Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Có cu Tý nào sinh ngày 8/9/2008 không nhỉ? ==> Bán sim Viettel chưa kích hoạt 0963.89.2008 giá nét đây.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Giống y nhà mình, bố mẹ mới bàn sơ sơ, con đã sang khoe hàng xóm rành rọt: nhà con sắp đi biển, đi bằng tàu hỏa. Hỏi ai bảo con thế, nó bảo con nghe thấy mẹ bảo bố thế. Chàng nhà mình mê mệt đi biển lắm ạ, hè năm ngoái đi rùi, năm nay nhắc lên nhắc xuống
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 lâu lắm mới lại về hang chuột, các mẹ dạo này sinh hoạt thế nào, hàng chuột nhà mình có thêm nhiều thành viên mới đông vui quá hehe tìm mãi mới thấy hai mẹ đấy chúc sinh nhật chuột nhắt hay ăn chóng nhớn để thành chuột bự cho mẹ khỏi chê(chúc trước không đến ngày lại quên )
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 kiện cáo mẹ cá chút đây, lâu quá không về nhà nên mẹ cá gỡ ảnh của nhà cháu đấy a? huhu bắt đền mẹ cá đấy
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 chào cả nhà và các thành viên mới, mình là thành viên hơi cũ một tí, hehe lâu lắm mới về hang. anhe của mẹ con cháu ở ngay trang 1 đứng đầu tiên, huhu nhưng ko hiểu vì sao bị gỡ mất, mẹ cháu đang kiện cáo chủ top. các thành viên mới chịu khó up ảnh các con để mẹ cá port lên đầu trang cho hình ảnh nhà mình hoành tráng chút loa loa loa..................
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Có vụ up ảnh con lên trang đầu à, thế mà tớ không biết, up ngay up ngay.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chuột nhà tớ đấy, thích làm người mẫu lắm nên toàn tự tạo dáng khi mẹ chụp ảnh thôi.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chuột nhà em thì sợ ăn kem vì cậu ấy rất sợ lạnh ạ. Mỗi lần bố ăn có xum xoe tý nhưng cho miếng là chạy mất luôn ý cả nhà ạ. Bạn chuột này trộm vía trông ra dáng nhỉ? Nhìn người lớn thế. Trông cũng cao nữa.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Có vụ up ảnh à để kiếm cái ảnh chuột nhà mình đem khoe hàng mí được. Mà còn chưa bít up thế nào? huhuhu
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Cám ơn bà nhé , chuột nhắt biết sắp sinh nhật nên suốt ngày nhắc : còn ??? là sinh nhật con đấy
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 hình như là ảnh bị lỗi chưấ mẹ cá không gỡ ảnh xuống đâu bà ah
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 GIống y chang chuột nhà chị , trước 1/5 nhà chị lên kế hoạch đi biển với đám bạn cũ , tự nhiên trước hôm đi cô em hàng xóm rất thân với nhà chị bảo đi biển phải có quà cho em bé đấy .MẸ ngạc nhiên quá quay ra hỏi mới biết con gái sang hàng xóm khoe
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 hu hu, minh tham gia tu hoi moi lap topic nay, vay ma ko co hinh con minh, me côcn oi oi, up thong tin chuot nha minh voi nhe
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 lúc này các mẹ ích ghé thăm nhà nên nhà mình vắng vẻ quá.....
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Oan quá bác ạ! Mẹ cháu chỉ có lỗi là lâu quá không vào cập nhật được thông tin thêm, nhất là những bạn chuột mới tham gia vào nhà thôi! Không gỡ, xoá bất cứ cái gì cả, hic không biết lỗi ở đâu nữa! Vừa copy lại cái link ảnh trong bài để thử lại ở đây xem sao nhé! http://farm6.staticflickr.com/5082/5239925561_933cd42279_d.jpg Các mẹ chịu khó PM thông tin cho Mẹ Cá con vào hộp thư nhé, bận quá không thăm topic thường xuyên được, mong các mẹ thông cảm!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Mẹ nó ơi, gửi giúp mình thông tin và ảnh vào hộp thư nhé!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Không cao đâu mẹ nó ơi, còn chưa đến 90cm, đàng nùn so với tiêu chuẩn đới Mình suốt ngày doạ ko ăn ngoan sẽ không được đi thi người mẫu mà con vẫn không sợ đấy, tương lai người mẩu là chắc chắn rồi
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Mẹ cháu chịu khó PM thông tin và ảnh vào hộp thư hộ nhé!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Buồn quá các mẹ chuột ạ, em vừa cho con 3 roi vào mông, vừa tức mà vừa thương con không biết làm thế nào. Xới cho con bát cơm (gọi là bát chứ được 2 thìa cơm của mẹ), con ăn mãi ăn mãi mới hết được già nửa, rồi thì mếu máo khóc lóc nôn ra bằng sạch, bao nhiêu công sức, dỗ dành có, doạ nạt có, đánh mắng có đủ mà vẫn không cải thiện được tình hình ăn uống của con. Cho con uống không biết bao nhiêu loại men, thuốc bổ đều thành công cốc. Em thật không biết làm thế nào, để con đói 3 hôm rồi vẫn không ăn thua lại bắt ép cũng chẳng xong. Chẳng biết nuôi con thế nào nữa bây giờ, em thấy bế tặc thật sự rồi, stress quá đi