Ðề: Re: Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Nghe theo lời quảng cáo của mấy bà hàng xóm, hiện Chinsu đang uống kiddy Pharmaton, sắp hết 1 lọ rùi.mà các bà ý bảo phải 4 lọ cơ. chả biết có cải thiện tình hình ăn uống của con ko. còi vẫn hoàn còi
Ðề: Re: Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Vâng, dạng siro, bọn từ 1 tuổi trở lên uống 7.5 ml mỗi sáng hoặc trưa. em cho nó uống sắp hết 1 lọ rồi, chưa thấy cải thiện gì đâu, nhưng ng ta bảo phải 4 lọ. chả biết thế nào. có điều nó cũng thích uống, thành thói quen cứ sáng dậy là lấy lọ bắt mẹ pha rồi tu, nên cứ kệ.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Alex đã từng B1, mầm lúa mạch của Pháp (được coi là B1 tự nhiên đấy), đủ cả, ăn vẫn ít.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! B1 dầm ra với nước à, hay cho uống cả viên. Vịt dạo này ăn đúng là như chim rồi, mà toàn bỏ bữa thôi. Từ 4h sáng đêm qua đến giờ nôn liên tục đến hơn 30 lần í, ko ăn đc gì, nôn mật xanh mật vàng. Đang theo dõi xem có đi ỉa chảy k mà vẫn chưa thấy ị gì cả. Người lả đi như cọng bún í, chán ko thể tả đc.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! tên của hội này thật khó hiểu thế mà vẫn đông các mẹ tham gia, ko bít các mẹ đã biết cái tên hội chưa, mình tò mò mà thấy chẳng mẹ nào lên tiếng, chịu thua thật
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Giờ vẫn nôn, nằm bẹp 1 góc như con gián í, thương lắm, mặt hốc hác đi, 2 mắt thì tím sẫm lại.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Hay do thời tiết thay đổi bà ơi? Thằng nhà tôi hôm kia sốt từ chiều tối đến sáng hôm sau, lại bình thg như không. Hay do nó mệt rồi nó nôn nhỉ. Khổ thân thế!
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Sự nghiệp đi học của Mô thế nào rồi bà Mai ơi? Đã bớt khóc lóc chưa hả bà? Bà vẫn kiên trì với "đường lối ban đầu" chứ?
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Cùng câu hỏi về vụ B1. Thỏ hôm nay gần như bỏ bữa trưa, ăn dc mấy miếng, còn lại là nhè. Hôm qua thì trộm vía ăn thun thún. Hay tại nắng lên người nó mệt nhỉ? (Nhưng vẫn nghịch như giặc, trộm vía). Bà nội lên đúng trưa nay, thấy thằng cháu ăn ít, xót cháu, bảo: mẹ cái đứa cạnh nhà mình (nhà bà nội ở quê), nó tỉ mẩn lắm, lọc từng tí thịt cá rô cho con ăn, con nó cũng lười ăn, nhưng còn ăn dc nhiều hơn thằng Thỏ bla bla bla. Tôi thì đang mệt vì đi trưa nắng về, rồi vừa đánh vật cho con ăn, chả buồn nói gì. Haiz.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Ôi cái chuyện ăn, các mẹ cũng bán than rồi à. Chinsu bỏ bữa thường xuyên lắm rồi, tính cả ngày nó ăn chắc chỉ đc 1 bát con cháo. có ngày nhịn đói bữa tối, 9h30 ngủ rồi thế mà sáng hôm sau vẫn ko chịu ăn. @Bác Giang: em cũng nghi do cảm đấy, nếu nôn nhiều thế bác cho uống nc lọc hoặc oresol cho yên tâm nhé. mỗi lúc 1 tý, ko cần nhiều 1 lúc đâu.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Cập nhật tình hình học hành của anh bạn Mô> Ngày 1: vui vẻ, lờ mẹ đi, chiều đến thì thỉnh thoảng khóc, chịu chơi, ăn gần hết suất, bác đến đón ko thèm theo Ngày 2: đến cửa, cô giáo ra đón là mếu, ăn gần hết suất, ko chơi, bắt bế, theo bà tạp vụ, mẹ đến đón thấy đang bế vắt vai. Ngày 3: dừng xe là khóc, ăn hết suất, ko chơi, bắt bế, khóc nhiều, mẹ đến đón thấy đang khóc Ngày 4: giống ngày 3 nghỉ 2 ngày cuối tuần Ngày 5: dừng xe ôm chặt mẹ, ăn hết suất, bế thì không khóc, ông nội đón lúc 3hc hiều nắng nóng, về sốt Nghỉ 2 ngày Mai lại tiếp tục cuộc chiến từ con số 0 Còn bà mẹ thì đang bắt đầu lăn tăn, làm thế có thực sự tốt cho con ko nhỉ hi hihi