Chào con yêu, biết tin có con từ hôm qua nhưng hôm nay mẹ mới viết cho con được. Tưởng sáng nay được nghỉ hí hửng con cạ, nhưng hóa ra sáng nay họp mà mẹ quên mất, bị ghi tên vào sổ đen của sếp rồi, hix. Mới có bầu thôi mà đã có hiện tượng lẫn rồi thì làm sao đây? Con à, thật lòng mà nói mẹ không nghĩ rằng mẹ lại có được con sớm như vậy. Anh trai con vừa mới 26 tháng, vẫn còn bấu dính mẹ, vẫn còn làm nũng mẹ và chưa thể tự làm việc gì, vẫn còn đau ốm triền miên, chỉ có mẹ tắm và chỉ ngủ với mẹ. Thế nên mẹ cẩn thận để từ từ sinh thêm, cho anh con lớn hơn, chững chạc và sẵn sàng làm anh 2. Nhưng con đã đến với mẹ, đến sớm, như 1 định mệnh. 1 tháng trước, sau khi mẹ hết chu kì 4 ngày, ba mẹ đã gần nhau, lớn lên con sẽ hiểu. Và chỉ 1 lần duy nhất đó, ai cũng nói đó là thời điểm "an toàn" nên mẹ không nghĩ rằng mẹ đã có con. Và hôm qua mẹ không tin vào mắt mình, là 2 vạch dù 1 vạch nhạt. Mẹ phân vân mãi không biết mẹ đã có hay chưa, vì ngày xưa mẹ thử cho anh con thì 2 vạch rất rõ. Chiều hôm qua, mẹ thật hạnh phúc khi đc lần đầu tiên nhìn thấy con, dù con chưa có tim thai và phôi vì quá nhỏ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bác sĩ nói thai yếu, dễ bị hư và sẩy. Xin lỗi con yêu, con đã hiện diện bên mẹ mà mẹ không hề biết. Gần đây mẹ bị thanh tra, mẹ k kịp ăn sáng, ăn trưa, mẹ thức khuya , dậy sớm, mẹ lo lắng và hồi hộp. Rồi mẹ ra ít máu và đau bụng, mẹ nghĩ mẹ lại đến kì, mẹ đã uống 2 viên thuốc giảm đau. Có lẽ vì vậy con đã yếu đi ... ÔI, con yêu của mẹ, dù mẹ không biết con đã ở đây, nhưng dù gì con đã chọn mẹ, con đã đến với mẹ, thì xin con đừng đi.... Hãy ở lại với mẹ, và đừng nghĩ rằng mẹ không mong có con, con nhé ! Con ở lại đây, bên mẹ, bên gia đình mình, mẹ sẽ yêu con, như yêu anh trai của con, yêu 2 con nhất trên đời. Từ hôm nay mẹ sẽ viết cho con từng ngày. Điều mẹ muốn nhưng k thể làm với anh con vì quá bận, giờ bằng mọi cách mẹ sẽ làm vì con, vì tình yêu của mẹ dành cho con. Nên, con đừng đi đâu con nhé !!! [ Ngày thụ thai 13/3/2012 ]
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 Chào con yêu. Có phải con nói chuyện với anh trong lúc ngủ k? Có vẻ anh con biết sự hiện diện của con rồi dù cả nha vẫn chưa ai nhắc gì cả. Anh con có vẻ giận dỗi mẹ, mẹ chẳng làm gì cũng lan7 ra khóc váng lên, người khác dỗ mới nín, và cứ lủi thủi chơi 1 mình, mẹ tới chơi chung anh con nói "không thích chơi cái đó nữa" và lảng chỗ khác. Con ạ, nếu thật sự con có thể nói chuyện với anh, con hãy nói cho anh hiểu, rằng khi có con không có nghĩa mẹ sẽ thương yêu ai nhiều hơn, và khi có con, anh con sẽ được làm anh, một chức vụ lớn lao mà anh con phải tự hào. Hôm nay mẹ thấy k ra máu nữa, nhưng bụng vẫn cứ đau râm ran mãi. Con hay cố gắng khỏe nhé, đừng đi đâu nhé. Mẹ sẽ cố gắng vì các con thân yêu của mẹ. Dù mẹ sợ nghén, sợ nghẹt mũi, nhức răng, sợ khó ngủ, sợ đau lưng, sợ bị tiêm phòng, sợ thử máu, sợ mổ, sợ khi hết thuốc tê, sợ phải bịt tai và ở trong phòng kín mãi.... Nhưng, mẹ phải vượt qua tất cả, vì mẹ chính là mẹ, vì mẹ là phải yêu các con hơn bất cứ điều gì. Hôm nay cả nhà mình về ngoại chơi, thăm ông ngoại con xem đã bớt đau chưa, và cũng là lần đâu con gặp ông bà ngoại, vui vẻ con nhé !!!
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 Chào con, mẹ đau bụng nên không viết cho con hàng ngày như đã hứa. Mẹ ra máu và co thắt nên phải chích 2 mũi, mẹ sợ lắm. Có điều hôm qua con có tin thai rồi, mặc dù hơi yếu, bs nói mẹ con ta có hy vọng gặp nhau. Mẹ phải uống và chích ít nhất 3 tháng để giữ con. Mẹ xin nghỉ để ở nhà nghỉ ngơi ban ngày, vì tối đến anh 2 con quậy lắm, nhưng cũng nghỉ đc 1 tuần là cao thôi, hix. Mẹ lo quá! Anh 2 con hôm qua được dẫn đi qua nhà bà chín, bà ý mới sinh bé, tội nghiệp anh 2 con, phải kêu ng lớn hơn 1 tuổi = chú và em bé mới sinh = cô, hi hi. Về mẹ hỏi anh 2 "Con gặp em bé của ai?" "Của chú Tý" "Con có thích em bé chú Tý k?" "Dạ có" "Xin chú Tý em bé về nuôi nhé?" "Không, chú TÝ không cho đâu" "Vậy con có em bé k?" "Em bé của Bảo đang ngủ trong bụng mẹ Vân " hi hi, nhưng anh 2 có phần ganh tỵ với con ra mặt đấy, hôm qua còn lấy tay đánh bụng, nói là đánh em bé. Nhưng cũng chỉ hờ thôi, k dám đánh mạnh. Chả biết bây giờ con làm gì nhỉ? Mẹ vẫn thấy đau bụng nên lo lắm, nhưng mẹ vẫn phải lên xuống cầu thang, đi xe 1 mình, ẵm và tắm anh 2, cho anh 2 ăn, ngủ. Tội nghiệp con quá, đêm nào cũng phải thức cùng mẹ để mẹ thay bỉm cho anh 2, cho anh 2 uống nước, ru anh 2 ngủ lại, chẳng được ngủ thẳng giấc. Nhưng dù gì cũng phải cố gắng nhé, cố gắng cho tới ngày mẹ con mình gặp nhau, yêu và mong con nhiều lắm !!!
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 Chào con, mệt quá con ạ, mẹ không làm được gì nữa chỉ nằm và nằm. HÔm qua mẹ phải thuế 1 cô đến chăm anh 2 con từ 5h đến 9 h, nhưng anh con quậy quá, cô ý theo k xuể. Ấy là ba con và bà con cũng trông thay cho cô ý r đấy, nhưng cô ý nói trông anh 2 con mệt quá, sao mà cứ nhảy tưng tưng suốt, phá suốt. Chắc hôm nay cô ý nghỉ k dám đến nữa đâu, thế thì mẹ của con lại chết mất thôi. Ít thấy ra máu là mẹ mừng r, hơi yên tâm r nhưng bụng cứ đau mãi con ạ, ngta nói thế là chưa ổn đâu, mẹ cũng run lắm. Dì Châu của con , hôm qua mẹ gọi hỏi khi nào đẻ thì nói tỉnh weo "Mai tao đi đẻ" , ặc, không biết tới lúc đó mẹ có thể nói như dì con đc k nữa. Bà cố của con bị đau mà mẹ k thăm đc, đau bụng quá mà vào bệnh viện , cái mùi bệnh viện làm mẹ muốn xỉu. Chắc bà trách mẹ lắm vì ai cũng tới thăm rồi .... Mẹ cũng k đc gặp ông ngoại con và bà ngoại nữa, buồn và nhớ quá đi. Có đứa con gái đi lấy chồng là nó quên mất cha mẹ, chỉ sợ ông bà nghĩ thế thôi con ạ. Thôi con cố gắng nằm ngoan trong bụng mẹ nhé, đừng có đi lung tung nhé, mẹ thương con của mẹ lắm, mẹ sẽ đặt tên con khi biết con là trai hay gái hi hi, gái mẹ cũng thích vì có quần áo đẹp, nhưng trai mẹ cũng thích vì con sẽ rất đẹp trai, như anh 2 ý, lớn lên con gái nhà ngta theo nườm nượp nhé hí hí, AQ tý mà. Bye con yêu nhé , mẹ sẽ viết nhìu cho con !!!
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 Chào con, anh 2 của con quậy như giặc ấy, chịu hết nổi, mẹ k tìm được ai trông anh 2 buổi tối để mẹ đc nằm nghỉ cả hu hu, ngán quá đi con yêu ạ. Nay anh 2 con nói "Không thương mẹ Vân, k thương em bé, k thương ba Nam, Bảo chỉ thương mình Bảo thôi" , haiz.... Hy vọng con đã làm tổ an toàn, như thứ 3 mẹ vẫn làm giấy xin nghỉ thêm tuần, vì con ạ, hu hu , trường mẹ sở lại tới thanh tra r hu hu, có khổ k chứ, mẹ nghỉ cả tuần r đi dạy ngta vào thanh tra có nước chết, r lại động thai như bữa trước nữa có phải khổ thân con không.... Con à, đến cái nhà mẹ cũng k dọn đc nữa thì làm sao đây? Mong con an toan, r mẹ sẽ qua ốm nghén, và sẽ ăn đc, làm việc đc chứ cứ nằm và nằm chắc mẹ cũng k chịu nổi. Thôi tạm biệt con, hy vọng con luôn khỏe mạnh , yêu con !!!
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 Con yêu quý, 4 ngày vật vã ở nhà giữ anh 2 con, dù mẹ đã đc ông bà và ba con trông hộ rất nhiều nhưng anh 2 con tội nghiệp, cứ thấy mẹ nằm là sà tới, ngồi vào, còn nói"cho Bảo nằm một miếng" thì thương k chịu nổi. Rồi thì mẹ cũng phải cho anh 2 con ăn, mà anh 2 con có bao h ngồi không đâu, chạy như vịt ấy. Tối ngủ anh 2 con hay la khóc, giận hờn gì ai mà cứ hét " k mà, đừng mà" r hu hu hu, mỗi lần vậy theo quán tính mẹ lại bật người dậy. Nên đến tối 30-4 mẹ lại bị ra máu, lại chích kim, ôi mẹ thương anh 2 con bao nhiêu thì cũng thương con bấy nhiêu. Khi có anh 2 con mẹ lo cho anh 2 thì quên mất con ở trong bụng, nên mẹ lại động thai.... Con ạ, trong cuộc đời không có gì quý báu hơn con cái, sau này con có con rồi sẽ hiểu, cũng như bà ngoại nói với mẹ cho đến bây giờ mẹ mới nghiệm ra... Con à, dù đôi lúc mẹ cử động mạnh, bật dậy bất ngờ , hay chạy nhanh theo anh 2 con mà quên mất con ở trong bụng nhưng con hãy luôn nhớ rằng mẹ thương con nhiều lắm, có được con mẹ rất hạnh phúc con à . Dù ai hỏi mẹ cũng nói mong có con gái vì đã có trai rồi, nhưng thực tâm mẹ đều thương dù con có là trai đi chăng nữa. Chỉ cần con đã đến với mẹ, mẹ không để con thiệt thòi hay thiếu thốn tình cảm đâu... Con thấy đó, ba mẹ không hợp nhau, con có thể thấy ba chửi mẹ và mẹ cũng la lại inh ỏi, cũng phải 10-10 mới thôi. Thật ra đã có lúc ba mẹ sắp chia tay đến nơi thì anh 2 con đã bước vào cuộc đời ba mẹ... thật hạnh phúc khi có đước 1 sinh linh bé bỏng.... Mẹ và ba đã bỏ qua tất cả để sống với nhau, dù tình yêu cho tới lúc đó 10 phần thì chỉ con 5,6 nhưng mẹ nhất quyết k để con mình k có cha, thiếu ông bà nội và thiếu họ hàng , quê hương. Cho nên khi con chọn ba mẹ, con đừng buồn vì những lúc ba mẹ cái nhau, thậm chí chửi nhau như chó dù chỉ là 1 chuyện bé bằng cái móng tay... Vì ba mẹ không còn đủ yêu thương để 9 bỏ làm 10 nữa rồi .... nhưng, con cứ yên tâm, ba mẹ luôn luôn sẵn sàng, dù đang hét vào mặt nhau, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với các con... dù đang sắp đánh nhau đến nơi, vẫn dễ dàng bỏ qua để ngồi lại chơi với các con 1 trò chơi nào đó mà các con yêu cầu ... Không biết ba con thế nào, nhưng tình yêu của mẹ dành cho ba con chẳng còn nhiều nữa, nhưng mẹ luôn cảm ơn ba con vì những lúc đau ốm ba con luôn chăm sóc mẹ. Những đêm khuya mờ sáng có việc đột xuất ba con sẵn lòng làm cho mẹ, khi mẹ động thai ba con luôn an ủi, mua đồ ăn ngon, và nhắc mẹ uống thuốc.... Dù rằng ba con tất bật đi làm từ sáng tới 6h chiều chỉ để có nhiều tiền nuôi các con, mọi việc ba làm đều vì các con nhưng mẹ cũng thầm cảm ơn ba con rất nhiều... Khi vợ chồng k còn tình thì vẫn có thể sống chung vì nghĩa, mẹ cũng nghĩ vậy, và khi nhất là có con xuất hiện càng làm mẹ tin tưởng rằng ba mẹ sẽ cố gằng sống chung vì các con, và dễ dàng làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn khi tràn ngập tiếng cười của các con trong ngôi nhà này ... Có thể khi các con lớn lên, có vợ có chồng, các con sẽ ngạc nhiên vì ba mẹ lại mỗi người ở mỗi nơi vì chẳng còn tình cảm, nhưng rồi các con sẽ hiểu ba mẹ vì các con đã cố gắng để gượng trở thành 1 gia đình hạnh phúc như thế nào... và các con yêu tâm, việc đó cũng còn rất xa , biết đâu 1 ngày nào đó mẹ lại yêu ba con nhiều trở lại và ba con cũng vậy thì sao? Nên , dù gì các con cũng phải cố gắng mạnh khỏe cho ba mẹ vui và không cảm thấy uổng phí bao nhiêu công sức chăm sóc các con, các con nhé !!! Yêu các con lắm!!! À, anh 2 con được ba bày nên giờ nói là "Bảo yêu em bé trong bụng mẹ Vân nhất trên đời" hi hi. Quên chưa nói, hôm nay là sinh nhật mẹ, anh 2 con nói là "tặng mẹ Vân 1 bông hoa sen" vậy con có tặng mẹ cái gì k nhỉ??? ÔI ~ mong chờ món quà sinh nhật đầu tiên của con biết bao nhiêu, chắc lúc đó sẽ hạnh phúc lắm ... nhưng mẹ không khóc đâu, vì mẹ k thích bà nội con chọc mãi cái tội mít ướt Tạm biệt con, khi nào yêu âm mẹ lại được thấy con, con đợi mẹ nhé !!!
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 con à, phải viết ngay cho con đây. Mẹ siêu âm thấy co có tay chút xíu, chân chút xíu, mới 25 cm thôi , trông đáng yêu quá đi con ơi. ngày 20 mẹ lại đi siêu âm để gặp con nữa, mẹ thương con lắm con à, mong thấy con sớm và nhiều nữa Ngủ ngon nha con !!!
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 Chào con, lại tiếp tục viết cho con. Con à, mẹ cảm nhận con quẫy đạp từ hồi 8 tuần, nhưng vì anh 2 con hơn 3 tháng mẹ mới thấy máy, nên mẹ cứ nghi ngờ, rồi con búng những phát mạnh hơn, mạnh hơn... Giờ khi đã 9 tuần rưỡi thì mẹ thấy rõ lắm rồi... Mấy hôm con toàn máy bên phải, đến hôm nay con lại máy bên trái rồi hi hi... Hy vọng hết ốm nghén, tha hồ ăn con ha . Hôm qua ba mua lốc sữa chua thạch của Thái, mẹ cho anh 2 ăn thử, con cũng đc ăn cùng mẹ 3 hộp, thấy ngon k??? Anh 2 con ăn sữa thì k sao, tuy nhiên tới phần thạch mẹ nói nhai nhưng anh con cứ trợn mắt lên nuốt rồi cười , mà anh 2 con có phải k nhai đc đâu. Thôi, mẹ cho anh 2 con ăn sữa chua bth vậy ANh 2 con đi học vè kia, ồn ào cả xóm r, mẹ cũng lo công việc 1 tý, viết cho con sau nha, yêu con !!!
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 Hic bé đầu nhà mình cũng mới 28 tháng, bố nó đã muốn nó có em mà mình thấy phân vân quá, bé nhà mình còn bé quá nghĩ lại thương
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 Cố gắgn lên mẹ bé Bảo, yêu các con lắm. Sẽ theo dõi nhật kí hàng ngày của mẹ nó viết cho con yêu nhé. Chúc mẹ và bé luôn khỏe nhé
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 Chúc mẹ con chị khỏe mạnh. Có con thích ghê. Em cũng phải cố gắng chống ế sớm còn có con yêu giống chị :x
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 Chào con, Cuối học kì mẹ phải vào điểm cho các giáo viên chủ nhiệm và vào học bạ, mệt quá phải không con? Mẹ chẳng nhờ được ai chở đi nên tự đi xe máy đến trường, rồi mẹ ngồi căng óc ra mà làm từ 7h tới 11 rưỡi, từ 1 rưỡi tới 5 rưỡi. Vì làm học bạ con à, sai 1 chút là cũng rắc rối to rồi nên căng thẳng, các giáo viên khác có mười mấy lớp còn mẹ của con tận 21 lớp, mẹ thậm chí k thể rời cái bàn, nhờ cô giáo mới vào rót cho ly nước, thậm chí cũng chẳng có thời gian đi wc. Trưa 12h kém mới mò về, thấy bụng đau quá nên nằm 1 tý thì bà nội con lại nhăn, nói cạnh nói khóe là nhác việc, nên mẹ lại đi dọn bàn ăn từ nhà bến ra phòng khách, r lại nhà bếp ra phòng khách. Có phải hôm ấy con cũng mệt lắm hay không? Tối hôm ấy mẹ lại đau bụng và ra máu, bà con lại bảo tập đi cho quen đi chứ hở ra là mệt, hở ra là đau. Cái chuyện động thai mà tập làm sao cho quen? Cũng tức cũng buồn lắm nhưng thôi, mẹ cũng bỏ ngoài tai, tranh thủ nghỉ được lúc nào thì nghỉ cho con đỡ mệt, mẹ cũng chẳng buồn khóc nữa con yêu à, vì quen rồi. Ngày mẹ mang anh 2 con trong bụng mẹ còn bị nhiều điều buồn hơn, lần đầu tiên có thai, tủi thân, mủi lòng nên hở chút ra là khóc tấm tức. Thành anh 2 con cũng dễ mủi lòng như mẹ, thấy ai khóc cũng khóc theo, nói lời ngọt ngào 1 chút như "tội nghiệp con trai, thương con trai ..." thì cũng mếu khóc. Bà nội con lại bảo con trai gì mà mít ướt, nhưng mẹ hiểu, tất cả là tại mẹ. Nên giờ đây mẹ sẽ không khóc nữa con à, vốn nhà người ta thương con, thương cháu người ta chứ đâu thương gì mẹ, mẹ hiểu nên có nặng nhẹ gì mẹ cũng chẳng khóc nữa đâu. Mẹ không muốn con của mẹ hay khóc, nếu con là con gái mà hay khóc như mẹ thì đời con cũng khổ thân lắm. Mẹ đã chấp nhận sinh con cho nhà họ thì phải chịu ở như vậy, ít ra là tới khi các con lớn khôn, đủ hiểu mọi điều. Vì nhà họ thương cháu, lo cho cháu, cho tiền cho mẹ mua sắm sữa tã cho cháu họ, chăm chút yêu thương chiều chuộng cháu họ nên dù họ có nói mẹ là "làm biếng như chó" mẹ cũng chịu. Có chửi vào mặt mẹ thì mẹ cũng phải nằm để giữ được con, vì ra máu thì k đơn giản chút nào, mẹ hiểu. Cho nên con thương mẹ, cố gắng khỏe mạnh lên, đừng để mẹ cứ nơm nớp lo chẳng biết con có sao k nữa. Mẹ sợ mất con lắm, có biết không? Ngày mai là ngày của mẹ rồi, chẳng biết sau này con sẽ nhớ ngày của mẹ không nhỉ? Hay mẹ phải nhắc khéo đây ? Nếu k nhớ thì mẹ buồn lắm đấy!!! Lâu lắm kể từ khi động thai tới giờ mẹ chẳng về thăm bà ngoại, nhớ bà ngoại lắm, nhớ ông ngoại lắm mà chẳng biết làm sao.... Mai cũng không về được mà tặng cho bà ngoại 1 bông cẩm chướng nữa .... Thật buồn ... À, con biết không, để mẹ kể cho con nghe tại sao anh 2 con ưng thì gọi mẹ Vân ưng thì gọi má Vân nhé!!! Chẳng là mẹ gọi bà ngoại bằng Má, dân Trung Nam Bộ mà, khi mẹ có thai anh 2 mới thấm thía cái câu "có con mới hiểu lòng cha mẹ" nên mẹ xưng Má với anh 2, muốn anh 2 gọi Má để phần nào giống như nhớ đến công ơn của bà ngoại. Mẹ nghĩ chắc bà ngoại vui lắm, nhưng, mãi tới khi anh 2 con gọi được "má Vân ơi" thì bà ngoại mới hỏi "Cái con này, sao không bày nó gọi bằng Mẹ? Tiếng Mẹ nghe có phải tình cảm hơn không? Gọi Má làm gì?" Ơ .... hơ hơ ... hay nhỉ? "Chứ sao má không bày con gọi Mẹ đi" Bà ngoại mới kể" Má sinh ra là lớn lên ở Hà Nội, nghe tiếng Mẹ sao mà nó thân thương.... Về đây làm dâu, má xưng mẹ với con để tập con gọi Mẹ thì cô 2 con và ba con không cho, thêm cả ông nội nữa, nói là ở đây chẳng ai gọi Mẹ đâu, phải gọi Má, gọi Mẹ y như cái lũ Bắc Kì ấy. Má cũng không thể hiểu vì sao từ Nam trung bộ đến Nam bộ khi ấy lại ghét "lũ Bắc Kì" đến thế, nhưng thân cô thế cô, đi làm dâu nhà người ta phải theo thôi nên mới tập con gọi Má, chứ giờ ai bắt bẻ gì con, con cho em nó gọi Mẹ đi, cho nó đáng yêu" Thế đấy, mẹ nghe xong mà rối như mớ bòng bong, nên 1 phần anh 2 con quen gọi Má, 1 phần bà ngoại tập Mẹ, rồi bà nội con là dân Bắc 54 nên cũng tạp gọi Mẹ, nên mới có nhiều câu cười vỡ bụng mà anh 2 con nói ra: - Má Vân ơi có mệt không mẹ? - Mẹ Vân ơi đi đâu đó má? Lúc thì anh 2 gọi Má Vân ơi, lúc thì Mẹ Vân ơi, lúc thì Má ơi Mẹ!!! =)) Cho nên mẹ cũng nghi lắm, dù xưng Mẹ thế này nhưng khi con lớn, thể nào con cũng nói theo anh 2, vừa là má vừa là mẹ Thôi, đói bụng rồi, xuống mò mẫm tý đây, khổ thân 2 mẹ con mình con há? Ăn cũng tự lo, đi lên đi xuống 2,3 tầng lầu chỉ để khỏi đói cái bụng. Ở nhà thì cứ có mỗi 2 mẹ con, đi làm thì tự vác xe mà đi ... Nhưng có con r mẹ chẳng buồn, có mẹ rồi con cũng vui vẻ con nhé!! Yêu con lắm, 20 này sẽ đc nhìn thấy con qua siêu âm nhé !!!
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 (u) Cố lên bạn nhé. Có bầu bí hay đa cảm lắm. CHỉu yếu là cho con mình, vì con mình mình sẽ vượt qua tất cả, nắm tay thật chặt nhé.
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 Chúc chị và bé luôn khỏe mạnh nha. Hạnh phúc nhất của người mẹ là luôn được nhìn con mình lớn lên khỏ mạnh chị nhỉ
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 Con yêu, đi siêu âm ngày 20/5/2012 con được 12w5d, Dài 5,5cm. Mẹ được 41kg, vẫn chưa lại kg lúc chưa có bầu đâu nhé, là còn ốm lắm nhé con nhé. Thế số mẹ k có con gái à? Mẹ cũng nghi lắm vì con nghịch quá trời, nghịch hơn anh 2 nữa ... Hôm đi siêu âm bs hỏi : - em con đầu con gì? - Dạ, con trai! - Thế giờ thích con gì? - Dạ, có trai r thì thích con gái chứ sao - Chúc mừng em, săn được 1 quý tử nữa nhé, con trai nhé Hờ hờ ... chỉ có ba con là nhảy tưng tưng vì mừng thôi, ba con mê con trai lắm có 1 đứa chưa đủ mà, nhưng chia buồn với ba con, thích bây giờ thế thôi nhưng ông bà dạy rồi "Gái theo cha, trai theo mẹ" Ba con có mừng thế nào thì sau này 2 anh em con chỉ có mẹ mà thôi, cũng giống ba con cái gì cũng ruc rích vời bà nội, còn với ông nội thì nói 1 ngày đc có 2,3 câu là hết rồi... Vậy ba con mất cả chì cả chài nhé Siêu âm mà con xoay chóng mặt luôn, lúc đầu con nằm nghiêng giơ tay giơ chân đạp bạch bạch múa võ, thế mẹ giỡn là "con ơi cho mẹ xem con trai hay gái nào" Vậy mà con banh càng ra luôn, nằm ngửa banh tay banh chân luôn. Lát sau lại thấy con nghiêng tiếp bên kia. BS cũng bảo sao mà quậy thế k biết Nhưng bữa h mẹ vẫn chưa hết nghén nên ăn vẫn ít lắm, có điều mau đói mà chẳng biết ăn gì vào bữa phụ, cứ ăn trái cây, r kem này nọ, r bị đau bụng vì lạnh bụng hu hu ... Thôi mẹ phải chuẩn bị đón anh 2 con đi học về đây, hôm qua anh 2 bị cái cậu trên trường to con hơn xô 1 cái sưng đầu, tội lắm. Ai làm nhỏ con làm chi cho ngta ăn hiếp, sau này con ra con phải to cao , bự con lên cho mẹ nhờ nha, chứ nhìn anh con thư sinh quá mẹ thấy tội lắm. Mong sao cho con giống y anh con là mẹ vụi rồi, chỉ sợ sau này tụi con lớn lên lại cằn nhằn mẹ vì đẻ con trai sao mà giống con gái quá, da trắng, môi trái tim đỏ, mắt to tròn, lông mi cong vút ... Haiz, tha thứ cho mẹ, hôm anh 2 con là mẹ tưởng con gái, vì bà với họ hàng cứ nói "đường chạy dọc xuống bụng cong cong là con gái, máy bên phải là con gái ..." nên mẹ còn gọi luôn anh 2 con là "con gái mẹ ơi ~" có lẽ thế nên anh 2 giống con gái ... Mẹ cũng nghi con lắm, vì mẹ nghĩ con là gái, mẹ cũng gọi con là "con gái ơi" mấy lần r , đã thế toàn nhìn nhó em bé gái, toàn nhìn ngó đầm, nơ, giày ... Nhỡ con có giống con gái thật cũng đừng trách mẹ nhé, vì giống con gái cũng đẹp chứ sao? Thấy sao Hàn bây giờ giống y con gái mà có thằng nào ế đâu ) Thôi bye con trai, con đang bơi trong bụng mẹ đòi ăn chứ gì , sột soạt suốt thôi
Ðề: Nhật ký cho con thứ 2 các mẹ ơi khi có bé thứ hai thì bé thứ nhất rất hay tủi thân nên các mẹ nhở an ủi bé lớn nhé