Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ôi zời mc e này đẻ 3 con cũng có lúc nghén nhưng ngày trc bc e ctac ở Hn nên ko có đk mc nghén vẫn phải làm để nuôi con, giờ e nghén đc chồng và anh chị chiều chẳng cho làm gì hết, nhưng mc e cứ động tý là sai e trong khi đầy người ngồi đấy, chị dâu cả còn phải thốt lên "mẹ quên là e ấy bầu à", về chơi mấy hôm mà e thèm ngủ ac bảo đi ngủ đi ac nấu cơm cho, đang ngủ mc e đi chơi về gọi oang oang làm e phải lồm cồm bò dậy, mc e thì siêu nhân vô tư mà nên riết e chẳng muốn về chơi nữa. Đã thế năm nay c dâu và c gái hoãn ko sinh tập 2 nên mc trông vào vc e lắm, lúc biết e có bầu c gái mừng lắm bảo chắc mc e sẽ rất vui, gọi về báo mc e chỉ nói "thế thì tốt" xong từ đấy chẳng bao giờ thấy hỏi con dâu có mệt ko, có ăn đc ko. hôm 30/4 về quê xã e bảo e thèm ăn tôm, mc e mua về rang mặn chát e chẳng ăn đc, chồng e cho tiền bà xong bà bảo hôm nào đi thì bà mua tôm cho vc e mang đi xong chẳng thấy đâu. e về ngoại cho lành, sau này cháu cũng chỉ trông vào ông bà ngoại thôi chứ mc e con gái với cháu ngoại bà còn chẳng chăm đc nữa là m
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em sinh tháng 12 đây. Đc cái con sinh đúng ngày tháng thì trùng với ngày sinh tháng đẻ của mẹ luôn. Bé nhà em siêu âm được 11 tuần rồi. Em nghén cũng kinh lắm ạ.hix. ở nhà chồng cứ bắt ăn trứng gà nhưng em nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Hix. Mới ăn đc 3 ngày mà đã ngán lắm =__=. Thỉnh thoảng em nằm em hay bị nhói ở một bên bụng. lúc bên trái. lúc bên phải. Liệu có bị gì không hả các chị?????
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 cho mình tham gia với, tập 1 tháng 2/2010 tập 2 dự kiến sinh tháng 1/2013 dương, nhưng lịch âm vẫn rồng các mẹ ah!
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Bé nhà e lúc 8w6d cũng có kích thước 1,8 cm thôi Hiện tượng bị nhói là bt mà chị, e cũng thỉnh thoảng bị vậy
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em cung duoc 5w roi.em tap 1 a,cac me cho e nhap hoi voi nhe.Chuc cac me manh khoe
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chào mừng mẹ nó gia nhập hội nha Chúc mẹ và bé khỏe mạnh bình an 9th10ng (u)
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em đã update bảng đo chiều dài và cân nặng của thai nhi ứng với mỗi tuần tuổi của bé, các mẹ cần thì về page 1 xem nhé. Em để vậy cho tiện theo dõi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 em còn k ở gần , còn chị phải ở vs mẹ chồng vì con một này, muốn xa nhau còn chẳng đc nữa là... Đã bảo nghén k ngửi đc đồ ăn gì rồi mà mỗi lần mình k xuống phụ cơm là đá thúng đụng nia ầm ầm, mình xuống thì toàn phải thở = mồm, rõ khổ thân ... có hôm mình mệt quá nhờ bà ru dùm thằng nhóc ngủ, nằm 1 tý, bà ru chả được nên chửi nó ầm ầm váng cả nhà lên, cốt là chửi mình ấy... em đa thấy bà nội nào chửi cháu k ngủ mà chửi thế này chưa " Mày ăn cái giống gì ngủ cũng k chịu ngủ cho người khác nhờ là sao? Lì như bò, làm biếng như chó ..." Thực ra là muốn chửi mình làm biếng ru con bắt bà ru chứ có gì đâu, nhưng cháu thì nó lớn r, cũng biết này biết nọ r mà chửi như thế đấy, bó tay .... thế khéo lại qua đầu rắn rồi mẹ nó nhỉ? Con đầu chị lớn chưa, con đầu em cũng tháng 3/2010 mà nó hơi còi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ôi zời bó tay mc chị, giận cá chém thớt, mà có mỗi 1 con 1 cháu giờ sắp thêm cháu nữa bà nhàn rỗi phụ con cháu 1 tý mà cũng tị nạnh, chẳng biết thương con thương cháu gì, mc e chỉ vô tư vô tâm thôi chứ ko có kiểu đá thúng đụng nia, giận dỗi hay chửi con cháu gì cả. Em ku lớn rồi mà bà cứ chửi như thế rồi e lại học nói bậy, chị có nói với a nhà c ko? để a ấy lựa lời nói khéo với bà chứ tầm này trẻ đang nhận thức bà cứ như thế thì hư cháu mất Em cũng đồng cảm với chị vụ sợ mùi, ngửi từ xa đã thấy lâng lâng chứ đừng nói là nấu, nhà e đc cái ở riêng, với bmc e tính cũng dễ nên chồng e bảo e ko nấu đc là bmc e cũng ko bắt e nấu, mc hay quên thì cứ sai, xong e sai lại con bà haha
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 tại mình gầy nên phải cố thui,mua trứng người ta nuôi ở dưới quê cũng yên tâm và quả nhỏ nhiu lòng đỏ hơn nên cũng đành cố... ăn toàn phải uống nước cho trôi thui ... mình nghĩ ăn hơi sớm nhỉ !
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 mọi người mua trứng gà ở đâu chất lượng thì cho e địa chỉ nếu gần nhà e mua về ăn giống các mẹ nhé ... hj hj
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em toàn ăn trứng ở quê gửi ra thôi nên cũng chẳng biết chỗ nào mua trứng đảm bảo ngoài này
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 mc c cũng hay quên nhưng toàn cố tình quên khôn thôi... h đẻ 2 mặt con tiền bạc ít nên phải phụ thuộc vào mc đành câm cái miệng lại thôi... còn chồng chị ấy à, y chang mc chẳng khác j cả, đúng là mẹ con, còn bc thì sợ mc 1 phét, có bị chửi xơi xới cũng nằm im giả vờ xem TV... mới nói xong tối vừa lại nghe tiếp tục bài ca "ngu như bò, thể loại mất dạy .." Chả là mc bào bc mang dĩa rau sống lên, nhưng rau sống ở trong bì nilon mà k chỉ rõ ràng, còn mấy là cải ngọt thì bà lại rửa sạch sắp lên dĩa, thế là bc bỏ dưa leo vào chung cái dĩa ấy mang lên. Ăn hết dưa thì nó lòi rau ra, thì k phải lỗi mình chứ sao, nhưng bà k chửi chồng, k chửi con trai mà nhè mình mà chửi vì "Ngu, có cải ngọt với cải cay mà cũng k biết, chỉ biết cắm cái đầu mà ăn, giỏi giang quá mà đi làm dâu .." thế đấy, lại tiếp cái bài "ngu như bò, làm biếng như chó..."
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 chúc các mẹ sinh con mẹ tròn con vuông..................................
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ôi đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhiều khi xã e bảo e ko phải làm dâu sướng thế rồi mà con than vãn, kể cũng đúng chứ nếu ở hoàn cảnh như chị thì e ko biết sẽ ức chế ntn. Như chị giờ là sống chung với lũ rồi nên cứ bơ đi cho nhẹ đầu chị nhỉ Mấy hôm nay tối đến e khó chịu quá chẳng ngủ đc hic hic
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Xong. Hôm qua mình vừa đi SA ở dóc PS. BS bảo "Chắc con gái em ạ". 2 cô công chúa rồi.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chia sẻ với mẹ nó. Được cái mình tuy ko ở với bm chồng nhưng nhiều khi bmc quan tâm mình còn hơn cả bm đẻ nữa ý. Nhiều lúc mình thấy ngạc nhiên ko hiểu sao nhiều nàng dâu lại xung khắc với mc thế. Nhưng đang bầu bí nghén ngẩm mà thế này thì đúng là hết nói.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 hồi 12 tuần mình SA bác Vĩ cũng bảo bé gái, 16 tuần siêu âm chỗ khác 2d thì là bé trai, sinh ra bé trai. 12 tuần còn nhỏ nên chưa thực sự chính xác được đâu.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 mốc 12 tuần siêu âm 4D thì nên siêu âm chính xác vào ngày nào các mẹ nhỉ: 11w6 ngày hay 12w hay 13w, mình quên béng vụ này rồi.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em thấy cũng nhiều TH đến 16 tuần mới rõ vì mới đầu thì dễ nhầm là bé gái lắm. Gái cũng được cho nó ngoan chị ạ. ^^.