Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý Đúng thế, mình đang áp dụng khá hiệu quả. Con chưa đầy tháng tuổi nhưng sữa về ok lắm
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý Giờ mới biết là cho con bú vẫn được uống sữa đó,ngày xưa tui cữ quá chừng chẳng dám uống sữa,sợ con bị đau bụng,vì sữa đậu nành mát .
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý Vậy chế độ ăn kiêng với sữa đậu nành sao các mẹ. Đang muốn giảm cân, giảm mở bụng. Ko lẽ chỉ uống sữa ko , ko ăn gì ? Con mình cũng thích vinasoy, mùi thơm lắm, mình thỉnh thoảng cũng nấu ở nhà nhưng ko có được mùi này.
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý Sữa nhiều hay ít là tùy từng người thôi!
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý Hehe, cái đó là bí quyết riêng tạo nên sản phẩm của họ mờ!
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý hahaha chết cười với mẹ này thôi .... gương kia ngự ở trên tường .... nước ta ai đẹp phải nhờ vinasoy ...e uống sữa đậu nành vinasoy mà giờ thấy mình tươi tỉnh, hoạt bát, vui vẻ , vóc dáng ok hơn ...đẹp hơn trước
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý nay lâu nay mình rất thích cô bé này, ôi hôm nay tìm thấy topic này cùng suy nghĩ, cùng sở thích của mình, vui quá ...có người cùng sở thích thật vui
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý trong đoạn quảng cáo sữa đậu nành vinasoy mẹ nó ạh!!! e thích đoạn quảng cáo này và thích cả sữa đậu nành vinasoy nữa, cả nhà đều uống sữa đó
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý nhà e vẫn hay mua sữa hộp, để mà uống sáng và tối, sữa đậu nành uống mát mẻ, thiên nhiên, lại có công dụng làm đẹp da và cảm thấy cuộc sống tươi trẻ hơn, vui vẻ hơn
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý ủa , vậy sữa đậu nành có thể làm giảm cân nữa àh mẹ nó?
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý cám ơn thông điệp này của mẹ nó !! mình đã uống lâu nay nhưng chỉ biết là mát, thiên nhiên thôi, ko ngờ lại có nhiều tác dụng như thế ..may mắn quá
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý Giọng hát của em LCTL nghe lạ quá. Em nổi tiếng cũng nhanh nhờ giọng hát này. Mình thích bài "chênh vênh" của em
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý mình cũng thế, có con mà ngày nào mẹ cũng bảo mình uống sữa đậu nành đi cho mát, cho có sữa , mà mình cũng thích uống, nhờ thế mà hehe giờ minh ko có thân hình xồ xề
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý e cũng một thời mê bài chên vênh đấy mẹ nó ạh!! giờ lại còn mê thêm bài này, kèm theo ....mê cả sữa đậu nành vinasoy
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý vâng c ạh!! giọng hay, ấm, với e ấy hát theo đam mê, ko theo thị trường nên hát bằng tấm lòng mà , thế mới hay
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý Em cũng thế ạ! Nghe lúc mình "chênh vênh" mà thấy lòng ko còn chênh vênh nữa mới hay
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý Hi,em lại không thích bài ''chênh vênh''',chỉ thích bài này thôi à!bài hát này lý nhìn đẹp và tươi tắn hơn nhiều.thích lí để tóc dài như thế này.
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý Hình ảnh LCTL,ôm cây đàn ghi ta đi lưu diễn cho sinh viên xem thật đẹp.Hát bằng niềm đam mê thì khán giả mới thực sự được hưởng trọn vẹn bữa tiệc âm nhạc đúng nghĩa.
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý Nói chung bà đẻ là bị cữ đủ thứ,t nhớ cứ bắt bà đẻ ăn thịt khi tiêu,canh đu đủ,nhìn ngán muốn chết. sợ mẹ ăn con bị tước,đúng là khổ.
Ðề: Hôm nay tôi nghe-vẻ đẹp tự nhiên qua giọng ca Lê Cát Trọng Lý Bài hát nè các chị ơi! Hôm Nay Tôi Nghe Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi Về giữa trời về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe Tôi cười như đứa bé Mới lớn lên giữa đời sống kia. Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá. Tôi thấy ngày thật lạ Xao xuyến từng nỗi nhớ. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề Những con tim bạn bè bao la. Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ Và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ Đêm bước về thật nhẹ Sương khoác mềm vai phố.