Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Tv cũng ổn thỏa chị ah. E chỉ lo nhất nó thay đổi thái độ kiểu như về nhà sợ sệt khóc lóc, bám ng lớn ko chịu chơi thôi. Chứ chuyện khóc khi đi học rồi ăn ít ở trường thì e nghĩ là hoàn toàn bình thường, rồi từ từ sẽ quen. Tv, bạn Mít sau 2 ngày đi học nhanh nhẹn hơn, nói nhiều hơn, về nhà ăn uống cũng tốt hơn. Tv, tv em.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Ơ, thường ngày Alex vẫn chỉ ăn bằng ngần đó mà. Nó ăn ít thế tao quen rồi, thấy bình thường rồi...
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! i xì bạn Bon mấy ngày đầu, trừ vụ ốm ( trộm vía con), bà nội cũng sang đón sớm (từ 3h nhưng nắng nên cho cháu chơi ở phòng đồ chơi đến muộn , râm mới về ) nghỉ 4 ngày đúng dịp lễ 30/4, ở nhà 2 mẹ con như đánh vật, khóc lóc, bỏ ăn, "Còn bà mẹ thì đang bắt đầu lăn tăn, làm thế có thực sự tốt cho con ko" ( rồi lại tiếp tục cho con đi, dù ho khụ khụ , mũi chảy dài giờ đã bước sang tuần thứ 4 rồi, trộm vía ngon lành rồi bác ạ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Đấy, dù nó ăn đc ở trường nhưng tôi vẫn lăn tăn vì nó thay đổi thái độ như BW nói đấy. Về nhà nó quấy hơn, bám mẹ hơn, đêm ngủ hay dậy khóc. Hôm nay bạn ý đi lỏng nên mẹ lại cho ở nhà Ôi cái sự nghiệp đi học của con tôi )
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Cố đi bác ơi, bao nhiêu tấm gương các bạn đều quấy khóc từ ngày đầu giờ thì ổn thỏa rồi đấy. Như Vịt này, Bon giai này,...Rồi chả mấy mà bạn ý quen đâu. sốc tâm lý khi đi học thì chắc phần lớn bọn trẻ con như vậy cả mà. khi quen trường quen lớp rồi lại thích ngay. Ôi em nói cứ như con em đi học rồi ý nhờ. :-\"
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! 17.5.2012 – Mins tròn 19 tháng. Ngoài tư duy ghi nhớ, tư duy ghép từ và giải thích sự việc khá tốt. Thích đọc sách, xem TV, hoạt hình và các chương trình thiếu nhi. Có thể đọc và giải thích được khá nhiều sách xem tranh, đặc biệt tìm kiếm chi tiết khá tốt… Rất thích các sách mang tính chất đóng mở Peek a poo. Vài đối thoại với bạn í: * Mẹ: Hôm nay con đi tiêm nhé Mins: Tiêm vào chân Mẹ: Đau không con… Mins: Suy nghĩ… lắc đầu Mẹ: Trời nóng thì làm gì con? Mins: bật quạt mát! mẹ: Vẫn nóng thì sao? Mins: bật điều hòa. Quạt bé, điều hòa to… mát lắm Mẹ: Cười he he vì sướng. Mins ơi bố tên gì? Mins: Bố Thắng! Mẹ tên gì? Mins: Bố Thắng! Mẹ cơ mà? Mins: Mẹ tròn con vuông!!! mẹ: mẹ Linh chứ Mins: Mẹ bố Thắng, năm năm sáu sáu chín chín năm mươi…. ( ặc!) Mẹ: Con thích ăn gì? Mins: ăn cá ăn thịt ăn rau Mẹ: ăn gì nữa Mins: Ăn đậu ăn tôm ăn cá ăn thịt ăn rau * Đi chơi về, lao vào nhà ngồi phệt bảo Mins: Ôi chài ơi, mệt quá * Oánh rắm! Mẹ: Ai oánh rắm đấy Mins: Chối ngay – Mẹ oánh rắm Mẹ: Mẹ có làm gì đâu, ai đấy Mins: Mins oánh rắm * Đọc sách Mẹ: Con đọc các quả cho mẹ đi Mins: Đọc 1 lượt các quả: Cam, mít, chôm chôm, na, long long * ( thanh long)… Mẹ dở tới 1 trang có nhiều chi tiết: Con tìm bông hoa và con chim cho mẹ Mins tìm bôgn hoa rồi giải thích: Bông hoa, cây lá, con chim, mặt trời, nhà… xe đạp vvv Mins đọc sách peek a Poo 1 ngày của hổ ntn mà không cần hỗ trợ gì ngoài việc giở sách: Sáng dậy, đóng bỉm, mặc áo, ăn mỳ tôm, ún sữa, ăn bánh, gọi điện thoại, đi ị, tắm tắm, đắp chăn, đi ngủ!!! * Đối thoại chiều đi làm về Mẹ mở cửa kẹt kẹt, Mins chạy ra hỏi: Ai đấy! Mẹ: mẹ đây Mins: A! Mẹ đây rồi Mẹ: Mẹ làm gì cho Mins nhỉ? Mins: Mẹ bế, mẹ ôm, mẹ cho ăn cháo Mẹ: Bố làm gì cho Mins nhỉ? Mins: Bố đá bóng!!! * Đối thoại tối Mẹ: Đi ngủ thôi Mins: Ngủ sớm, dậy sớm Mẹ: Tắt đèn nhé Mins: Bye bye đèn, bye bye bố, bye bye quạt Mẹ: Tắt TV con nhé Mins: Bye bye ti vi Mẹ: Con ôm mèo đi Mins: Mèo, mẹ! ôm mẹ Mẹ: Con thích hát bài gì? Mins: Mẹ hát! yêu mẹ lắm!!! Mẹ nằm và hát… Mins nằm cười sằng sặc rồi ngủ
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! ....vãi Mins.... Bon nhà em giờ đang tập nói theo kiểu vớt đuôi thôi, hỏi gì thì chỉ loạn lên...nói túm lại là em thấy hắn ko đc tập trung như bạn Mins ) Đọc quả khoe con của bác LinhE xong thì cũng hơi tự kỷ tí, nhưng quay ra xem camera thanh niên đi học ngoan ( trộm vía) thế là em lại sung sướng mỉm cười, hiiii
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Bác đi cho KBB đi với...mẹ chồng con dâu cùng tự kỉ lủi thủi dắt tay nhau đi về nơi nào xa xa khu Bách Khoa nhá.......
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! về hà đông với anh em nhé???????? anh sẽ sắm 1 đôi dép "vãi" xong chúng mình chơi trò dẫm cứt chó nhé, vui lắm...
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Sau cơn tự kỷ, m đã suy nghĩ nghiêm túc về việc dạy dỗ con, m vừa đặt mua 2 bảng chữ cái điện tử này (vừa nhòm bên muachung bán còn đắt hơn chị này): http://mgod.*********.com/forum/f2758/thu-nhun-130k-bang-dien-tu-hoc-cho-be-100k-1244645/