Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! Bạn cứ bình tĩnh, trước mắt hãy lo cho 1 đứa, khi bạn ổn đinh rồi, cuộc sống vợ chồng không thể cứu vãn đc thì ly hôn. Lúc đó bạn cũng biết đc khả năng của mình có chăm đc cả 2 con ko? Hai đứa sẽ rất vất vả, và gặp khó khăn về tài chính. Nếu chăm đc 2 con thì xin tòa cho nuôi, tòa sẽ qd con ở với ai là tốt. Chúc bạn sớm ổn định và gặp đc ng tốt.
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! mỗi nhà mỗi cảnh chẳng biết nên khuyên bạn ntn, để dành đc quyền nuôi con tớ nghĩ bạn chỉ cần chứng minhv ới tòa án bạn có CV ổn định và thu nhập đủ để nuôi 2 đứa là chắc tòa sẽ đồng ý, còn với con bạn nên khuyên con đê rbes hiểu và theo đc mình
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! Tạm thời bạn hãy cứ chăm sóc bản thân và con nhỏ cho tốt, rồi tìm cách ổn định cuộc sống đơn thân đi đã. Khi đó bạn có thể tính đến chuyện xin nuôi cả 2 đứa con. Nhưng thường thì đây là một việc rất khó khăn và gia đình nhà chồng cũng rất khó chấp nhận. Nếu thực sự để con sống với bố mẹ chồng thì bạn nên thường xuyên thăm và chăm sóc bé, đồng thời thống nhất với nhà bên đó về cách nuôi dạy cháu. Chúc bạn vượt qua chuyện này...
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! Chia sẻ với mẹ cháu. trước mắt phải chăm sóc tốt cho bản thân và đứa nhỏ đã, ổn rồi mới tính đến việc khác được! 1 lúc không thể giải quyết được tất cả mọi việc đâu!
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! Tạm thời bạn nên dành thời gian chăm con nhỏ và bản thân. Khỏe mạnh, có tài chính và ổn định lúc đó bạn đón nốt con lớn đến ở cùng cũng ko ai ngăn cấm đc. Xấu nhất là ra tòa chia con. Cố lên bạn nhé.
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! Buồn thật, em cũng ko thể giúp được gì cho chị, chỉ chia sẻ cùng chị thôi. Con là con chung nên ko phải mình muốn là được dù mình là người mang nặng đẻ đau. E thì từ ngày về đã ko để cho nhà chồng lấn lướt rồi. Mình sống biết điều về mọi việc nhưng ko bao giờ để bố mẹ chồng can thiệp vào việc nuôi dạy con, kể cả với chồng ko để ông ý bắt nạt mình được. Nhưng em nghĩ mỗi người mỗi hoàn cảnh, ở hoàn cảnh nào thì biết hoàn cảnh đó, ko ai nói hay được cái gì cả. Chị hãy cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! Khổ thân mẹ. Chuyện bố mẹ ly hôn, con cũng phải chia tay với anh em ruột là việc đau buồn nhất có thể. Bạn cố gắng bình tâm, chịu khó về thăm con để lại bên nội. Con mình vẫn là con mình nếu mình luôn ở để ý tới con. Bây giờ con chưa hiểu nhưng khi lớn con sẽ hiểu. Mình chỉ biết chia buồn với bạn, chúc bạn gặp nhiều may mắn đối với cuộc sống sắp tới.
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! Nghe chuyện mẹ nó tội quá, làm mẹ ai muốn phải xa con như thế đâu chứ... Nhưng mẹ nó hãy cố gắng lên, mình nghĩ bà nội bé có yêu thương thì bé mới quấn bà thế chứ nên mẹ nó tạm thời cứ ổn định chỗ ở mới, thỉnh thoảng mẹ nó đến đón bé chị đi chơi với bé em, trong thời gian đó mẹ nó có thể tâm sự với bé chị, từ từ bé lớn rồi sẽ hiểu không ai thương con bằng mẹ mà. Mình cũng chỉ có thể khuyên được đến thế, ko nghĩ ra được gì hơn...Chúc mẹ nó sớm vượt qua.
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! Thật là khó khăn đối với mẹ nó, em thấy sức chịu đựng của các bà mẹ Việt Nam thật tuyệt vời. Mẹ em cũng khổ không kém mẹ nó đâu, bố mẹ em đi buôn bán rồi gặp nhau, yêu rồi cưới, nhưng bố em cũng nóng tính và nhất là vào cái lúc gia đình thiếu thốn đủ bề nên cũng hay đánh mẹ em lắm. Hồi đấy sinh 4 đứa em rồi, mẹ em bỏ về nhà ông bà ngoại và đòi ly hôn nhưng bố em nhất quyết không cho vì muốn gia đình êm đẹp để cùng nuôi các con. Rồi mẹ lại trở về, và nuôi chúng em đến bây giờ. hiện nay kinh tế gia đình em cũng khá hơn nhiều rồi, bố em cũng mềm tính đi rất nhiều, con cái học hành thành đạt, em ra trường chỉ mong có công ăn việc làm kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng bố mẹ thôi. Em chưa chứng kiến hoàn cảnh như mẹ nó lần nào nhưng nếu không thể níu kéo thì mẹ nó cũng nên tách ra. Không gia đình nào cho mẹ mang cả hai đứa đi đâu mà mẹ nó bứt ra riêng như thế cũng rất khó lo chu toàn cho cả hai con. Thôi mẹ cứ để con lớn ở với ông bà nội và chăm về chăm nom bé là được. Cố lên mẹ nó, cuộc sống không bạc bẽo đâu
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! chia sẻ vối bạn thôi, nhưng theo mình thì mẹ nó lên ổn định về kinh tế và lo tốt cho bé thứ 2 đã còn bé lớn nếu có thời gian bạn thường xuyên đến thăm con và phân tích cho con rồi từ từ bé sẽ hiểu cho ban thôi mà
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! Em nghĩ mẹ nó lo nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Em cũng chẳng biết nói sao nữa, chỉ biết chia sẻ với mẹ nó thôi.
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! đọc cjia sẻ với mẹ nó mà thấy buồn quá.mạnh mẽ lên mẹ nó nhé
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! chia sẻ với chủ top, chúc chị đủ bản lĩnh để vượt qua, 5 năm rồi thời gian mình đã cho chờ đợi và ko có cách giải cứu....Hãy sống cho bản thân mình nữa chị ạ, với con thì cố gắng bù dắp nhiều nhất có thể!!! Chúc chị đủ mạnh mẽ để vượt qua!!!
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! Số phận do mình định đoạt cả bạn ah! Mình phải sống tốt hơn để cho con! Tạm thời bạn nen chăm đứa nhỏ nếu đứa lớn k muốn đi bạn cũng không thể ép đc đâu! Đành phải tạm chấp nhận rồi dần dần phải chiến đấu để dành lại con bạn ah!
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! Ôi khổ cho bạn quá, nhưng mình nghĩ ly thân mà mang cả 2 bé đi thì nhà nội không cho đâu, thôi bạn cứ ra ngoài ổn định kinh tế đã, còn con gái sau này lớn cháu sẽ hiểu rồi bạn dậy nó dần dần bạn ah, chồng như thế thì bỏ quách cho rồi
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! Không biệt mẹ chủ top có phụ thộc gì về kinh tế không hay là không đủ khả năng nuôi cả hai con chứ mình nghĩ nhà nội chả có quyền quái gì mà giữ con mình lại cả. Mình thì ko ai được phép tách mẹ con mình không thì mình quyết sống chết với họ. Đến mc mình có lần trêu là nhớ cháu quá bắt cóc nó về quê thôi mà mình bảo luôn "ai đưa con con đi đâu mà ko có sự đồng ý của con là con báo côgn an bỏ tù ngay". Con mà không được ở với mẹ thì tội lắm lắm ý, hichic
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! Mình cũng khuyên chủ top như vậy. CHứ bâyh 1 mình mẹ nó đi làm HC mà nuôi 2 nhóc thì cuốc sống cũng vất vả lắm! Hơn nữa bé lớn cũng đc ông bà và bố yêu quý như vậy mình cũng thấy yên tâm rồi. Công nhận như vậy thì đau xót lắm nhưng thôi mẹ nó cố gắng lên nhé!
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! E cũng xin chia sẻ với bác! Phụ nữ sao khổ thế vậy! Thôi bác phải cố lên, hãy suy nghĩ thật tích cực vào, bác cứ mang cháu t2 theo đã, ra ngoài ổn định một thời gian, nếu kinh tế và mọi việc khác thuận lợi hơn thì về đón cháu lớn bác ạ. E thấy các cụ xưa có câu nôm la thế này : nếu ngăm ngăm thì nuốt vậy chứ nếu đắng quá thì nhả ra. Và rùi sau này vào đại học trải qua mối tình đầu đau khổ e lại được đứa bạn thân e an ủi là: Một cánh cửa đóng lại thì chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra!, sau cơn mưa trời lại sáng! Thế là e vượt qua được! Chúc bác sớm vượt qua những sóng gió của cuộc đời!
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! em cũng nghĩ là chị cứ mang theo cháu thứ 2 và chăm lo tốt cho cháu đã chứ suy nghĩ nhìu giờ cũng chưa giải quyết đv vấn đề
Ðề: Li thân chỉ đựoc mang 1 bé đi, 1 bé ở lại với nhà nội, đau xót quá! E xin đc chia sẻ với chị. Mỗi ng mỗi cảnh nên đôi khi cũng phải biết chấp nhận hoàn cảnh. Chị nuôi dạy cháu thứ 2 cho tốt, sau này cháu lớn cũng hiểu lòng chị thôi. Chúc mẹ con chị sức khỏe.