Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hồi xưa nhà mình có dàn thiên lý, nhà chả mấy khi ăn ý, toàn để nó ra quả
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ghét cái ông này thế, toàn món mình thích! Mà bánh Trảng bàng ngoài này có bán hem nhỉ?
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền muốn mua Trảng Bàng ngon thì chỉ có cách gửi mua trong đó , chị có thể mua ở Big C Thăng Long , ở đó có bánh đa nem đóng gói 1kg , nửa kg , cũng là hiệu của Tây Ninh . Tuy nhiên là k đậm đà cho lắm chết cười thôi .. cái khâu ăn uống này em có tâm hồn lắm .. hehe
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Bố cháu có tâm hồn ăn uống thể nào mới mở quán pz. Mà nhà bố cháu có bác giao hàng nhiệt tình nhỉ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền uh nhưng mà có bánh tráng là gạo, có trứng càng đầy bụng chắc do hôm qua sáng ăn trứng vịt lộn, tối ăn bầu chấm trứng nên giờ thế này chị đang tính uốngn ước chanh ??
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền bác già già đó hở chị .. đó là papa em đó .. hê hê , hôm nào nhiều đơn mà thiếu người giao là em nhờ papa em giao giúp .
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Loại đấy nhìn cứng lắm, ăn toàn phải nhúng nước. Ha ha hot là đúng rồi, mình chính không có cánh mà!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền à em quên , chị bỏ trứng đi .. hì hì , còn cái khoản bánh tráng thì chị yên tâm là k đầy bụng đc . vì ăn hết 100 cái bánh tráng may ra = nửa bát cơm .. hêh , k fai hoàn toàn là gạo mờ . trong nước chấm vắt nhiều chanh tỏi vào là đc . Chị đang hỏi là ăn gì mờ .. chứ có hỏi là uống đâu .. :-k nói bậy tí là .. có khi rửa rau sống k sạch còn bị tào tháo rượt =)) ăn nó đậm hơn loại bánh đa nem hình vuông k fai nhúng nước . tuy nhiên tay fai sạch sẽ chút .. hehe
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền thế ạ .. hihi , papa em đấy . Ngày xưa hứa con sẽ thuê nhiều người để bố k fai giao , nhưng cuối cùng dù đã thuê thêm người giao hàng , thi thoảng bố em vẫn fai đi .. hehe
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hnay, tớ mang cơm đi, trưa lại đi ăn cơm sinh nhật nên cơm...ế!! hehehehhee Sáng đi chợ mua thịt gà + rau muống ăn cả ngày luôn!!! Chắc mai vẫn còn thịt gà để ăn rùi!!!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tối nay trời lại mưa đi chợ phải nhanh chóng về chả nghĩ ra cái gì để ăn em làm đĩa thịt chó và mớ rau muống cho xong bữa.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Theo mình thời buổi kinh tế khó khăn nên nầu ăn ở nhà sẽ tiết kiệm được nhiều các mẹ ah!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền các chị ôi . mưa sẽ kéo dài tới cuối tuần . Trời mát thế này thì ăn cá kho đúng là tuyệt vời nhỉ . cá trôi to .. kho với giềng thái lát , thịt ba chỉ thái miếng to . Thêm ít nước hàng cho nổi màu . kho cho cạn nước (hoặc để ướt 1 chút ) xời ơi .. mỡ từ thịt chảy ra quyện vào cá . Giềng lót đáy nồi nên cá k hề cháy mà chín thơm lừng . cơm nấu cho dẻo hơn bt 1 chút .. ăn với cá kho , thịt 3 chỉ .. mỡ , giềng .. chút cay cay của tiêu ớt .. quyện vào cơm .. xúc 1 miếng cơm nóng thật to , kèm theo thịt , cá .. ngoài trời đổ mưa ào ào , cái gió lạnh ẩm ướt thổi vào nhà mà ngồi ăn như vậy thì ... nhất là những ai vừa dầm mưa về xong ... mới tưởng tượng thôi mà đã thấy nước miếng tứa ra rồi .
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tối hôm nay Cá kho rau mùng tơi luộc rau sống các loại ( xin được nhà bạn trồng)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhà mình đợt này tích cực trồng rau vào thùng xốp và rau mầm để ăn. Rau mồng tơi, rau đay, rau lang, rau muống cũng đủ ăn. Tối nay ăn rau muống luộc đánh dấm sấu và thịt kho tàu mà ngon ghê!