Lấy 1 chữ số cuối của ngày / tháng / năm cộng lại Ví dụ : 28-10-1990 là 8+0+0=8 Há há _____Mình là ca sĩ 0 : Bốc vác 1 : Người mẫu 2 : bồi bàn 3 : thông tắc bể phốt 4 : Ăn Cắp Ăn trộm 5 : Bán vé số 6 : Nhạc công 7 : vũ công 8 : ca sĩ 9 : Tiếp viên hàng không 10 : Phụ hồ 11 : Đứng đường 12 : Vô công rỗi nghề , ở nhà mẹ nuôi 13 : Quét rác 14 : Đòi nợ thuê 15 : Bán bánh mì 16 : Chuyên viên : IT , Desgin , kĩ thuật viên vi tính 17 : Diễn viên phim séc 18 : Ăn xin 19 : Giám đốc 1 công ty lớn 20 : Bán ve chai 21 : Đạo diễn 22 : Chủ quán ăn lề đường 23 : Chém mướn , cho vay nặng lãi 24 : Bác sĩ 25 : Luật sư 26 : Má mì động chứa 27 : Ô sin Số em hẩm hiu kiếp trước làm nghề ăn xin các mẹ ạ,kiếp này may mắn hơn .hihic,
Ðề: Kiếp trước bạn làm nghề gì ôi, 2+3+7 = 12 = 3 óa óa thông tắc bể phốt, thảo nào kiếp này làm kiến trúc sư ... cũng logic ra trò ^^
Ðề: Kiếp trước bạn làm nghề gì Trò này ko chuẩn rồi, cộng như vầy thì tớ là ca sỹ, nhưng sai bét kiếp trước tớ là thầy tu......................
Ðề: Kiếp trước bạn làm nghề gì Em kiếp trước số hẩm hiu,sinh ko gặp thời,lẽ ra là 1 doanh nhân giàu có thế mà lên voi xuống chó phải đi ăn xin
Ðề: Kiếp trước bạn làm nghề gì Ha ha kiếp trước và kiếp này em làm nghề giống nhau, vẫn y nguyên, thảo nào mà em giỏi thế, haha
Ðề: Kiếp trước bạn làm nghề gì úi giời, em là số 17, kiếp trước em làm diễn viên séc à. Hic thế mà kiếp này người ngợm lại xấu thế, chẳng bù kiếp trước
Ðề: Kiếp trước bạn làm nghề gì ui, mình là tiếp viên hàng không. Có nghĩa là ăn hàng ở không. Sướng nhỉ
Ðề: Kiếp trước bạn làm nghề gì hehe e là diễn viên phim séc mới sợ chớ. chắc là kiếp trước dáng em chuẩn lắm đây, nên kiếp này ông trời không cho chuẩn nữa, hehehhe
Ðề: Kiếp trước bạn làm nghề gì Hic, kiếp trước mình làm ăn cắp - ăn trộm huhu sao thảm vậy hèn chi kiếp này toàn mất đồ thôi mad:
Ðề: Kiếp trước bạn làm nghề gì 6+2+1 = 9 ủ ôi e là tiếp viên hàng ko, ui tự hào tóa, sung sướng tóa, giờ kiếp này mà cũng đc thế thì vui quá xá !!!
Ðề: Kiếp trước bạn làm nghề gì Hix, sao mà giống tớ thế. Năm ngoái, sau khi mấy chị em trong văn phòng cộng trừ một hồi ra j=kết quả. COn bé ngồi cạnh phán cho 1 câu: "nghề hót quá, giờ sao mà làm được? Ko biết ông chồng bà nghe vậy ông nói sao?
Ðề: Kiếp trước bạn làm nghề gì 8+7+1 = 16. ặc ặc, kiếp trước mình cũng làm Design. Chắc kiếp trước yêu nghề lắm nên kiếp này lại cặm cụi làm Design. Kiếp này chán Design lắm rồi. Kiếp sau phải làm nghề gì cho nhiều tiền thôi.
Ðề: Kiếp trước bạn làm nghề gì 21 - 04 -1989 --> 1 + 4 + 9 =14 Kiếp trc em đòi nợ thuê há há Bảo sao kiếp này em nghèo dữ ](*,)