Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mát rời lại thèm hải sản tóa các mụ ơi. Giờ mà có con bề bề loại 500k / 1 con này mà chấm mù tạt thì phê tóa
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ý tưởng không bằng hành động Tam Mao nhờ. Tớ CỰC thích xôi LẠC, còn Blackwin cũng KHOÁI ăn LẠC, tóm lại bọn mình biết HƯỞNG LẠC.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Black win KHOÁI LẠC PHÚC HƯỞNG LẠC..... CÒN BỌN KIA BÒ LẠC ( ĂN XÔI LẠC VỚI GIÒ BÒ )
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bọn nhợn này, vắng mẹt mình cái là chúng nó biêu xấu mình ngay, Hừ hừ hừ. Của vừa bé vừ daài thế teo ko xài đâu, teo xài hàng vừa to vừ dài cơ, hớ hớ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ảnh đẹp quá các mụ nhỉ. Người xinh bánh đẹp wa! Cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật tôi nhé, hôm nay tôi có nhận được hoa và quà nữa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã ba mươi nhăm rồi nhỉ, híc.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Eo ôi, Nghé ơi, mụ kiếm đâu quả dưa chuột khủng thế hả mụ, tam mao đảm bảo nhìn món xôi dưa chuột đấy là cũng hấp háy mắt đấy, cứ giả vờ chê bai thế thôi. Kiểu gì tối nay lại chả lôi xôi dưa chuột nhà có ra ăn, Tam Mao nhể, hihi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Dưa chuột quê tôi đấy, 1 vườn luôn, cứ như thế trở lên hiiiiiiiiiii KO TO nhưng DÀI và CONG he hê he he