Mình hôm nay thật buồn. Có lẽ viết xong bài này mình ôm con lên giường đi ngủ sớm cho quên chuyện buồn, hy vọng ngày mai là ngày mới. Có những lúc mình thấy nghẹt thở vì thấy đời bạc như vôi
Ðề: Có những lúc thấy đời bạc như vôi. có chuyện gì vậy chị???thôi chị lạc quan lên nhé ai cũng có nỗi buồn mà... như e cũng cứ phải nhìn vào những điều tốt. nhìn vào con mà sống ne....
Ðề: Có những lúc thấy đời bạc như vôi. Chuyện gì vậy bạn, trải lòng ra sẽ nhẹ nhàg hơn. Không phải lúc nào mình cũng hài lòng với cuộc sống. Có lúc này lúc khác, quan trọng là mình nhìn nó nhẹ nhàng sẽ dược thanh thản
Ðề: Có những lúc thấy đời bạc như vôi. kể đi chị, e đoán lúc đó c k có tâm trạng để kể, khi nào có thì tâm sự với mọi người cho nhẹ lòng c nhé
thôi bạn ah. Tớ buồn nhưng đi ngủ cái rồi quên ah. Còn chuyện của tớ thì, tớ gặp "lý thông" chính là người thân của mình nên chán ngán. Cộng với đi làm gặp mấy lão sếp tiểu nhân chèn ép nên ức thôi. Những chả sao. Tớ sẽ chiến đấu tiếp để nuôi con
Ðề: Có những lúc thấy đời bạc như vôi. Hãy cứ tự nhủ là mình còn may, tuổi này đã gặp được lý thông thì về sau mình đỡ khổ chị ạ. Cố lên, đi hét đi cho bõ tức.
Re: Ðề: Có những lúc thấy đời bạc như vôi. đúng bạn. Gặp lý thông sớm thì sáng mắt sớm. càng nâng cao đề phòng cảnh giác, lợi cho mình về sau