Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Mình đổi đủ loại sữa cho bé rồi, nội có ngoại cũng có: abbuot, enfa, morigana, meji, lactana, friso gold... các loại vitamin tổng hợp mà chẳng thấy ăn thua gì. ](*,)
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Giống Thư nhà em, đổi đủ loại sữa, ăn được, 1 bữa cả tô cơm có đủ dinh dưỡng mà sao con không tròn . 5t mà có 16kg à, hic
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Uhm, "phải bảo vệ bé yêu ngay từ bên trong" hihi. Cũng tùy, con hợp với sữa nào nữa các mẹ. Con mình 6 tháng đầu thì uống Similac, sau con đi ị phân xanh, hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo dư sắt, thế là đổi sữa qua Friso Gold thấy ổn hẳn.
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Khi con càng lớn thì càng khó làm bạn với con hơn, nó có thế giới riêng, suy nghĩ riêng, chưa chắc nó chịu tâm sự với "người bạn mẹ" này đâu
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Gặp topic này em có bài này tặng lại các mẹ tham khảo. mà em quên mất nguồn rồi vì em lưu trên blog
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường ôi con bé nhà mình cũng thế, siêu quậy luôn nhé, dạo này cứ đòi gì là đòi cho được ko thì khóc lóc, ngã lăn ra đất giãy giụa, mình dỗ mà mệt. Tính mình cũng nóng lắm, nhìu khi ru ngủ hay cho ăn mà bé cứ giãy nảy ko chịu ăn, ko chịu ngủ, cứ quay lưng đòi đi quậy phá là mình giận lên cho mấy phát vào mông, nhìu lúc đánh xong con thấy cũng hối hận, hơn nữa sợ ảnh hưởng tới tâm lý của con nên tự nói sau này sẽ bình tĩnh, nhẹ nhàng hơn. Nhưng nhìu tình huống mình giận ko nhịn được các mẹ ơi
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường mình thường là vậy, lớn lên con cái có bạn bè cùng trang lứa, có những ko gian riêng nên cũng ít tâm sự với mẹ nữa, suốt ngày cứ lang thang, tám chuyện với bạn thôi. Muốn làm bạn với con mãi thì từ nhỏ cứ tập thói quen mẹ con cùng nhau tâm sự, tạo điều kiện và thời gian để mẹ con cùng trò chuyện, chia sẻ mọi thứ thì bé sẽ quen dần đấy
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường mình thường là vậy, lớn lên con cái có bạn bè cùng trang lứa, có những ko gian riêng nên cũng ít tâm sự với mẹ nữa, suốt ngày cứ lang thang, tám chuyện với bạn thôi. Muốn làm bạn với con mãi thì từ nhỏ cứ tập thói quen mẹ con cùng nhau tâm sự, tạo điều kiện và thời gian để mẹ con cùng trò chuyện, chia sẻ mọi thứ thì bé sẽ quen dần đấy
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Đúng rùi chị ah, nhiều khi con lại cho là mẹ phiền phức quá, hic nên lúc còn bé thì nên gần gũi chỉ bảo cho con nhìu hơn
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Trẻ con tụi nó khôn lắm, làm được tất cả mọi việc, ở trên lớp thì tự ăn tự xúc, tự thay quần áo. Còn về nhà thì cứ bắt ba mẹ làm. Mình tập cho con tự làm hết, cái nào sai vặt được thì cứ sai. Thằng con mình, mỗi lần sai nó là nó càu nhàu "suốt ngày mẹ cứ bắt con làm hoài" càu nhàu thì cứ càu nhàu, nhưng làm thì vẫn phải làm. hehe
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Cám ơn bạn đã chia sẻ, đúng là mình phải tập cho con thói quen tâm sự, nhưng con gái chắc dễ tâm sự với mẹ hơn, còn con trai thì chỉ thích chơi với ba, đá bóng, ô tô, haiii, làm sao đây?
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường Con em lớn lên em chưa bít thế nào nhưng em thấy rat71 nhìu chị có con trai mà 2 mẹ con rất thân thiết như 2 ng bạn ý
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường ủng hộ 2 mẹ con nha! chúc e mẹ con đạt giải , hình đep quá
Ðề: Để mẹ là bạn của con trên mọi chặng đường bài chia sẻ hay quá chị ah, em ủng hộ chị một phiếu nha!