Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày * Trưa nay ăn bún: - bún 12k, thịt bắp bò 45k, tiết bò 3k, giá + rau mầm: 6k, xương 15k = 81k - Sò lông: 10k - Hoa quả: 30k * Tối: rau dền (nhà trồng được): 0k - Cá kho: hôm qua còn - Nước canh bún trưa còn Đi chợ cả ngày hôm nay vẫn quá 100k nhỉ.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Thực đơn hôm nay nhà mình như sau: + Sáng: - Chả lợn: 20k. - Rau mồng tơi nấu: 2k. + Trưa: - Thịt lợn rang: 20k. - Rau bí luộc: 2k. + Tối: - Sườn rán: 30k. - Khoai môn nấu xương: xương 20k + khoai (chưa mua, nhưng khoảng 20k). Tổng cả ngày: 114k. Thâm hụt mất 14k.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Thực đơn nhà mình hôm nay thì thế này: - Sáng: mỳ chũ nấu thịt: mỳ và thịt đều có sẵn: 0k - Trưa: + rau bí xào tỏi: rau ông nội mang lên:0k + canh trứng: Trứng và cà chua có sẵn: 0k + ba chỉ rang cháy cạnh: 40k - Tối: + canh cá nấu riêu: 30k + tôm hấp xả: 40k ( phục vụ con gái là chính) + đậu phụ rán: 10k ---> tổng cộng 120k, hụt mất 20k nhỉ đấy là may hoa quả vẫn còn nên không fải mua. P/s: Nhà mình thường bữa tối hay nấu các món mà bé nhà mình thích nên bao giờ cũng thừa, hôm sau bố mẹ cho vào hộp mang đi ăn trưa
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày oánh dấu nào. Nhà em ăn có 1 bữa tối là đông đủ nên ko tính cả 3 bữa đc. Vậy nhưng cũng tầm 100K/ ngày rùi, hức hức
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Chợ nhà tớ chưa có sấu. Năm ngoái tớ để được có 3kg trong tủ lạnh, ăn hết từ lâu rồi. nhà mình thích ăn vịt om sấu nhưng phải đợi có sấu mới làm được món này.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày HUm nay em đi chợ mua dc ít cà về muối , 5 trứng gà ta rất ngon. Tối nay rán mấy quả trứng và mua con cá về nấu canh chua là có 1 bữa thịnh xoạn rồi
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Sáng chồng ăn cơm + 2 trứng: 6k vợ và giai lớn: mỳ omachi +trứng:9k vợ đi chợ mua 60k thịt gà +4k rau muống Hom nay, tớ mang cơm đi làm nhưng trưa lại ăn cơm sinh nhật! !hưk hưk! Tổng cả ngày nhà tớ hết 79k 3 mẹ con 3 hộp sữa chua, hoa quả, bánh sữa linh tinh ko tính! Nếu tieu tiền thức ăn thôi thì dạo này tớ giật giải TK, mỗi ngày ăn 1 kiểu nhưng vẫn ko vượt 100k!! hehehehehehe
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Tớ mới ăn món thịt lợn om magi thôi, ăn cũng đc nhưng tớ thích om với tương hơn, ăn ngọt thịt hơn!!
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Tớ chưa ăn món vịt om magi bao h? khi nào nhờ xã trổ tài... Tớ ít nấu lắm, chỉ việc đi chợ thôi cũng ko xong này...
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Mấy ngày ko vào mà các mẹ cho nhiều thực đơn quá. Em báo cáo thực đơn nhà em hôm nay vậy: Sáng: + Bún chả 15K + Cháo sườn + khoai lang cho con 5K (cu tí nhà em đang bị táo bón) Trưa: + Tôm khô nấu bầu 5K (em mua một lạng tôm khô 26k chia làm nhiều bữa), bầu thì được bà nội cho từ hôm chủ nhật. + Đậu sốt cà chua Tối: + Xương nấu bí 25K + Cá rán 20K Tổng đi chợ là 70K, sữa các loại (trừ sữa bột) của con là 27K. Em vẫn dư 3K. Các mẹ chỉ cho em món vịt om Magi để em trổ tài đãi anh xã nhé.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày một con vịt,lòng xào giá đỗ,một đĩa rau muống cũng tầm 100k vừa ngon vừa bổ.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày từ ngày có topic này mà mình mới có khái niệm giới hạn mức chi tiêu. trước thì ăn tiêu ko có kế họach gì, ngày thì 30-40k, ngày thì mấy trăm mà có ra đâu vào đâu. Tháng này m TK tối đa vì đợt tới cần 1 khoản kha khá (trả tiền nhà, biếu tiền ob nội, thuê giúp việc). tối qua nhà mình (đi làm về mưa quá nên mua nhanh)- 3 người lớn: - thịt chân giò >3 lạng = 30k, luộc 1 nửa cho bà nội ăn - 1 mớ rau khoai luộc: 1.5k. - Giá đỗ xào: 0k có trong tủ lạnh - mình và chồng ăn thịt vịt còn từ hôm trước: 0k - Con gái: 1 đùi gà từ hôm trước = 0k - Con trai: thịt bò băm nấu cháo có sẵn. Tổng xỉ vả 31.5k. Giàu to rồi. Sáng nay: - bà ăn cơm chả quấn lá lốt: 0k (mình làm sẵn) - Mình cháo thừa của cu con (còn nguyên vì nó lười ko ăn). - Con gái : Tôm hấp (ăn mấy con cho có chất vì trưa đi học lười ăn), 1 bánh cosy, 160ml sữa bột. Tất cả có sẵn Trưa: bà ăn 15k thịt mua tối qua luộc (MC mình chỉ quanh quẩn thịt và xương) Mình mang cơm đi làm: thịt vịt còn. Chồng về nhà ăn trưa: thịt vịt: hy vọng thanh toán nốt vì mấy bữa trước có khách, lỡ mua nhiều mà khách chỉ uống bia nên thừa nhiều quá Chiều: dự kiến 40k sườn non (gần 5 lạng) nấu bí - thức ăn cho 2 sếp bé: chưa nghĩ ra (chúng khó ăn quá nên đau đầu về vụ ăn uống)
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Tùy từng cây thôi, cây sấu trước cửa nhà mình đẫ có quả bằng ngón tay rồi. Nói chung là chưa to đẫy, nhưng cũng ăn được rồi, đỡ mất tiền mua chanh trà. Thực đơn nhà mình hôm nay: Sáng: bún tôm thịt (mua về tự nấu: 24k) (có thêm tôm, nước canh ngon ngọt hẳn) Trưa: có 2vc nên ăn uống đơn giản: cá rô phi rán (10k 3 chú cá rô phi nho nhỏ, rau muống luộc) Tối: sườn xào chua ngọt 30k, ngọn bí xào toi 3k Dua hấu: 20k Tổng thiệt hại: 87k
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Thực đơn nhà mình hôm nay: - sáng: Bố, Bà ăn cơm; Mẹ ăn xôi: 10k - trưa: + rau muống luộc dầm sấu: 4k ( sâu nhà mình để ngăn đá từ năm ngoái) + cá kho: 30k -tối: + Trứng đúc thịt:20k + Canh mướp+ mùng tơi+ rau đay: 8k + cà muối:3k - Tráng miệng: caramen tự làm: 5 hũ (15k) --->tổng cộng: 90k là lá la, tiết kiệm đc 10k cơ đấy
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Thực đơn nhà em hôm nay: Sáng: + Chồng ăn cơm cùng chả lá nốt (tối qua còn) + Vợ bánh ngọt và sữa tươi (của con ko ăn) Trưa: + Xương nấu bí (hôm qua em mua xương và bí chia 2 bữa) + Trứng dán 10.5K Tối: + Canh cua + cà muối 20.5K + Cá rán (cá trong tủ còn) Tổng đi chợ nhà em hôm nay 20.5K (Trứng mua từ chủ nhật rồi). Cả tiền sữa của con hôm nay em hết khoảng 50K, còn những 50K nữa. Ngày nào cũng được như thế này thì ổn quá các mẹ nhỉ. Chưa có mẹ nào chỉ giáo món vịt om magi nhể.
ơ ... trưa nay mình mum canh rau muống nấu chua với thịt băm: Rau muống: 2,5k Thịt: 20k Trứng hấp: 10k 3 trái Tối nhà mình mum canh cua nấu bầu, cật xào hành lá lốt Cật: 20k Cua: 25k Bầu: 10k Hành: 5k Lá lốt nhà trồng HIii
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Ôi, 1 ngày mình bận không vào mà các mẹ cho nhiều thực đơn ngon quá, phải ngâm cứu mới được. khè khè.