Con nhà em trước toàn phải bật TV xem đĩa BB Einsteins thì mới chiu há mồm ra cho đút . Từ hồi chuyển nhà sang đây, nhà chả có TV mà xem, thế là hết, chả cần TV cũng vẫn ăn như thường . Thế là cai hẳn xem TV .
số người bạn hỏi không đại diện cho tất cả . Xu hướng chung của các mẹ ở VN không chú trọng vào cách cho con ăn, mà là ở chỗ con ăn được bao nhiêu . Vì thế mới có quan niệm ép ăn với nhiều chuyện bi hài làm sao cho con ăn như trên báo và hàng ngày mình vẫn thấy . Ngay cả bà nội mít khi mình nói quan niệm của mình là không đi dông khắp nơi khi cho cháu ăn để mong bà ủng hộ, bà còn không tin và nói rồi xem, rồi cũng được dăm bữa nửa tháng. Nhưng thực tế đã chứng minh, và bây giờ là bà rất vui khi thấy cháu ăn ngoan. mình nghĩ trước hết là phải quyết tâm, đã thấy đúng là phải làm, đừng vội nản lòng .
Khổ nỗi Bống mắt tít nhà mình cứ phải mở đĩa quảng cáo hoặc chị Xuân Mai thì mới chịu ăn không thì Bống xoay tít 1 vòng rồi bò chạy trốn ăn thôi, :-\"
bé nhà mình cũng vậy, nhưng phải dùng kỷ luật sắt thôi mọi ng ạ, lâu dần cũng quen thôi. vợ chồng mình cũng từng gặp vấn đề tương tự, nhưng sự kiên trì đã jup bọn mình "chiến thắng".
Con mình là con đầu lòng khi mình đẻ ra lại ít sữa nữa mặc dù ăn đủ mọi thứ từ chân giò, chân chó, chân dê....mà mọi người mách mà vẫn ít lên cu bú bình nhiều hơn lên mình cũng xót,2 tháng đầu bé toàn chơi đêm ban ngày ngủ lên mình mệt bã chẳng còn thời gian xem ti vi, nhưng thật lạ chỉ là 2 tháng đầu thôi khi sang tháng thứ 3 bé ăn ngủ thích lắm lúc ngủ thì thôi chứ lúc thức 2 mẹ con nói chuyện với nhau suốt .....hay vì thế mà bé thích thú mỗi lần ăn lắm cứ cho ăn bột hoặc pha sữa mình làm trước mặt con thế là cu cậu hào hứng cười, có lần vội bố mẹ chưa kịp pha sữa thế là cu cậu đòi ăn mà mình cứ phải "chữa cháy thời gian chờ" lừa cu cậu bằng cách cứ quàng khăn sữa lên cổ thế là cu cậu tưởng được ăn lại hihi nhưng mà chỉ "phanh" được 5 phút thôi. Nhưng mấy hôm nay bố nó nghe nhạc rock vừa bế con vừa xem vừa nhảy mình thấy cu cậu chăm chú xem lắm bận việc mình không để ý nhiều thôi về cấm tuyệt bố nó....
re: phan mem xem ti vi sài cái này đi bác xem hàng ngàn kênh trên thế giới(cả Việt Nam^^) http://www.mediafire.com/download.php?mnugqzzjiwn Watch TV là soft dùng cho xem TV online,nhẹ lắm có hơn 1Mb^^.
Hic, thế mà TUn nhà em toàn vừa ăn vừa xem bibi, không thì mẹ lại phải mở máy tính cho con xem đĩa nhạc thui
Mình cũng đang khổ tâm về vấn đề bà nội và con đây, cũng vì thương con mà góp ý cho bà, thế là bị bà giận, bà nói là mình dậy bà cách chăm con, bà ko biết chăm con mà nuôi được từng ấy đứa con cháu, mà nuôi được bố nó đến ngày nay, hix...bà còn bỉu mặc kệ cho mẹ con nuôi nhau,,,hic..nói zay thui chứ bà cung ko mặc kệ, tuy vậy bà giận mình, sau đó mình ko dám góp ý với bà nữa, kệ bà, nhưng mà lại thương con, bà cứ lôi cái câu ngày xưa thế nọ, ngày xưa thế kia, rùi ở quê ko cần nuôi thế cũng vẫn to, khỏe, lớn đùng đấy có sao đâu, cũng chính vì sợ bà giận mà mình ko dám nói gì khi thấy bà cho bé nhà mình 8 tháng tuổi ăn thạch, rùi để chỉ biết nhìn con mà khóc khi con bị đi viện cấp cứu vì ngộ độc thức ăn...hic...hic...
Cùng tâm trạng. Ở trên phòng thì mình chẳng để cho con xem tivi đâu. Toàn 2 mẹ con buôn với nhau. Mà có vẻ ku nhà mình ko thích xem tivi lắm vì trên phòng có bật nó cũng ko xem(mới 6,5tháng) nhg đi làm về thì lần nào cũng thấy ông bà cho ăn thì bật tivi to đoành, ngồi chơi cũng cho cháu xem tivi (mà con mình cũng chịu xem mới lạ). Chẳng biết sao đành nín nhịn cho yên truyện. Mà ông bà ép ăn kinh khủng, trầy cả môi dưới của cháu vì cố đút thìa ép cháu ăn ](*,). Xót con mà ko biết sao
Ôi, khổ thân bé, Đây mới là vấn đề khó giải quyết phải ko mẹ nó. Mẹ thì cứ ra sức chỉnh đốn con cho nề nếp khoa hoc, ông bà thì lại ra sức làm ngược lại.. mệt wa mẹ nó ah. Chán mà potay, lực bất tòng tâm. Mà ku nhà mẹ kháu thế, nhìn yêu nhỉ. mấy tháng rùi? mấy kg? chắc mẹ nó khéo chăm lắm nhỉ.
Cái này khó nhỉ? đợt đầu nhóc nhà tớ cũng xem phải xem mickey mouse mới ăn..giờ thì phải là chị Xuân mai...tắt đi nó chả khóc..nhưng mà cho ăn thì ngậm mồm..đẩy tay mẹ ngay..hic
Việc này thì không được mẹ nó ạ. Dù có nể ông bà thế nào nhưng biết sai mà vẫn chấp nhận thì không được đâu, lần này chỉ là ngộ độc, rủi lần sau không chỉ thế thì sao? có những lỗi lầm không bao giờ được để xảy ra. Tớ đây này, bị mẹ chồng chửi là cứng đầu, bướng, cãi nhoem nhoẻm, rồi .. và ... nhưng tớ kệ, ai nói thì người đó nghe, miễn sao con tớ ngoan, khỏe mạnh là tớ quên hết. Bây giờ con trộm vía ngoan, ăn chỉ 10 phút là hết bát, món gì cũng ăn được, thì bà đi đâu cũng khoe (mặc dù bao giờ cũng kèm "con bé này trộm vía dễ ăn" chứ không thèm công nhận công lao của mẹ đâu, hehe, nhưng có sao đâu, mẹ chồng mà khen con dâu thì ) Cố lên mẹ nó nhé, phải giữ vững lập trường của mình vì con là kho báu của mẹ mà, mình là mẹ phải biết hy sinh vì con và chiến đấu vì con nữa. Các bà mẹ muôn năm :-({|=:-({|=
Cái này khó lắm mẹ nó ah, ở quê các bà bảo thủ lắm, mình đã từng chiến đấu để bây giờ cả họ ở quê đều nói mình, mẹ chồng mình gặp ai cũng nói là mình quá cẩn thận, làm như bà ko biết nuôi con, dậy bà nuôi con nó, mọi người trong họ nghe bà nói, ko hiểu thế nào đều đánh giá mình là sống kiểu phố xá, nghèo văn hóa VN, mất gốc...hic...khổ tâm mẹ cháu lắm mẹ nó ah...Cũng may là thỉnh thoảng mới về ở với bà ít hôm, chứ ngày nào cũng ở thì chắc chết wa, thôi thì mặc kệ, mình nhịn cho êm cửa êm nhà....hu...hu...chỉ thương con khi mỗi lần gửi bà khi mẹ đi đâu thui.
Cún nhà em thì lại khác, khi con ăn mẹ cũng bật đĩa chị xuân mai nhưng chỉ được 2phut là nó lại bắt đầu đẩy tay mẹ để bò đi chơi. Nói chung Cún lười ăn lắm. Các mẹ có cách nào chia sẻ cho em cách tập cho con ngồi ăn không? Em cũng để con ngồi rồi xúc bột vào miệng, hichic... nó cho đút đó, nhưng lại không chịu ngậm miệng lại...... và kết quả là bột rơi hết ra ngoài. Bây giờ đã gần 10 tháng rồi mà mẹ toàn phải vừa bế trên lòng, vừa xúc cho con ăn thôi....
Bé Minh anh ăn cũng cứ phải có chị Xuân Mai hát cho thì mới ngồi yên, vừa nghe, vừa xem, vừa ăn, ăn xong đến thìa cuối cùng thì mẹ hoặc chị tắt bụp cái DVD đi, chỉ mất khoảng 20' thôi, có sao không các mẹ nhỉ? Vì nếu không cho xem chị Xuân Mai là nhất định không ăn, chạy lung tung, hoặc sẽ úp mặt xuống đất để tránh thìa cháo.
Biết làm sao được. Ngày trước Súu vốn cũng rất lười ăn, cứ ko chịu ngồi yên trên ghế la hét om sòm. Rồi có 1 lần phát hiện cái ti vi quảng cáo bé nhỏ rất mê, và cho đút ăn ngon lành. Hết cả chén cháo. Thế là mẹ mừng quá, nên từ đó khi cho ăn là phải bật ti vi lên. Hichic Giờ mới biết là sao, nhưng giờ cũng ko biết sửa sao, vì bé đã quen rồi. Mà ko có cái ti vi, nó la hét om sòm, ko chịu ăn thì càng khổ, chứ nói chi đến cái việc cần cho con biết mùi vị như thế nào.