Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 ôi mạng miếc gì mà cả 2 ngày k vào được trời ạ. Bực cái mình ghê đó!!! Em bé của mình nó uốn éo suốt, tối hôm qua nó cứ lượn trong ấy làm bụng mình cứ sột soạt sột soạt, mà k phải là sôi bụng nhé. Rồi nó búng cho 3 phát ịch ịch ịch rõ mạnh, thế là lo ăn cho xong r lên nằm 1 lúc nó im ru hà, chắc ngủ rồi. Đúng là bé này nhanh hơn bé trước nhiều lắm ý, hồi nhóc trước hơn 3 tháng mới nghe búng tóc nhẹ r lượn lượn trong bụng thôi, chứ k rõ như bé này. Tội cái chị trên công ty lão chồng nhà mình, ông ý lên khoe con biết búng, máy chị ấy trước mình 2 tuần bảo chồng nói điêu, chị ấy chả cảm nhận được gì. Nhưng h lại phát hiện thai lưu mất rồi, chắc chủ quan k ốm nghén nên k kiêng kem gì cả, căn tin bángì cũng ăn, chồng bảo "sao em kiêng đủ thứ, chị trên công ty anh ăn canh bồ ngót, đu đủ xah ào ào có thấy mệt như em đâu", nhưng r biết bị thai lưu thì chắc là do chị ấy chủ quan quá r... Các mẹ đừng chủ quan nhé, nhất là các mẹ tập 2 là hay chủ quan lắm À, bị đau cổ họng nuốt k được làm gì đây các mẹ? Súc muối lâu bớt quá đi >< , hậu quả của việc thằng nhóc con đòi hát cho nghe 1/2 tiếng trước khi đi ngủ đây hu hu
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em ko bị đầy bụng nên cũng chẳng biết cách nào cả Chia buồn với c cùng cơ quan c, nhà e bé đầu lại mong mãi mới có nên vc e cũng cẩn thận lắm, nhiều khi định tặc lưỡi ăn đại thứ gì đó vì nghĩ ăn 1 tý ko sao nhưng chồng e nhất quyết ko cho ăn luôn Đau cổ họng thì ngậm nước mật ong chanh đào hoặc nước muối ngâm chanh đào chị ạ, chanh thường cũng ko hiệu quả bằng, đợt trc e bị ho toàn ngậm nước đó. ku con nhà c thích nghe mẹ hát yêu nhờ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hic hôm nay gọi điện lên PK 56 đinh đặt lịch SA chiều thứ 4 của bác Lê, chị lễ tân phán: Riêng chiều Thứ 2( Bác Cường) và chiều thứ tư ( Bác Lê) phải đặt trước ít nhất 6 tuần. Choáng. Chắc lại phải ra Tôn Thất Thiệp đặt lịch bác Cường vậy.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Canxi bác sĩ kê cho em uống từ tuần thứ 8, em chẳng có kinh nghiệm gì, cứ bác sĩ kê đơn thì uống thôi.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 thế bây giờ mẹ nó bao nhiêu tuần rồi? mình cũng ko biết tnao nên lên đây hỏi các mẹ tư vấn rồi mới mua về uống
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em thấy bảo lễ tân bên TTT còn khinh khỉnh với khách hơn ý chị cuối tuần bác Cường hay về khám tại phòng khám gần nhà đẻ e dưới Bắc Giang, mẹ e cứ bảo e về nhà nghỉ ngơi và khám bác ấy luôn nhưng e cũng chưa có ý định khám bác Cường vì nhiều người nói bác C hay nói quá làm m lo lắng
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hic, mẹ nó làm mình sợ quá , em chả dám ăn gì linh tinh mà bé đầu cũng chưa thấy múa máy gì cả. Bé nhà mình hum nay tròn 11 tuần đây.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 BS Lê ở 56HBT cũng nổi tiếng phải ko các mẹ. Mình chưa siêu âm bác sỹ này bao giờ cả, thấy chị hàng xóm cũng mách siêu âm chị Lê, mình 4 tuần nữa là đến mốc 12 tuần, ko biết gọi đặt lịch bây giờ có dc ko nhỉ? Mà giá cả siêu âm ở 56HBT thế nào cả nhà nhỉ? thấy bảo bs Cường những 500K cơ, èo...sao mà đắt thế.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hôm qua tự nhiên thấy bên trái bụng búng búng 4 phát rõ lắm. Mình cũng nghĩ là bé búng, sao búng sớm thế nhỉ, mình mới 8 tuần thôi mà.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 SA ở 56HBT giá 200k bạn ạ. BÁc Lê SA ở đây chiều thứ tư hàng tuần còn bác Cường là chiều thứ 2. SÁng nay mình vừa gọi điện đặt lịch SA bác Lê tuần sau đây nhưng chị lễ tân bảo phải đặt trước ít nhất 6 tuần cơ. Không biết BÁc ấy có khám ở đâu nưa không để mình đặt lịch. Nói thật mình vẫn thích khám bác Lê hơn nhưnng nếu ko đặt được lịch vẫn bắt buộc phải đặt bác Cường ở Tôn Thất Thiệp. Giá ở đấy là 300k. Mình được biết bác Cường còn khám ở PK Vietlife trên Mỹ Đình, ở đây ko đông nhưng đắt, 500k.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Cách đây gần 1 năm mình gọi điện đến tôn thất thiệp đăng ký khám cho bạn mình từ Yên Bái xuống. Bà trực điện thoại quát: 500K có khám ko? choáng luôn!!! mai mình ra 56HBT siêu âm 2D xem có tim thai chưa rồi đặt lịch BS Lê xem có dc ko? hichic, công cuộc đặt các bác ấy gian nan quá.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình định đi siêu âm ở bác sỹ Vỹ ở dốc Phụ Sản, nhưng thấy bảo là bây giờ đông lắm, không như hồi mình siêu âm bé đầu, nên lên đây hỏi xem có mẹ nào vừa đi SA bsi Vỹ về không? Cho mình xin tý kinh nghiệm, thanks nhiều.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 mình bé đầu cũng SA bs Vĩ, mình đến thật sớm ghi tên rồi đi ăn sáng, quay lại là vừa. hoặc đi buổi chiều thì đến từ 1h ghi tên (2h mới làm việc) thì cũng rất nhanh. Bé này mình SA ở 56HBT cho gần cơ quan. BS Vĩ siêu âm nét lắm, nhìn ảnh chụp thai thích lắm.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em cũng thấy bảo chỗ bs Vỹ đông lắm, c bạn e dặn đi từ 1h chiều cho nhanh tới lượt e tính đi vào chiều thứ 2 chắc cũng vắng hơn cuối tuần
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 các mẹ cho em tham gia với,Rồng nhà em h đã được 11 tuần rùi,dự sinh là ngày 9/12 hihi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 thế à, thế để kiếm về ngậm vậy, chứ đau họng nó kèm luôn đau đầu nữa r... Hóa ra cái chị ấy thai lưu từ 7 tuần mà tớ 13 tuần mới biết đấy, sao ghê thế nhỉ? Đáng ra hư thai nó phải đau này nọ chứ đến tuần 13 mới đau là sao? Nghe mấy chị trên cty chồng nói đến thăm an ủi mà chị ấy tỉnh khô, bảo chả sao, k đẻ đc đứa này vì sau này đẻ đứa khác, với lại cũng chưa muốn đẻ, đứa này là vỡ kế hoạch nên mất cũng chẳng tiếc. Ôi nghe xong mà nổi hết gai ốc, sao lại nghĩ như vậy nhỉ? .... Haiz.... đúng là đời có người này người kia chứ k phải ai cũng ham con như mình các mẹ ạ .... tùy thai mẹ nó à , vs cả bé đầu mình mãi hơn 3 tháng mới thấy cục cựa mà hi hi, mẹ nó ăn uống cẩn thận nhé, bây h thức ăn ngoài chợ khiếp quá ăn cẩn thận còn sợ nữa chứ ăn xả láng như chưa bầu thì chết đấy, nguy hiểm lắm. Hôm qua lão chồng đi ăn cơm sườn ở nhà hàng mà về bảo "hình như sườn thối hay sao , ăn nó ghê ghê" , nói nghe sao mà ớn lạnh luôn à >< Thật ra uống canxi sớm vẫn tốt nhất là các mẹ thiếu canxi, có điều là nếu mẹ nào ốm nghén thì chờ hết nghén r uống, chứ uống vào nó vật vờ kinh lắm. Bà cô ruột ở nhà hôm biết có bầu , con đầu nó hơi lùn nên bà ý sợ con sau lùn, chạy ngay mua canxi về miệt mài uống, thế là k phải nghén bth đâu mà phải là quá nghén luôn . Mết quá đi khám bs nói là bị ốm nghén từ từ uống canxi, lí ra phải uống sắt vì bà ý thiếu màu mà lo canxi nên nó mới nghén nặng thế. Về nhà ai cũng cười lăn vì mẹ sợ con lùn Thành ra h chưa hết nghén mình cũng chẳng dám uống đợi khỏe đã ... Đúng là các mẹ ở thành phố lớn , đắt đỏ kinh quá đọc mà giật mình. Ở tỉnh lẻ như em đây đi siêu âm tư có 80k--> 120k là hết, siêu âm kĩ và nét lắm, tư vấn hẳn hoi. Bà các bác ấy nhẹ nhàng lắm, ngọt như mía lùi làm bà bầu sướng lắm vì được chìu mà hi hi... Đúng là tỉnh lẻ cũng có cái sướng của nó
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chúc mừng c đã đón đc bé yêu, chào mừng c gia nhập hội đuôi rồng (u) Em thấy bảo thai nhỏ khi lưu hầu như ko có biểu hiện gì đâu c ạ, nên hôm nào e ko thấy con lụp bụp là e cũng lo lắm, giờ nhiều ng bị lưu nên e cũng sợ, mong mãi mới có nên cẩn thận từng tý 1, lúc nào cũng cầu khấn con khỏe mạnh bình an đủ tháng đủ ngày. Chị đồng nghiệp với a xã chị nói thật vô tâm và vô trách nhiệm, chị ấy cứ thử hiếm muộn xem có nói đc nhưng câu ghê người như vậy ko chứ :-k\ Em khám ngoài này 160k mà nv lẫn bs tận tình lắm ý, về quê e (pk có bs Cường hay về khám cuối tuần) thì 200k/ lần SA nhanh lắm ko kĩ như ở HN, ko biết cuối tuần có bác Cường về thì giá như thế nào nữa
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 có mẹ nào bị cứng 1 bên bụng và lệch hẳn sang 1 bên k ạ tối hôm qua em xoay mình 1 cái mà bụng em lệch hẳn sang 1 bên phải, cứng, 1 lúc sau thì hết nhưng từ sáng tới giờ bụng cứ âm ỉ khó chịu, em đang sang tuần thứ 13 rồi, có mẹ nào biết về vụ này chia sẻ em với. huhu em lo quá
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình được 10 tuần rồi bạn, nếu lo lắng bạn hỏi ý kiến bác sĩ cho yên tâm nha.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Uh, mà nhiều người như thế lắm, chị đứa này là vỡ kề hoạch đấy, vì định săn em Quý Tỵ mà, con gái nên phải Quý chứ nhưng lỡ, mà trời cho thì mừng thôi, hôm chị nói mấy ng cùng cơ quan là vở kế hoạch, r động thai nên chị làm giấy nghỉ 2 tuần, khi đi làm lại nhiều ng hỏi chị "em động thai thật hay em điều hòa?" , có người còn nói hồi xưa đi điều hòa ở đâu ở đâu, đau thế nào .v...v.... Nghe mà lạnh người, sao họ đơn giản thế nhỉ??? Ừ hôm qua chị mệt từ trưa tới sáng nay con k thấy cục cựa, k búng k quẫy làm sợ muốn chết, vừa nghe tin cái chị kia thai lưu nên mới ớn chứ. Nhưng sáng h thấy con cũng động đậy r, mà bụng k đau nên đỡ lo... CN này chị đi siêu âm đấy, 12 tuần rồi, k biết đã ngó đc cu hay hĩm chưa nhỉ hi hi, hồi hộp quá !!!