Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Nếu theo tiêu chí đậm đậm thì trường của Đậu khá ok.Thấy con phát triển tốt khi đi học và sau 3 tuần đã theo cô vào lớp ko hề khóc.Đi học về rất hay nhắc tên cô giáo và cười. Chỉ có điều là có cảm giác các cô ko có nghiệp vụ sư phạm cho lắm ( ngoại trừ cô chủ nhiệm lớp ). Chủ yếu là giải quyết nhu cầu ăn , ngủ , ị ,tè . Trường các bạn khác thế nào ?
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Đau ê ẩm thì e cũng từ mười mấy 20w, nhưng mà hnay tự dưng ngồi làm việc mà cứ thấy nó thúc ê ẩm hết cả bụng, xong rồi thúc xuống phía dưới thì đau buốt cửa mình cơ, mà trước k bị, nên hãi, hu hu... Giờ cũng đau bím hơn nhiều rồi, đi như con vịt bầu, cứ rình chỗ vắng người là vừa đi vừa bưng bím, hê hê...
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Chị nghĩ đa phần thế thôi. Thực đơn lên sẵn n chị thấy chỉ là lý thuyết, có hôm đột xuất sang thấy k phải như vậy. Nói chung chị nghĩ k thể như ở nhà n được cái các con học được từ bạn bè và năng động hơn. Học nhiều phải lên lớp lớn hơn chút vì khâu đầu là con quen trường lớp sinh hoạt đã. Lớp M các anh chị lớn cũng thế, đầu tiên là lớp M, khi quen là sang lớp lớn e ạ.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Em chả hiểu cái hội tờ đờ này là hội j bên page 1 có mấy mẹ hỏi nhưng k mẹ nào trả lời cả,hichic
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Mềnh thì lại đương si nghĩ vụ này đẻ xong làm seo để kế hoạch? K tin được mấy cái bao roài, mà đặt vòng thì sợ, có con bé quản lý CH chỗ e đặt xong tháng nào cũng phải dùng bvs ban đêm hoặc Diana mama mới đủ, gầy như con mõ. Uống thuốc loại cho con bú đc k nhỉ, hay tiêm? Bác Linh A tìm hỉu chưa bẩu e mới!!!!
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Mấy cái bao cực kỳ đáng tin chứ, chẳng qua nhà cô máu quá thủng cả bao thì có, Chị chưa nghiên cứu đâu, đẻ xong còn hẳn 3 tháng 10 ngày mà tìm hiểu. Nhưng chị cũng sợ đặt vòng lắm, hãi hãi nên chắc ko làm cái này. Nghe bảo có loại cấy que gì gì nữa. Nhưng chị thiên về uống thuốc hơn, ngày 1 viên cũng ko vấn đề gì. Lúc cho con bú thì cô dùng BCS đi nhá, nhá.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Toàn thể các bạn nhà tháng 10 yêu quý.............. Bạn KBB đang thi cuộc thi ảnh ở công ty mẹ bạn ý, nói thực là đang cần câu like Các bạn và các bác ủng hộ cho KBB nhé, bằng cách ấn like vào album bên dưới.......chú ý like cả album mới được tính nhé.... http://www.facebook.com/media/set/?set=a.239895899449870.44213.237808696325257&type=1 ===> thanks kíu cả nhà.................
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Ớ, một trong tiêu chí chọn trường của bà bô Mô là ko TV. Tôi sợ TV hãi hồn rồi, suýt nữa thì hỏng thằng con
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! hề hề... nói chung là dùng áo mưa thì k đc thoải mái, mí lị cứ cao trào thì phải dừng cũng chán, nhất là lại còn tranh thủ chộp giật lúc trốn con nữa... ực ực... Em thì đương thik cái vụ tiêm 3 tháng 1 lần hoặc cấy kiếc j đó, chứ e hay quên lắm. Mí lị e thấy mấy người quen dùng thuốc hàng ngày xong mà bầu toàn bị lưu thôi, sợ lắm. Đã ai ngâm cứu vụ này chưa ợ?
Ðề: Re: Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! k đẻ típ thì thắt lun chứ thuốc thang áo giáp làm giề hôm nhớ hôm quên............................................ ^^
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Nghe các mẹ bàn vụ kế hoạch mà hãi. Nhà em Hoa định đẻ xong k kiê g hay sao mà ngâm cứu kĩ thế? Chị thấy dùng bao an toàn mà, chả hiểu nhà cô tn.hehe. À mai chị có nhà, có qua thì qua nhé.
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Tôi chưa thấy lớp nào k có Tv cả. Các cô hay bật nhạc Xuân Mai. Tôi cũng k thích vụ này. Lý thuyết là bật lúc sáng khi các con thể dục n tôi thấy chỉ tắt vào giờ ngủ còn lại bật cả ngày. Các bạn thì bt chứ M thì dán mắt vào rồi đưnga ngoáy mông. Sợ hỏng mắt ý
Ðề: Hội các mẹ tờ đờ!!! Hôm qua hai mẹ con tắm bồn. Khỏi nói M cực thích. Quẫy, đạp rồi nằm ra bơi ngửa như bit bơi ấy. Mẹ vô ý làm con ngã, ngụp hẳn xuống nước. Cuống quá mẹ lôi M lên, vuốt mắt, tai, mũi cho con, bà ngoại và bác cũng cuống lên, chạy vào thì thấy M cười như nắc nẻ, nuốt nốt chỗ nước quất trong miệng, liếm mép sung sướng rồi đòi ngụp tiếp. Bà bảo bà chính thức gọi M là giặc. Sợ M quá!
Em thì chắc chắn uống thuốc hàng ngày,tv e hợp nên uống vào thấy bt,đợt này có bầu là do uống thuốc nửa năm nên nghỉ dùng bao mà dùng bao thì....hôm nhớ hôm wen,thế là săn đc rồng luôn.hehe.nhưng sau đứa này thì thôi,đẻ nữa k nuôi đc,đứa này còn đang lo wa nữa là.hic