Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Ui, gặp phải topic cho mình chia sẻ nỗi lòng. Mình cũng đã vài lần bán hàng trên lamchame, nhưng k thành công. Mình vẫn k nản chí, vẫn kiên trì bám trụ, và cho tới giờ thì có thể nói khách hàng chính của mình là các mẹ trên lamchame, rồi bạn bè, ng quen của các mẹ giới thiệu cho mình. Đến bây giờ mình bán đạt doanh thu gần như các đại lý lớn (mình thấy hãng nói như vậy). Để có được kết quả như ngày hôm nay, mình rút ra một số vấn đề như sau, hi vọng sẽ có ích phần nào cho các mẹ. Thứ nhất, nick bán trên lamchame là nick cũ sẽ có uy tín và ủng hộ của các mẹ nhiều hơn. Thứ hai, giá cả cũng phải cạnh tranh, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tốt, nhiệt tình và hết mình với các mẹ. Đã xác định bán online thì uy tín phải đặt lên hàng đầu, nếu bán hàng lởm thì chỉ đc 3 ng là đóng topic vì các mẹ có thể ngay lập tức phản hồi trên topic và k mẹ nào còn ủng hộ mình nữa. Thứ ba, tiêu đề topic cũng phải tạo đc sự thu hút của các mẹ Tớ thấy tham gia các hội, nhóm cũng có ích khi bán hàng online, nhưng tớ cũng bận nên chẳng có thời gian off gì cả. Mong đc đọc các chia sẻ của các mẹ để học hỏi thêm.
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Thông báo với cả nhà: Tạm thời em đã giải quyết xong vụ xe cộ. E bảo với mẹ chồng em là mẹ thông cảm cho vợ chồng con, nhà mình có 2 cái xe mẹ cắm cả 2 rồi, bây giờ vợ chồng con khó khăn quá, bố mẹ con mua cho cái xe để lấy cái phương tiện đi giao hàng. Thỉnh thoảng mẹ lấy đi thì được, chứ mẹ đi cả ngày thế này bà ngoại thằng ỉn có vẻ ko bằng lòng. Vợ chồng con khó xử quá mẹ ạ. Thế là bà ném toẹt cái chìa khoá xe xuống. Ừ, thôi từ mai tao có chết cũng ko thèm mượn nhà chúng mày, tao ko có chúng mày khinh tao ... đm cái loại nhục như con chó ... bám vào váy vợ nên giờ nó mới coi thường thế này .... đcm cho chết mẹ nó đi .... ngày một ngày hai tao hỏi vay được tiền rồi ... tao nợ nần chúng mày với dưới ngoại tao giả hết. Chửi đổng 1 thôi 1 hồi nữa rồi bà đi về. Em ức quá ko kìm chế nổi nên bà đi khỏi là khóc. Lấy chồng gần 2 năm trời ... chưa bao giờ biếu bố mẹ đẻ đc 1 cái gì ... từ lúc đẻ đến giờ bố mẹ cho tủ lạnh, tiền, tuần nào cũng đồ ăn thức uống liên tục, rồi cho thêm tiền để mua xe máy. Càng nghĩ càng uất ức, bà lúc nào cũng ăn vạ là bà ko có tiền nên mọi người coi thường bà. Vì quá chán nên ko ai thèm đôi co. Bà đi buôn bán chẳng ngày nào ko lãi được 1 -2 triệu. Thế mà làm sao lại cứ để nợ nần chồng chất ... lãi mẹ đẻ lãi con. Làm sao mà lúc con dâu bụng chửa vượt mặt sắp đến ngày sinh mà cứ chiều chiều là vào giục đi vay tiền cho mẹ. Bà ko thương con thì cũng phải thương lấy cháu bà, phải để cho mình sống mà nuôi con nữa chứ.
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Các mẹ khổ vì mẹ chồng. em thì mẹ chồng dễ tính lắm nhưng bố chồng lại khó tính, hix
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Chia sẻ cùng em, vất vả quá. Thực ra những người bà như thế chẳng bao giờ người ta nghĩ đến người khác đâu, bạn cũng ko phải sỹ diện với những người như vậy. Cố mà giữ lấy của mình mà lo cho con cho cháu
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Không hiểu sao mấy chị lại lôi chuyện bố, mẹ chồng vào. Cái này thì anh chồng phải đứng ra nói chuyện với mẹ mình chứ. Bạn bớt giận để mà tỉnh táo đưa ra quyết định đứng đắn. Kiên quyết vào. Một tâm hồn sắc như dao và cứng rắn như kim cương.
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? E ấy đang bức xúc mà, cần chia sẻ thì nơi đây để sẻ chia, chỉ có ở lcm mới cởi mỏ và cảm thông
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Thì hôm nay kiên quyết rồi đấy ... thế nên mới bị bà chửi ko ra gì.
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? thế nên chị lựa chọn lcm để bán hàng là đúng rồi đấy Thực ra các mẹ trên này kén chất lượng hàng và có hiểu biết về sản phẩm hơn mặt bằng bán hàng offline rất nhiều vì cũng phải bỏ thời gian để tìm hiểu và so sánh, đọc review thì mới mua mà, với cả xu hướng của người tiến bộ bây giờ là dùng đồ handmade, đồ "sạch" chứ không còn bị hoa mắt bởi các quảng cáo nữa đâu :_
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? hì hì, em ý chưa chồng thì chưa biết, chứ chồng vào biết ngay :">
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Đang thấm thía câu nói của bác đây. Iem 3 năm rồi khóc, cười đủ cả giờ thì AQ hết.
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? hì hì, em kia còn trẻ nên nghe giọng trả lời biết ngay, có chồng vào cái, là biết ngay là có nhièu khi mình bất lực thế nào.
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? AQ là lựa chọn tối ưu đấy. để ý nhìu đến các MC tự dưng rước cái mệt vào người.
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Giồng Trôm Bến Tre quê em xin gửi các mẹ nắng nhạt nè trong ánh nắng tinh sương mát mẻ thoải mái nà Tí nữa em về Sài Gòn rồi hichic
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Mong ngày mới sẽ trôi qua bình yên!!! Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều od Cám ơn các mẹ đã luôn động viên và chia sẻ với mẹ con em .... ilovelcm
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? bạn này hôm nay cũng dậy sớm thế chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ và đắt hàng nhé.
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Xời. Hnay dậy từ 6h vì bạn ỉn mò dậy sớm ... cứ ê a ê a chả ngủ tiếp được.
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Hôm nay vẫn là đầu tháng, dậy sớm vì ko ngủ được nên mò vào nhà chúc các mẹ thật nhiều may mắn nhé
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? em điểm danh,chúc cả nhà ngày hôm nay có thật nhiều nhiều đơn hàng nhé.mấy hôm nay em cũng chẳng kiếm được xu nào,tiền toàn đi ra thôi
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Cả nhà ơi, mình muốn mua một ít áo T-shirt màu trắng các size S, M, L. Ai bán thì pm mình nhé. Tks.