Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hi..mình lang thang trên face,vô tình thấy ai mà quen quen..rồi hỏi.hóa ra bạn mình ngày trung học.giờ phong độ lắm
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! tớ muốn ngủ lắm.chứ có muốn ngồi tám ở cái hội này đâu.hại nhan sắc ..bị mất ngủ,có hôm 3h sáng tớ vẫn chưa ngủ đc
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ), thời gian làm thay đổi mọi thứ mà. Mình có đưá bạn cấp 2, đi bộ đội chuyên nghiệp, tình cảm lắm, lần nào tranh thủ về được cũng gọi các bạn tụ tập, thỉnh thoảng đt hỏi han, ngày sinh của ai là nhớ chúc mừng, mà mình thì chả nhớ ngày sinh của nó . bao nhiêu năm tính nó vẫn tình cảm thế, nên cũng quý lắm.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! uh...bộ đội đa số anh nào cũng rất nhớ ngày sinh của bạn bè nhé.mình cũng có 1 anh bạn.anh ấy còn nhớ cả ngày cưới của mình ..bùn cười. mà nhiều lúc ngồi nhĩ lại thời gian hoc cấp 2,cấp 3 thật là vui và thơ mộng..chả la nghĩ gì..bây giờ thì già đi vì suy nghĩ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! nghĩ j cho già người, hn tự nhiên được 1 em 91 khen trẻ, làm vui cả ngày =))
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hí hí..giống mình hum nọ,đi chơi với thằng em,kém mình 6 tuổi..có nhóc mới đến xóm trọ gần nhà kêu "ng iu chị à" mình bẩu "ko,em chị.kém chị 6 tuổi".. nhóc lại hỏi "chị sinh viên hay đi làm roài" mình bùn cười quá kêu.."chị có chồng và con 2 tuổi rồi". nhóc bảo "em cứ tưởng chị là sinh viên" ...làm hôm đóa mình cũng vui cả ngày .hí hí
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hí hí..giống mình hum nọ,đi chơi với thằng em,kém mình 6 tuổi..có nhóc mới đến xóm trọ gần nhà kêu "ng iu chị à" mình bẩu "ko,em chị.kém chị 6 tuổi".. nhóc lại hỏi "chị sinh viên hay đi làm roài" mình bùn cười quá kêu.."chị có chồng và con 2 tuổi rồi". nhóc bảo "em cứ tưởng chị là sinh viên" ...làm hôm đóa mình cũng vui cả ngày .hí hí
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! đúng là niềm vui nhiều khi đơn giản nhỉ được chồng khen hay nịnh cũng vui, mặc dù nhiều khi lỗi lầm của các lão ý làm mình rồ hết người đúng là đàn bà yêu bằng tai
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! thui bi bi các nàng,mình đi ngủ trc đây..xã ngủ đc 1 giấc,dậy bắt đi ngủ roài...... G9 các nàng nhé
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hí hí..cứ đc khen trẻ,khen xinh là sướng...quên hết cả tội lỗi của các lão rồi còn đâu..
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hihi. Em cũng hay được khen như chị lắm chị ạ. nhưng tại em sinh năm 91 nên bị Khen là giống học sinh cấp 3. hic
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em vào điểm danh đây ạ. Trời mưa, mát quá các mẹ nhỉ? Em nằm ngủ mà ko cần bật quạt. Sướng :finga:
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ko ngủ đc........lại vào tám với các mẹ nì.................
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mình ko ngủ đc..vừa giận nhau với xã,,tức quá lại ko ngủ đc..nằm ma ấm ức kinh khủng
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! sao phải giận thế mẹ nó, giận thì túm lấy tay hắn, cắn 1 phát thật mạnh cho hả hê rùi đi ngủ cho xinh thôi nào.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hức hức...lên giường chuẩn bị ngủ,mình hỏi lão "chiều đi đâu?" lão bảo đi uống nc với bạn.mình bảo "bạn nào,bạn hay đi với con nào" lão chửi mình "điên à,dở hơi cũng vừa vừa" mình ức quá..đang đùa tí thôi mà bị chửie