Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hì. Em đang dịnh vào chúc cảvnhaf ngủ ngon. Mekemzai ngủ chua
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em phải công nhận là các mẹ thức khuya thế, như người khác k ngủ được thì đúng là k làm gì được, nhưng mà các chị thì vẫn có người tâm sự, hi hi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Trời ơi, em không ngờ có nhiều mẹ thức khuya giống em vậy. Dạo này em thức nhiều nên mặt nổi đầy mụn. Hix.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Cũng may mình da khô ko bị mụn. Nhưng dạo này da cứ xanh ngắt lạo. Thiếu ngủ trầm trọng rui
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hí hí..thế là có bạn nới chuyện òy........đang bùn quá vì ko ai trò chuyện
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! gần 00h oài nàng ơi......................................
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hehe, có mình, mà h mới thấy hội này đóa, giống mình quá
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hờ hờ, nhà mình bên này vẫn đông vui nhộn nhịp quá, em làm cốc chè Thái Nguyên nên mắt cứ tỉnh như sáo í ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chả hiểu nữa.. bùn cười,lúc nẫy vừa vô tình gặp lại 1 ng bạn cũ học cùng trung học ngày xưa.cậu ý hỏi tớ "cuộc sống của bạn thế nào?" Mình bảo "uh,thú vị lắm,như 1 bản nhạc vậy". thế là cậu ấy vui vẻ chúc mừng mình....cũng chẳng hỏi xem thể loại nhạc đấy là loại nhạc nào..
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! giờ mí thấy thì chịu khó vào mẹ nóa a..đêm muộn có topic này nóng nhất đấy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mình thì ko ngày nào uống nc che mà vẫn bị mất ngủ .............
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thế bản nhạc trong cs nhà bạn là nhạc nào, nhạc thị trường, nhạc đỏ, nhạc sến hay nhạc trữ tình...?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hì hì, hồi cấp 3 mình thuộc dạng khép kín, có lần ra đường, gặp các bạn ý cò k nhận ra, nên hỏi han cũng ít lắm
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Vậy là mẹ nó bị mất ngủ kinh niên, có khi thức nhiều thành thói quen í, muốn ngủ sơm cũng ko ngủ dc
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Nhà mình cũng nhiều mẹ... mất ngủ nhỉ? Tớ như quen giấc rồi, ngủ sớm không chịu nổi. Chỉ tội hại làn da... châu Á hihi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! nhà tớ hỗn độn lắm..lúc thì opera,lúc lại rock,lúc lại về nhạc trữ tình rồi có khi lại là bản nhạc trị trường.....đâu đầu,chán nản lắm