Mịe ơi bùn ngủ wa' sáng đã fải zậy từ 6h30 để tống con nhóc cho bà ngoại roài, oáp đi nủ típ đêy 0 chống chọi nổi [-(
Hôm nay CN mà buồn ghê !!!!!!!!!!ở nahf chẳng được đi đâu, lại vừa chọ chẹ với chôgnf xong, chán!!!!!!!!!
10/9 hử, tự cho phép mình nghỉ cả ngày roài, nên phương án nào cũng đáp ứng hết artymanartymanartyman:
Choài ơi!! Từ mai nhà Đạt có Đạt lên roài!! Nên mọi tình hình cần có nàh cháu tham gia các bác nhắn tin ĐT nhá!! Mẹ cháu chẳng OL thưởng xuyên nữa đâu! he he...
Tứt nhiên là mìn ủng hộ phương án 2, hehe, chả mấy khi ăn chơi nhảy múa dư mà mìn 0 có cần câu cũng chả biết câu đến đấy ngồi để cho có kẻ khoe cần à? 0 đc, 0 đc... nhứt quyết 0 đc
Chào cả nhà, úi sắp sinh nhật rồi à, vui quá nhỉ artymanartyman: Mọi người cứ bàn phương án đi vàlaayu ý kiến đa số nhé. Cá nhân mình thì cố gắng tham gia một phần chương trình thôi vì dạo này bận quá roài. Sao không nghiên cứu đi như hôm BF từ thiện ấy, ăn chiều xong tối chơi tiếp, mình thấy số lượng tham gia đông đấy chứ, ban ngày toàn dân làm ăn, chơi cả ngày có vẻ uổng phí quá (nhà nào có bé nhỏ cố gắng gửi được thì tốt nhất, đưa cả chồng con - nếu có- đi luôn cho vui). PS ơi có ai đi thăm chanhchua cho gửi quà với nhé, chúc mau ăn chóng lớn.....í quên......chóng khỏe
Ý kiến của mình là, ngoài HN chọn thời gian địa điểm rồi những mem ở Sg cũng hẹn nhau ọp rồi giao lưu 2 đầu cầu truyền hình trực tiếp qua in-tờ-lét, có được không nhỉ?
Nhất trí con bà Tí với ý kiến của bác Xoài, mình đi ăn rùi chơi tiếp chứ ban ngày làm sao mà đi dược hí hí
Chẹp chào ngày mới...ngồi 1 mình giữa đêm vắng cảm thấy cô đơn buồn bã quá nhiều cảm xúc tuôn trào mà 0 biết chia sẻ cùng ai hix thấy tủi thân wá đúng là có nhiều chuyện 0 như mình ngi mình mong muốn là được nhưng 0 biết làm thế nào để thay đổi hoàn cảnh hiện tại,mình 0 muốn tiếp tục sống như bây giờ nữa vì cảm thấy cuộc sống như 1 guồng quay nhàm chán vô vị.Không có sự thay đổi không có sự tươi mới,mình tự cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân mình vì cảm thấy mình vô dụng không quyết đoán thiếu tự tin nói chung mong manh dễ vỡ :mrgreen: bức xúc xích tí thui haizzz
Em cũng đồng ý với ý kiến của bác, ban ngày còn kiếm xiền thì mới có mà ăn chơi nảy múa được chứ, dư mà chiều tối e có 2 cái rơ moóc biết đi kỉu j đây??? zai nhàem lại đi công tác roài Lại mong manh rồi hả em, hic, khổ xân, xúc cảm 1 mình giữa đêm khuya:-s
ui da....chào các bác...nhớ các bác quá chời...chồng mang máy tính đi làm suốt em chả có máy để on nai...hic...hic...
mong ngày sinh nhật hội gặp nhau để chia sẻ với em chuối...để nhìn mặt bác dk xem đã hồng hào chưa...để ngó cái bụng em cánh cụt...để để...ôi nhiều việc cần làm lắm...