Tranh luận: Có nhiều mẹ ngoại tỉnh lập nghiệp trên HN đúng ko? ta cùng vào đây chia sẻ kinh nghiệm phấ

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi mebong666, 14/5/2012.

  1. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,342
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    em rất chia sẻ với chị, nhiều lúc em cũng rơi vào cái vòng lẩn quẩn như chị mà ko biết lối ra, ko biết quyết định thế nào cho đúng, lắm lúc thấy mình chẳng đc vừa ý cái gì, nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, thấy mình như vậy cũng hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người, cần phải biết bằng lòng hơn và phấn đấu hơn (lý thuyết thì là thế), cuộc sống đúng là vất vả và nhiều khi mệt mỏi thật, nhưng nghĩ đến con em lại có nghị lực hơn. Chắc chị chưa sinh con ạ? vậy thì có một đứa con cũng vui lắm chị ạ, có nhiều lý do để sống ở thành phố hơn :). CỐ gắng lên chị nhé, hôm qua thực sự em cảm thấy mệt mọi lắm, muốn bỏ đi 1 nơi thật xa, nhưng vào chia sẻ với các chị thấy nhẹ lòng hơn, về nhà chơi cùng con thấy cũng đỡ bị áp lực nhiều,em cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng em :)
     
    Đang tải...


  2. vanhomai

    vanhomai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/1/2012
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Có thể do mình hay sống nội tâm, hay suy nghĩ lugn tung vớ vẩn,hihihi chứ phần lớn đại đa số những người mà mình gặp họ đều chỉ thích sốgn ở TPHCM, họ tìm mọi cách để ở lại dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào, thậm chí có người sốgn ở tp còn khổ hơn về quê họ, gia đình ổn định ngoài quê, về đó chả lo gì thế mà họ vẫn ko chịu về, nhất quyết ở lạ tphố với một cuộc sống khổ sở và...họ vẫn lạc quan và yêu đời. Mình mang bầu gần 4 tháng, có thể từ khi mang bầu tâm trạng cũng ko tốt lắm, lúc vui lúc buồn...hihii hy vọng khi sinh con xong mình có thêm nhiều điều để phấn đấu và gắn bó với nơi đây hihi! cảm ơn bạn đã an ủi mình! nào ta cùng cố lên hihI!
     
  3. Mẹ_tép

    Mẹ_tép Guest

    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Em thấy mẹ nó đang phân vân suy nghĩ quá. Mẹ nó hãy cứ làm những gì mà mình thấy tốt cho bản thân, nếu mình có kinh nhiệm làm việc rồi thì ở đâu cũng có việc cho mình làm. Nhà bạn ở ĐẠI MỖ vẫn rất gần mà. Ở đâu cũng có ngừoi tốt ngừoi xấu .Con cái học trường làng vẫn có cháu thi học sinh giỏi quốc tế, Nhưng có phải cháu nào học ở trường tốt ở HN mà giỏi hết đâu. Mong mẹ ấy xem xét
     
  4. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    trước mình cũng có thời gian ở đại mỗ, giwof thì chuyển rồi, cũng thuộc quê. Vì công việc với đk mình ko cho phép thôi chứ ở khu đấy thì rất lo ko biết sau con cái mình sẽ học hành ra sao.
    Ở ven đô có cái lợi là mọi người sống tình cảm, có hàng xóm láng giềng sang nhà nhau chơi. Thực phẩm giá rẻ hơn và sạch hơn, không khí dễ chịu.
    Có cái chán là chẳng có phong trào học gì cả, ai lại cả làng mỗi năm thi đại học chỉ 1-2 người đõ, mà toàn đỗ trường vớ vẩn còn nếu đỗ được ĐH thì xôn xao cả làng. Mà những em đỗ được ĐH thì toàn phải đi học rất xa (đạp xe gần chục km đến trường, những nhà này thường là CNVC). các đối tượng còn lại lô đề cờ bạc (vì có tiền bán đất, giầu), khá khẩm hơn thì đi làm công nhân ở mấy KCN gần đấy. Mình cứ tự nhủ sao có tiền mà ko đâu tư cho con học hành, chả bù cho ở quê mình, bố mẹ nhặt nhạnh từng đồng cho con đi học.
     
  5. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,342
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    thế mà chị còn phải ước lên HN ấy ạ, em thì em ko ước sống ở HN nếu có điều kiện như chị đâu, nhưng đúng là vẫn ước có cái nhà để đấy, để khi nào con đi học đại học ko phải thuê nhà :D, đúng là ước thì ko biết bao nhiêu cho đủ, nếu có 1 điều ước em sẽ ước .....................có thêm 1000 điều ước nữa :finga:
     
    mebecong2004 thích bài này.
  6. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,342
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    :rolleyes: chồng em thì đang bàn lùi về quê chị ạ, nên tâm trạng em mới hoang mang thế này, nửa muốn về nửa muốn ko.
    p/s: anh ship hàng bi giờ ko thèm ship cho em nữa chị ạ, ko hiểu sao, hay anh ấy bận nhỉ? hay giận em cái gì đấy, em cũng chẳng biết nữa, có lần a ấy bảo thương em vất vả nên ship rẻ e cũng cảm động quá cơ, nhưng nghĩ đến lần a ấy lấy e 15k tiền ship trong khi khách ko lấy hàng ( mà có hôm a ấy cũng buột mồm nói là có mẹ nhờ ship hàng ko giao đc nên a ấy ko lấy ship) e mới trêu anh ấy phải ship bù cho e, có khi anh ấy sợ chạy ko ship nữa, a ấy cũng tinh ý thật thấy ai vất vả ai ko, đúng là em vất vả lắm, nhà có 2 vc với con nhỏ, cái gì cũng đến tay. Cái nhà em thuê ở tầng 5, cầu thang lại dốc mỗi lần leo lên là ko muốn leo xuống nữa, mà chủ nhà thì cũng chẳng coi mình ra gì, nghĩ ức chế ko tả nổi cái cảnh thuê nhà. Nếu lần này em quyết định ko về quê thì cũng phải xây nhà ở Đại Mỗ rồi cho con hít bụi đi học xa vậy, an cư cho nó lạc nghiệp :(. CỐ lên tất cả vì con em chúng ta chị ơi.
     
  7. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,229
    Đã được thích:
    2,369
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Đọc topic của chị chủ top em lại nghĩ đến em, mấy năm nay em cũng có câu hỏi như thế? Nhưng ngành của em xin ở quê - vào Sở những mấy trăm triệu (mặc dù em có bằng cao học hẳn hoi - họ nói thẳng là bằng của cháu không bằng bằng cao đẳng mà có tiền), chán thế đấy các chị ạ.
    Vẫn phải bon chen trên HN đông đúc, hi vọng kiếm đủ tiền về quê xin việc (ngược đời quá đúng ko ạ)....
    Nghĩ dài dài, đau đầu nhức óc. Các mẹ cứ vui lên nhé
    Sống là chiến đấu...!!!
     
  8. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,342
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    dạ em ko có ý chê trường làng ở đại mỗ, cũng ko có ý nói trường làng học ko giỏi, ý em là nếu học ở Đại Mỗ thì cũng là học trường làng thì học ở quê mình cũng đc, cũng ko khác gì nhau :). Em thấy dân ở Đại Mỗ đầu gấu lắm ( mỗi lần đi chợ là em phát khiếp, cái chợ Sáng ấy, hay cái khu em ở hồi trc nó thế thì em ko biết :( e xin lỗi nếu mẹ nào ở Đại Mỗ nhé, đừng ném đá em)
     
  9. bamecute

    bamecute Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Ở HN hay các tỉnh không quan trọng. Nếu ở tỉnh khác, nhưng bạn được sống thoải mái, vui vẻ, con cái được hưởng sự giáo dục tốt, đầy đủ về vật chất. Đó mới chính là môi trường tốt!
     
  10. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,342
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    hic, chị trc sống khu nào thế ạ? em ở khu chợ Chiều Đại Mỗ, ôi thôi nghĩ lại mà sợ, nhưng nếu phải sống lâu chắc là phải quen thôi. Dân ở đấy chẳng tình cảm tí nào, nó thấy mình nơi khác đến nó bắt nạt kinh lắm, em làm cái nhà cấp 4 mà nó bắt em đóng mười mấy triệu tiền làm đường có dã man ko cơ chứ? Làm nhà tất nhiên phải bụi bẩn rồi, chưa dọn kịp nó ra nó chủi cho thì mất dạy thôi rồi. Đi chợ thì đắt hơn trên phố, có lần em mua củ cải đường hay gì đấy, bà bán hàng bảo 12k, em bảo 8k nhé hôm qua cháu mua thế mà, thế là bà ấy nói luôn " thôi đừng sờ vào nữa" ](*,)](*,)](*,) em vừa tức vừa xấu hổ, sao cái dân chợ búa ở đấy vô học thế, ko bán thì thôi việc gì phải nói thế. Còn có lần em mua thịt bò, cái mụ bán thịt thái thịt dày ơi là dày, em bảo " chị thái dày thế, thái mỏng thôi chị ơi", nó bực mình nó nói " này thì thái mỏng, thái nát như tương xem mày có ăn đc ko?" mà em đần thối cả mặt ra ko làm gì đc, sợ ko mua nữa nó chém cho cái thì hết đường về nuôi con. Ôi đi chợ ở đấy em còn nhiều phen bực mình kinh khủng luôn. Mà dân trí thấp thật, lô đề, cờ bạc, mà hình như cậy có tiền bán đất hay sao ấy khinh người rẻ của lắm ấy. đúng là ........... em ko tiện nói ra sợ các mẹ ở Đại Mỗ, hiền lành chân chính lại ném đá em chết. Đúng là ở đâu cũng có người này người kia, nhưng ở khu chợ Chiều Đại Mỗ e chỉ gặp toàn những người kinh khủng. Còn khu đất nhà em mới mua (bán mảnh cũ đi mua mảnh mới) ngõ bé hơn xa hơn chẳng hiểu ma xui thế nào lại mua, nhưng được cái hàng xóm có vẻ nice hơn chút,e còn thấy đc ở đấy có chút tình người, hy vọng nếu có xây nhà ở khu đất này em thì e ko phải chịu những điều ức chế như cái nhà cũ kia nữa.
     
  11. hungnhung

    hungnhung Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    3,092
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    ôi nghĩ mà chán.........................hức
     
    mebong666 thích bài này.
  12. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    bạn ạ, sống ở thành phố mục đích chính là để mưu sinh và cho các con có môi trường giáo dục học tập tốt. Nếu như về quê mà cân đối được các tiêu chí trên thì mình thấy về quê sống nó thanh thản hơn, điều quan trọng là do cảm nhận của bản thân mình thôi, mình thấy ở đâu mà sống thấy hạnh phúc thì chỗ đó là tốt nhất,k cứ là thành phố hay về quê, chỉ có bạn mới biết lựa chọn nào phù hợp và tốt cho bạn và gia đình bạn nhất thôi, nên bạn tham khảo ý kiến của mọi người rồi suy nghĩ kỹ để quyết định bạn ạ. Bản thân tớ thì thích về nông thôn sống hơn ( tất nhiên là khi đã có tiền để về sống kiểu hưởng thụ rồi ), còn bây giờ cái đích đó còn xa lắm, vẫn phải hùng hục kiếm tiền ở thành phố đã.
     
    mebong666 thích bài này.
  13. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Chị có ước ra HN đâu chứ chị chỉ ước có nhà HN thôi mà. Ngày xưa học ĐH chỉ ở KTX nên chưa biết cảnh thuê nhà. Sau này con mình nó học ĐH (mơ ước thế) lấy đâu ra KTX mà ở.
     
    mebong666 thích bài này.
  14. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Chị chưa bao giờ gặp cảnh như thế. Bọn chị ở đây mà thế. Đừng hòng quay lại mua lần thứ 2. Bán hàng khó chịu tý là mất khách ngay, hii.
    Giờ chỉ suốt ngày gặp cảnh em ơi vào đây mua cho chị, hihi. CHị ở đây hơn 10 năm rồi nên các bà bán hàng ở chợ quen mặt hết. Hôm nào chồng mua rồi mà ko biết ra mua là các bà í bảo luôn, hii.
    Chỉ có điều TP nơi chị ở nghèo, khó có điều kiện kiếm việc kiếm tiền.
     
  15. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,519
    Đã được thích:
    6,535
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Công nhận là thuê nhà mệt mỏi thật đấy, vèo cái đến kỳ đóng tiền nhà, mười mấy triệu nộp xong cả tháng lại túng (nhà mình đóng 6 tháng một lần). Nhưng các mẹ còn về quê được nếu muốn, nhà mình thì không lẽ về quê vợ, mà quê chồng thì là đây, chả chạy đi đâu được nữa.
     
  16. tt_kma

    tt_kma Hoa tươi đẹp mà rẻ đây

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    3,088
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Em cũng thích về quê các chị ah. Nhưng về quê thì liệu có kiếm dc việc đúng ngành của mình không? :(
     
    mebong666 thích bài này.
  17. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,342
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    hi, đúng thế ạ, mục đích chính cũng chỉ là mưu sinh và môi trường giáo dục tốt cho con, được như thế thì còn gì bằng nữa, e cũng chẳng ham hố chơi bời, trên này nhiều chỗ chơi nhưng mà mình làm gì có nhiều xiền mà đi chơi, đi làm về rồi lại rú rú ở nhà, 2 vợ chồng từ lúc cưới đến giờ chưa đc đi du lịch ở đâu cả, nghĩ mà tủi lắm. Em cũng đang suy nghĩ phân vân nhiều quá, có mẹ nào đã làm ở HN mà bỏ về quê chưa? có hụt hẫng ko? e thì em chỉ lo con bé nhà em ko đc học TA cho bằng bạn bằng bè ( trên này có đk học TA tốt hơn, bố mẹ cháu đã dốt TA và hiểu dốt TA thiệt thòi như thế nào? nên cứ muốn cháu đc ở trên này có đk học TA tốt hơn ở quê, rưng mà khổ cái đến lúc cháu lớn đi học đc TA thì bố mẹ cháu có xiền cho cháu đi học ko nữa??? ](*,)](*,)](*,) lẩn quẩn thế đấy các bác) cho nên suy nghĩ mãi vẫn chưa ra. Với về quê cũng chưa biết xin việc ở đâu nữa cơ, em cũng chỉ ước lương ở quê 2vc mỗi ng đc 5tr là sướng rồi, ko ước hơn :(
     
  18. Mẹ em Tôm

    Mẹ em Tôm Hội Rắn Nhà Quê.

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Chắc bạn chủ top ko may gặp hàng xóm tai quái hay tại lành quá nên mấy bà bán hàng mới bắt nạt vậy chứ bạn chị cũng ở khu tt cơ khí Đại Mỗ nó bảo cũng bình thường .CHị ở khu Nhổn xuống Mỗ chơi với bạn thì thấy Đại Mỗ quả là buồn hơn chỗ chị ở , đường xá cũng bụi bặm , gồ ghề hơn .
    Còn việc học hành cho con thì nếu ko thích học trường làng thì cho con học ngay khu Mĩ Đình ấy :Lomnoxop , DTD , Lê Quý Đôn ..rất nhiều lựa chọn mà .Từ Mỗ đi ra Mĩ Đình gần ko ấy mà , lo gì việc con phải hít bụi .
    Khu MỖ , Nhổn , Xuân Phương cũng nhiều gia đình trẻ mua đất làm nhà lắm , chị nghĩ nếu mình muốn thì thích nghi được thôi em ạ , cố lên em nhé . Theo chị thì đã có đất rồi ko mấy ai bỏ về quê sau bao nhiêu phấn đấu vậy đâu trừ là ở quê sẵn việc làm ổn định , thu nhập tốt .
     
    mebong666 thích bài này.
  19. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,342
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    Vâng, ức chế lắm chị ạ, em bi giờ thuê nhà ở gần Giảng võ, đi chợ ở chỗ Hoàng cầu, toàn các chị ở quê mang hàng ra bán, mọi người cũng chân chất thật thà, bán hàng dễ chịu lắm, cũng thấy khách là mời chào nhiệt tình, chứ ko kiểu nửa tỉnh nửa quê như ở cái chợ kia đâm ra lại chửi cả khách mua ( cũng ko hẳn mọi người ở chợ đấy đều thế nhưng cũng phải đến 60% ấy chị ạ, mà bán đắt hơn cả trên phố này ấy). TP chị ở Bắc Giang à chị, em thấy nghèo nhưng cuộc sống của mình ổn định, ko phải mệt mỏi bon chen nhiều, có thời gian đi hóng gió, cà phê cà pháo, đi du lịch là đời sống cũng cao hơn ối mẹ trên này rồi, ít ra là hơn em, từ hồi lấy chồng chưa biết mùi du lịch là gì ( tiền lương nhận về ko dám tiêu, chẳng dám mua sắm cho bản thân, phải để riêng khoản này khoản kia thì lấy đâu mà đc đi du lịch :( )
     
    mebecong2004 thích bài này.
  20. lisste.lisste

    lisste.lisste Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, về quê làm nên ko các mẹ ơi :(

    hixx. nản quá àh, em còn chưa lấy chồng nhưng em cũng tính về quê thui. ở đây bon chen mệt mỏi lắm c akk, nhưng chị có đất zùi ở lại cũng được, sau này lại thuận tiện hơn.hiii
     

Chia sẻ trang này