Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Bây giờ ra đường sợ thật đấy, xã hội ngày càng loạn, ko hiểu văn minh ở chỗ nào.
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Đúng là ngày ko ra gì mẹ bể phốt ạ. . e đây, e giò đây.
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Chia sẻ với mẹ chủ top! người mặt rỗ là ghê lắm đấy! Em thấy đa số là thế! Nhìn em đã thấy sợ rồi,
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Em đây còn bị 1 thằng ( em xin lỗi hơi thô thiển tí) lái taxi ăn vạ. Em với xe đấy cua đoạn Nguyễn Chí Thanh. Đang cua thì xe đó dừng đột ngột. Em giật mình bóp phanh thì ngã xuống đường. Trời lạnh nên đau phát khóc. Xe e ngã cách xe hắn phải gần 1m. Em còn chưa dựng xe vẫn để nguyên thế vì đau quá. Thế mà hắn xuống làm ầm lên là e đâm vào xe hắn xước xát hết rồi bắt em đền. Em xin lỗi và nói là xe em còn nằm đấy và không hề đụng vào. Hắn bảo có đền hay không hay là gọi công an. Chắc thấy cái mặt e non với người thì bé nên định bắt nạt. Điên quá e bảo thích thì gọi xem đứa nào sai. Đây chả sợ mà mang công an ra dọa nhá. Hắn lườm e cái rồi lên xe dông thẳng )))
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Cảm ơn các mẹ đã quan tâm và an ủi cho em. Em đã khỏe và không còn sợ nữa rồi. Nói chung là em rút ra một kinh nghiệm là đối với những thằng hèn thì nó ko biết thế nào là tự trọng và nhân tính cả, tốt nhất là 1 điều nhịn 9 điều lành, đi một mình thì nhịn đi cho giữ gìn bản thân, đi đông người thì cùng xông vào cho bọn nó một trận.
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn mấy người này chỉ được cái hàm hồ. Thực ra người ta biết người ta sai đó chứ, mà cứ thích hiếp đáp người khác thôi.
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn kiểu như xem tướng mặt rỗ là tính xấu hả anh? Giờ em mới biết !
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Bây phụ nữ con gái ra đường, cứ nên chịu khó tránh nhịn. Sợ thật đấy.
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Chia sẻ với mẹ nó. Mình cũng gặp tình huống tương tự với 1 lão già lái xe 3 gác ở đường Trường Chinh. Đường đông do đằng trước vướng xe nên mình không đi nhanh được. Lão đi đằng sau phi ngay lên cố tình húc vào xe mình rồi chửi con nọ con kia, văng bậy văng bạ. Mình thấy xe bị đâm nên quay lại nhìn thì lão quay sang định đánh mình, mình biết gặp phải loại không ra gì rồi nên cố gắng đi nhanh, thế mà nó còn cố tình đuổi theo. May mà do đường đông nên nó không đuổi kịp. Nghe chuyện của mẹ nó mà mình nhớ lại chuyện của mình. Đến giờ vẫn nhớ cái mặt bỉ ổi của thằng cha đó....
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Ôi đúng là cái khu chợ Long Biên toàn Chí Phèo thôi. Ngày trước e đi gia sư về, gặp 1 thằng điên, tự nhiên đi xe va vào em nhưng chỉ loạng choạng thôi không ngã. Thế mà nó đi theo, chèn e vào vỉa hè, đòi bắt đền ngón tay nó bị đau. Em nhìn nó xăm trổ đầy mình, người nồng nặc mùi rượu, sợ run lên nhưng vẫn cứng rắn: "đừng có mà làm bừa, nhà tôi ngay đây, tôi gọi người nhà ra ngay đấy!" Thế mà nó còn cười phá lên, gí đt vào mặt em bảo: "Gọi đi! Cả cái gầm cầu này thằng đại ca nào tao chả biết, người nhà mày là ai mà to thế?". Nó đòi em đưa đi bệnh viện, em bảo không có tiền, gọi người nhà ra mới có. Thế là em gọi nhà anh chủ ra. Trời ơi! may cho cái thân em là lúc ấy nó không làm gì. Chứ nó có đánh chắc chẳng ai bênh em đâu. Chắc may đời là em chưa gặp phải thằng quá khốn nạn. Đến lúc anh chủ ra với mấy người làm, chắc thấy họ cũng sang trọng, đi ô tô nên nó không làm gì nữa. Anh chủ cho một người làm đưa em về mà nó còn bám theo mãi mới thôi. Bây giờ không có mấy thằng bụi đời mà hiền như cái thằng em gặp đâu!
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn hĩ, khổ thân chị quá. E thì chưa bị như thế bao jo, nhưng mà cũng có lần đang đi đường vất vương gặp thằng bệnh hoạn thích khoe hàng giữa đường, sợ quá phát khóc. hix
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn chia buồn với chủ topic nhé........................................
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Đúng là xui xẻo,loại người này vô văn hóa ấy mình nên tránh xa...
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Thời buổi giờ nhiều thằng điên gióng như vậy lắm
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Ôi, thật là kinh dị!!! Em nghe mà hãi hồn quá. Giờ đi ra đường phải tránh xe, mắt trước mắt sau xem có thằng nào mất dạy như vậy không. Chẳng biết làm thế nào cho mấy thằng như vậy sợ nữa? Hay mình mua bình xịt hơi cay... Hizzz, mọi khi đi đường thì chả sao, hôm nay tự nhiên thấy sợ quá!
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Đúng là ngoài đường bây giờ nhiều thằng khốn nạn lắm, kể cả có tuổi. Đọc mà thấy tức điên. Ngày trước mình đi bộ từ bến xe buýt về nhà, có ông xem ôm hỏi đi xe không, ông ta đứng cũng xa xa chứ không phải gần sát, mình lắc đầu bảo không. Thế mà nó quay ra chửi mình luôn. Mất dạy thế chứ, biết gặp loại mất dạy nên mình cũng chẳng thèm nói gì. Ra đường giờ cũng nhiều kẻ như này lắm, mình tốt nhất im lặng cho nó lành. (nhưng nhiều khi máu nóng lên tận óc, vẫn phải lầm bẩm chửi cho bõ tức).
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Không biết em vào hoàn cảnh chị thì thế nào nhỉ? nhưng nói chung vẫn phải nhịn chị ạ! hôm trước em bị công an phạt vì lỗi xi nhan không đủ 30m mà thực tế thì em xi nhan nhưng do khuất cầu họ không nhìn thấy nhưng cãi với công an thì được gì đâu mất 200K chỉ được mỗi chữ ký hik.
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn trên đời này sao lại có loại đàn ông như thế đc chứ
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn KHổ thân chủ topic quá, những hạng người như thế sao k chết đi cho xong. May mà mẹ nó k nói lại k thì cái loại đó k biết nó làm gì thêm nữa. KHốn nạn thật.
Ðề: Em vừa bị đánh bởi 1 thằng có tuổi nhưng khốn nạn Chia sẻ, gặp những thằng đấy thì cay đến già. Nhưng nhân nào thì quả nấy thôi chị, những loại như vậy có sống cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi, rồi cũng bị trời đày cho sống dở chết dở.