Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoangvan87, 8/5/2012.

  1. hoangvan87

    hoangvan87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà em thương em, lấy vợ không muốn đi công trình xa nữa (Công trình của anh ấy toàn trong nam à). Anh ấy vừa nghỉ hôm 30/4. Em thương anh ấy lắm, nóng mà phải ở nhà, loanh quanh đi dạo. Em thì đi làm rồi tối đi học cũng chẳng ở bên anh ấy. Dạo này trông anh ấy gầy, đen, buồn thương quá, cảm giác thất nghiệp ý. Sao cuộc sống khó khăn vậy chứ, em mới làm công việc mới được 2 hôm cũng chưa đâu vào đâu cả, nghĩ 2 anh em buồn nhìn nhau...Em động viện anh ấy như thế nào đây các mẹ. Tối qua anh ấy bảo bây giờ công việc 2 vc chưa ổn, muốn có bé nhưng nghĩ lo quá, còn nhỏ phải giữ, lớn đi học học phí cũng mất 2-3 tr tháng.
    Nhà em học máy xây dựng - Đại học giao thông vận tải Hà Nội. Sinh năm 1980 nên kinh nghiệm 10 năm rồi, các mẹ nào biết thông tin việc làm anh ấy ở hải dương hay hà nội, ngoại thành cũng được, làm ơn báo hộ em nhé. Yêu nhau, thương nhau, nhưng gánh nặng việc làm tài chính cứ đè nặng.
    Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nữa, hay nằm dài chán nản, nghĩ thương quá, không biết có dậy đi ăn cơm không.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoangvan87
    Đang tải...


  2. hoangvan87

    hoangvan87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    ôi, buồn, xót chồng, thương chồng,....
     
  3. cu_uc

    cu_uc Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    Nghe nói đến XD là chán rồi, mà nhà mẹ nó làm MXD thì cũng còn thơm đấy chứ chả như KSXD bọn tớ đâu. Ông a tớ làm MXD đây đi làm 10 năm nay toàn thấy loanh quan HN thôi mà máy hỏng sếp alo đến sửa chữa mua bán kiếm tý còn không thì cứ ở nhà chơi làm việc riêng có khi chơi cả tháng máy chả hỏng. Mấy ông này chỉ thích máy hay hỏng thôi để kiếm mà :D. Thấy có mấy ông làm giỏi thì ở nhà cũng có người đến mời đi sửa máy mà đâu có khó kiếm việc đâu bạn. nếu k chuyển quan làm ô tô cũng nhiều việc ông a tớ học cơ khí ô tô nhưng lại làm MXD :rolleyes:
     
  4. namhangthung

    namhangthung foodsach.com-0945555333

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    13,511
    Đã được thích:
    2,645
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    Hố hố, cũng bình tĩnh đi mẹ nó, xã nhà này cũng xây dựng đây, nằm dài từ tháng 8 năm ngoái, lượn lờ, dật dờ, tiền bạc thì đem trả hết cho nhà thầu phụ rồi đây. Hai vợ chồng tay trắng nuôi con bé đây. Phải bình tĩnh từ từ tháo gỡ khó khăn thôi mẹ nó, chắc xắp qua đoạn khó khăn rồi :D
     
  5. TMDecor

    TMDecor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    Nhiều gđ bị ảnh hưởng quá, chúc các bạn sớm vượt qua giai đoạn này.
     
  6. Senbi Boutique

    Senbi Boutique Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    XD vất vả thật nhưng mà cũng kiếm được lắm mà. Xã mình làm XD tự mua được nhà trên HN đấy. KN 10 năm rồi thì lo gì cứ thế apply CV vào các cty của nước ngoài đi, lương lậu khá mà tài chính yên tâm hơn hẳn
     
  7. hoangvan87

    hoangvan87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    nhà mình không biết tiếng anh à, anh ý bảo xin vào xưởng thì lương chỉ 5-6 tr thôi, vợ thì cv cũng không ổn định, đang mún anh ấy về quê 1 thời gian cho thoải mái. Nắng nóng này ở căn nhà trọ chật hẹp lại không có ai cơm nước sợ anh stress mất. Em đi làm thì đi thẳng lại trường học đến 9h30 mới về, ngày nào cũng vậy à.
     
  8. ngocanh89hn

    ngocanh89hn Mèo xù xì tin ^^

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    5,049
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Bên e XD cũng đang chơi suốt! Năm nay XD chán lắm c ah, kiếm việc cũng khó khăn! Chia sẻ với chủ top!
     
  9. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    lương 5, 6 tr thì đã làm sao, vẫn còn hơn khối người đi làm cày từng ngày, khó khăn thì ai cũng vậy thôi bạn ạ, bạn cứ nói anh xã nhà bạn ra gầm cầu Thăng Long gặp 2 ông cửu vạn ở đó thì anh xã sẽ tự hiểu ra vấn đề thôi. Hơn nữa, thấy vợ ngày đi làm, tối đi học mà lão vẫn còn ngẩn ngơ được thì đáng trách lắm. Mỗi người một tay một chân chứ.
    Mẹ nó thương xã như vậy là làm hại xã đó. Cứ phải cho đi làm chứ ở nhà lâu ngày nhàn cư vi bất thiện, sinh cãi nhau thì khổ.
    Mà ông ấy có mơ mộng, tham vọng lớn gì thì cũng phải có cái thu nhập ổn định rồi mới tính tiếp được.
     
  10. langlim

    langlim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    Chồng mình đi xây dựng thủy điện, xa nhà quanh năm, vợ cũng kỹ sư xây dựng, thế mà vẫn thấy vất vả cơm áo gạo tiền, thời buổi này thâý ai cũng ngao ngán quá mà ko dám bỏ việc đây, hic hic.
     
  11. hoangvan87

    hoangvan87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    Thú thực thì anh ấy cũng hơi yếu đuối, nhưng em lại càng thương và lo cho anh ấy thôi, anh buồn 1 em buồn 10 mà.
     
  12. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    em cũng cùng nghề với xã nhà chị, em làm kiến trúc sư trong viglacera land, cũng phải chấp nhận đổ mồ hôi chờ cơ hội đây :D
     
  13. KINGKONG88

    KINGKONG88 HỘI KINH DOANH HÀ NỘI

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    Trời nghe chuyện của chị mà thương quá, thế nên em cũng có dám lấy vợ đâu, thế này chỉ làm khổ vợ thui hix
    A trai e làm chỉ huy trưởng xây dựng trong 36, chị cho em thông tin về a ấy xem anh e giúp được ko
     
  14. happy10-3

    happy10-3 Đợi chờ những Mùa Đông...

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Trời, đang nẫu ruột vì lương và các khoản chi tiêu, vào đây đọc bao người cùng hoàn cảnh... lại tự an ủi mình vậy! Cố lên mọi người !
     
  15. Urashop8x

    Urashop8x Thủ quỹ Urashop8x

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    haiz ! vợ chồng trẻ xa nhau 1 ngày đã thấy bứt rứt rồi nói chi đi 1 2 tháng ! Thông cảm với mẹ nhiều
     
  16. anhnghe__emMeo

    anhnghe__emMeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/3/2012
    Bài viết:
    1,249
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    xà NAHF CHẤU CŨNG DÂN XD Ạ.
    cHÁN QUÁ CƠ, ĐI SUỐT, 1M EM 2 CU. NHEO NHÓC SUỐT NGÀY, NHÀ ĐANG THUÊ, CS CHẬT VẬT LẮM.
    NHƯNG KHẮC PHỤC CHỨ BIẾT LÀM TN Ạ. TRỜI ĐÃ NẮNG THÌ CHẠY ĐI ĐÂU CHẲNG BỊ NẮNG CÁC BÁC NHỈ?
     
  17. Hongdung_haui

    Hongdung_haui Thành viên mới

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    Năm nay kinh tế khó khăn chung, công việc cũng vậy, Các mẹ cố gắng chiụ đựng, than phiền chẳng giải quyết được việc gì, Thôi đành chấp nhận

    Em hiểu hoàn cảnh của các mẹ
     
  18. hoangvan87

    hoangvan87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    À anh mình sn 1980, tốt nghiệp Máy xây dựng ĐHGTVT Hà Nội k 39. Kinh nghiệm của anh về vật tư, máy xây dựng. Tks bạn quan tâm nhé
     
  19. tho_yeu_rat_kieu

    tho_yeu_rat_kieu Em là con gái Bắc Ninh

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    8,223
    Đã được thích:
    2,399
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    Thời buổi khó khăn lương 5-6tr cũng OK mà, xã nhà mình 3 tháng nay không có lương rồi, mà thời buổi này công việc xây dựng cũng khó khăn, xin việc cũng khó. Mẹ nó cố lên, chưa có con thì không phải lo mấy. Rồi đâu lại vào đấy thôi
     
  20. tho_yeu_rat_kieu

    tho_yeu_rat_kieu Em là con gái Bắc Ninh

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    8,223
    Đã được thích:
    2,399
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhà em làm xây dựng nhưng không muốn đi công trình nữa, thất nghiệp buồn các mẹ ơi

    xã nhà bạn giỏi thế, xã nhà mình làm xd 10 cũng chỉ huy trưởng công trình đủ nuôi ông ý là may rồi
     

Chia sẻ trang này