Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi TrangNguyen84, 24/3/2011.

  1. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Hà hà, cái topic này thế mà vẫn có người ra người vào. Lâu nay có nhiều việc riêng quá nên mình chẳng ghé qua topic được, cũng chẳng phải do bận bịu với chỗ làm mới mà do việc cá nhân thôi. Đi làm chỗ mới đúng là thấy sướng thật, liên doanh nên lương bổng khá hơn một tí, phúc lợi cũng tốt hơn mà lại nhân văn hơn cổ phần gấp bội lần.
    Vừa rồi mình phải làm thụ tinh ống nghiệm nên xin nghỉ 2 tuần, chưa đi làm đủ 1 năm nhưng nhân sự vẫn duyệt cho ứng 12 ngày phép năm để nghỉ, đến lúc đậu thai thì do thai hơi yếu nên chồng mình bảo thôi nghỉ luôn ở nhà mà dưỡng thai, mình tiếc chỗ làm tốt nên chỉ xin nghỉ không lương 3 tháng thôi, lúc này thì nhân sự hơi khó khăn với mình nên đành phải xin nghỉ việc luôn, không ngờ là được anh chị em đồng nghiệp giúp đỡ và tác động lên tổng để mình được nghỉ không lương, nhưng khi thai được 2 tháng thì mình bị lưu phải bỏ, thế là xin đi làm lại sớm, 3 tháng sau lại phải thụ tinh ống nghiệm lại và lại tiếp tục nghỉ, bất ngờ ở chỗ là cơ quan đồng ý cho mình đi làm lại và sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho mình nghỉ vào lần sau, nói chung mình sống và làm việc tốt thì sẽ được thương được quý thôi, với lại ai cũng thông cảm cho những người hiếm muộn như mình. Nói thật, ở bên cổ phần chưa chắc mình đã được tạo điều kiện tối đa như vậy mà có khi đã bị đá đít từ lâu rồi, mấy ai chấp nhận một người nhân viên bệnh tật và phải nghỉ việc liên miên như vậy. Mình còn nhớ câu nói của anh TP Kiểm soát nội bộ khi đề nghị nhân sự tạo điều kiện cho mình nghỉ không lương mà thấy biết ơn vô cùng, anh ấy nói chẳng có người phụ nữ nào mong muốn mình phải bước trên con đường tìm con đầy gian khó này, người ta bị như thế đã là một bất hạnh rồi thì hãy tạo điều kiện cho người ta chứ đừng ép quá mà phải tội. Đến cả Kế toán trưởng của ngân hàng cũng nói mình cứ yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mọi người sẽ hỗ trợ tối đa cho công việc trong lúc mình nghỉ, nghe mà cảm động lắm. Một chỗ làm như vậy thì nhân viên nào cũng muốn cống hiến hết mình là lẽ đương nhiên, thế nhưng ít có cơ quan nào làm được việc này nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Cho mình hỏi một chút, a sếp của bạn ở chi nhánh hay PGD vậy? trước mình cũng làm abbank nhưng máy quá vào lúc vừa triển khai xong T24
     
  3. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Mình k lội lại được, mẹ nó h k làm ngân hàng nữa à? Chia buồn với mẹ nó nhé, hy vọng lần sau mẹ nó sẽ thụ tinh được thành công.
     
  4. teaxinh

    teaxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Theo dõi topic này đã lâu rùi,e cũng có ối chuyện để kể như c Trang Nguyen,hnay mới thấy c tái xuất.Ngân hàng c đag làm tốt quá nhỉ.E nhớ ngày trước làm bên e co mấy đứa xin nghỉ cưới,con mụ GĐ chi nhánh còn bảo "Sao dạo này các cô cưới lắm thế".Đưa quà và thiếp mời đàng hoàn,nó đã ko đi thì thôi còn chả đc câu nào tử tế.Mà e đang cbi sang An Bình làm GDV.Nghe c kể ngày xưa như vậy cũng khiếp quá.Bây h ko biết thế nào.Mà e ở ngoài HN.C có biết An Bình ngoài Hn có ok ko chị.Chia sẻ với e nhé.E cbi đi làm rùi,hix
     
  5. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Em vữn làm ngân hàng chị ạ, chán đến tận cổ ế, nhưng mà học ngân hàng ra ko làm ngân hàng thì chạ biết làm việc gì nữa, cũng may bên ngân hàng này tốt nên cũng đỡ.
     
  6. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Sếp em giờ cũng nghỉ Abbank rùi chị ạ.
     
  7. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Bây giờ ngân hàng nào cũng thế bạn ạ, đi làm nó áp lực và cạnh tranh kinh khủng. Mình lâu nay ở nhà nên chả cấp nhất tin tức gì của Abbank đâu, nhưng nghe đâu cũng áp lực khiếp lắm.
     
  8. meyeucon0404

    meyeucon0404 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Mẹ nó giờ làm ở ngân hàng nào thế?
     
  9. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Ngân hàng bây h k còn là ngành hot nữa rồi. Không biết ở đây có ai cùng làm Maritimebank với mình k?
     
  10. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Em đang làm ở Việt Thái, vẫn đang trong giai đoạn nghỉ không lương sau khi bị thai lưu ạ.
     
  11. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Anh Maritime này là kiêu lắm đây, ngày xưa em đi dự tuyển mà chê em "nhùn" ko cho ngồi ksv giao dịch đấy. May mà lúc đấy ko trúng tuyển, ko thì lại mất chỗ làm tốt như bây giờ.
     
  12. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Hix, thế cơ hả bạn. tớ bây h đang chán ốm đây
     
  13. Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    lâu ko thấy ai vào tâm sự nhỉ, các ngân hàng năm nay ko biết có làm ăn đc ko các mẹ
     
  14. mẹ booboo

    mẹ booboo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Ui trời, mẹ này chém kinh ạ. Em làm VCB đây, chả biết lương thưởng bên Vietinbank và các bank khác như thế nào, em cũng ko quan tâm lắm, nhưng mẹ nó bảo VCB tết dương lịch chả có thưởng lại còn gửi thư động viên cán bộ thì chuyện đấy ko đúng đâu ạ :))
     
    Sửa lần cuối: 5/7/2012
  15. bichthao8811

    bichthao8811 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2010
    Bài viết:
    12,095
    Đã được thích:
    3,004
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    ngày xưa tý e cũng xí xớn vào ngân hàng đấy ạ, cơ mà họ yêu cầu phải 2 năm mới được sinh con nên thôi, giờ đi làm chỗ khác rồi mà vẫn tiếc mãi, mỗi lần đến ngân hàng giao dịch lại thấy thèm quá, hic hic, nhưng vào đọc comment của các mẹ thì thấy mình không vào làm lại là may, đúng là trong thì chán mà ngoài thì thèm
     
  16. bongbong2007

    bongbong2007 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Mình nghe nói năm nay ngành NH chán lắm. Làm việc bị áp lực kinh khủng. Chị bạn của mình cứ phát phì lên vì áp lực công việc đấy! Nghề NH cứ như cái lồng son "con ở ngoài thì muốn vào, con ở trong thì muốn ra". Thế mà mọi người vẫn sẵn sàng trả tiền trăm triệu để được vào NH đấy.
     
  17. Vũng Rô

    Vũng Rô Banned

    Tham gia:
    15/2/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Mẹ mình cũng làm ngân hàng, thời huy hoàng nhất là cách đây 7,8 năm, lúc mẹ còn làm tín dụng, thực ra chả có ăn hối lộ gì hết, chẳng qua là khi họ vay vốn rồi nuôi tôm lãi nhiều rồi họ đến biếu thôi... Tôm cua chất đầy tủ lạnh ăn ko hết, đến nỗi em ngán tôm đến tận bây giờ mới có thể ăn lại được. Nhưng giờ thì mẹ cũng đã lớn tuổi nên chuyển về những vị trí nhàn hơn như là làm giao dịch viên, nhưng nhiều lúc cuối quý hay cuối năm lúc nào cũng phải 7,8h tối mới về tới nhà. Thương mẹ lắm :(
     
  18. bongbong2007

    bongbong2007 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Chủ top đâu rồi? không vào kể chuyện tiếp đi. Đọc bài của bạn mình thấy sáng suốt không "chạy" cho đứa em gái vào NH.
     
  19. lazy_lazy

    lazy_lazy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Trong chán ngoài thèm các mẹ ạ. Có tiếng mà ko có miếng. Nói chung cũng tùy từng Bank và tùy từng vị trí mà mức lương thưởng khác nhau. Nhưng túm lại là khá áp lực đó ạ :)
     
  20. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,635
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Nhà em vừa có một khoản tiền 200 triệu..tất nhiên là mẹ em sẽ suy nghĩ nên gửi tiền ở Ngân hàng nào sinh lãi..

    Bạn em làm nhân viên tín dụng của Vietcombank.
    Con dâu của một người rất thân thiết với nhà em làm nhân viên giao dịch của Sacombank.
    Chị họ làm cho Viettinbank.

    Tất cả đều nhìn vào khoản tiền đó và mong mẹ em sẽ gửi tiền ở ngân hàng của họ..Tình thế lúc này thì đúng thật là :(
     

Chia sẻ trang này