái này là do cậu Nguyện- ở phương mai nói thế về vụ được ăn lộc âm. nhưng đúng như dòng chữ tô đỏ đấy. Cậu Nguyện cũng ko ở được với chồng, con đâu nên việc lộc âm là được hay mất cũng là tuỳ Duyên mẹ nó nhỉ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hôm trước em đi xem một chị cũng thấy chị nói vậy, chị mới ăn lộc âm được một thời gian mà chẳng ở cùng với chồng và con trai đướcj nữa, cứ thui thủi một mình nhưng hễ mà không xem cho mọi người thì lại cứ ốm đau ngặt nghẹo không phải ôm nặng nhé mà ốm sơ sơ nhưng uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi nổi. hic.. cái phần lộc âm đúng là không biết được hay mất nữa nhỉ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em thì em tin hoàn toàn các mẹ ạ. E ko hiểu sao có duyên với những người sắp mắt. -Cách đây 2 năm, mẹ em bị ung thư phổi. 1 đêm em nằm mơ có rất nhiều ng mặc áo trắng đến nhà em. E hỏi là ai, thì ng ta bảo : là họ hàng, đến ngồi hết ở trên ban thờ nhà em chờ đón mẹ em đi. Em xin ng ta, bảo là đừng đón. Họ bảo: không được đâu. Cùng lắm là đến thứ 5 thôi. Đúng sáng thứ 5 mẹ em mất - Bạn thân em bị tai nạn giao thông, nằm ở viện 103. Em vào thăm nhưng ko đc gặp. 2 hôm sau e ngủ trưa, nằm mơ bạn ấy đến nhìn em, cười rồi bảo: tiếc quá ko đc gặp bạn lần cuối, tớ đi đây. Giật mình dậy gọi điện cho mẹ bạn ấy thì bạn ấy vừa tắt thở - Gần đây nhất là cách đây 3 hôm. E nằm mơ thấy bố của ng yêu cũ ( ctay cũng khá lâu, khi yêu thì cả 2 gđ đều biết). Nhưng lâu lắm e ko gặp bác ấy. Mơ thấy bác ấy bảo: 2 đứa thôi thì có duyên mà ko có phận. Bác đến bác chào rồi bác còn đi. Em còn quay ra lạy bác ấy 3 lạy. Sáng hôm sau gọi điện cho a ng yêu cũ thì a ấy ko nghe máy. Chiều nt cho anh ấy hỏi Bác trai khỏe ko, thì anh ấy bảo: Bố anh vừa mất sáng nay Em cũng ko hiểu thế nào mà toàn có duyên với ng âm như thế. Chưa kể đêm toàn nằm mơ với những ng đã mất, dặn dò đủ kiểu í
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? E thì chẳng có được những linh cảm hay người đến báo mộng như chị.Nhưng e cũng có khả nhiều chuyện có thật mà e chứng kiến trong c/s muốn kể cho các mẹ nghe.Nhưng bây h muộn rùi,e đánh dấu cái đã,hnao e kể sau nhé.Có nhìu chuyện mún kể lắm,hihi.E cũng chưa có điều kiện đọc hết topic của mình oánh dấu đã
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cái này thì dân nói có, đảng nói không và khoa học còn đang nghiên cứu!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đang ngồi 1 mình, đọc bài này của mẹ nó mình cũng thấy lành lạnh đỉnh đầu ... Bấm mạnh một cái vào ngón tay... Tớ cũng đi áp vong 2,3 lần rồi... Rất dễ bị người âm nhập... Có 1 lần áp vong bác tớ là liệt sỹ mà thầy bó tay ko làm cho tớ tỉnh lại được, cả nhà phải vác tớ về... Đúng 22h đồng hồ sau đó mới tỉnh lại sau khi đã làm đủ mọi "trò" để mời vong đi.... Thế nên, tớ rất tin vào thế giới tâm linh.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình cũng tin vì đã từng đi gọi hồn cùng mẹ mình mấy lần, mẹ mình rủ cả chồng mình, cô mình chị chị dâu họ đi đên đông tác- kim liên , thì mới đầu toàn nhập vào cô mình sau lúc về lại nhập vào chị mình, chị mình cứ bị 2 vong nhập luân phiên liên tục không về được phải đèo chị ấy về quê, nhưng lúc thì chịu ng/ồi xe máy, lúc thì +phải đi bộ cùng chị ấy, về nhà mấy chục cây số có ít đâu, mình đèo chị âyys, sau chị ấy hỏi mình: có biết chị là ai không? " mình chưa kịp trả lời thì chị bảo, chị oanh đây( chị gái mình, chết lúc 5t) dọc đường về chị ấy bắt mua bánh mì, chị ấy mặc cả hẳn hoi, về biết bà nội, về bà không biết là chị ấy bị nhập cứ mắng xơi xơi là không lo làm ăn, thế là chị ấy dỗi bảo ko có nhà để về rồi, phải nịnh mãi, bà mình xin lỗi mới yên, làm đủ kiểu vong mới đi, chị họ mình chạy vội 1 mạch về nhà, về đến cử nhà lại dính ngay ông nội chồng vào, giờ thỉnh thoảng chị âyys vẫn hay nói chuyện với chị gái mình. hôm trước, cũng mới đi chỗ khác, ko rủ chị ấy đi nữa, nhưng vẫn rủ cô mình, thế là cô mình dính ngay, ko những người nhà mình còn ngồi hộ nhà khác vì thầy bảo thế, sau đến lượt cô ấy gọi thì thầy ngồi cho. đến lượt cô âyys gọi bên nhà chồng thì ko lên lại là bà co tổ bên nhà đẻ lên trách ko gọi bà, bà ngồi chờ mãi, rồi bà nói mọi chuyện đúng lắm, nhưng có 1 chuyện về tương lai là ko chuẩn còn việc khác chưa nghiệm, đó là mình sẽ có ngừoi giúp trong đợt tuyển viên chức đợt này và mất ít tiền được ngay nhưng mình bị loại từ vòng hồ sơ, vì không tuyển chứng chỉ mà chỉ tuyển đúng chuyên ngành đó. nên cũng chẳng biết thế nào, có tin có ngờ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mà hôm đó thầy cũng bảo em ngồi thiền cho người nhà chồng cô em ngự vào ngừoi, em sợ lắm nhưng nghĩ cô cũng ngồi để cho chị gái em nhập vào nên cũng đành ngồi, em chỉ thấy ngửoi nóng ran rồi thôi, cô đồng thầy bảo em ko có ghế cho vong ngồi nên ko được, 1 lúc sau em ngồi dựa tường thấy ngừoi lạnh, đầu thì đau tay chân run rẩy, em pahir chạy ra sân đi lại mới ổn nhưng từ hôn đó về đầu em đau mà cảm giác như trên không trung, ko cảm giác gì, ko hiểu làm sao, ngồi đọc topic này cũng được lúc phải chạy ra ngoài ko sợ vong nhập, bạn nào lí giải hộ minh? hay tại mình yếu bóng vía
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkmình bắt đầu tin rồi :-\"
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? minh cùng vậy bạn à ,truóc đây mình ko tin vào bói toan ,nhung môt lần mình đa xem bói nhà thầy văn ,minh đa thấy thât kỳ diêu ,mọi su việc gia chung thây đêu biêt ,bạn có thề đền nha thây đê trai nghiệm ,thầy văn ,ngo 02 phố trần cung ,sô nhà 37A khu tập thê công an tp ,lối vao viên E ,điên thoai cua thây văn là 0984537709 ,thầy chi làm buôi chiều ,và buôi toi ban nhé ,môi lan 100k ,chúc ban vui/