Các mẹ khoe trực tiếp con thế này em không khoe thì ko thể đc rồi. Mở topix riêng khoe con nhưng không thể bằng khoe trực tiếp thế này đc hê hê. Đây nà Thu Nghé nhà em ạ Nụ cười có 102 tại LCM ạ
híc em định copy lun mà không đc. c0py từng pix 1 lâu qá Mẹ nào thấy iêu Thu Nghé thì vô up cho em nhé hị hị link đây ạ http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=66171 Còn có đủ tư thế ngủ. Độc- điệu-đẹp cực
em gửi anh dự thi tiếp cho còn giai đây, dự thi cười mỉm thôi, con it cười to lắm bố cháu bảo ảnh này trông ngầu wa, tự hào giống bố lắm toàn cười mỉm thôi
Hic, post rồi mà mạng điên, cú thật Mình cũng khoe (liền tù tì) mấy cái, ko biết có tham quá ko cả nhà?? Đây là serie 3 ảnh chụp hồi cháu 6 tháng
Nhà vinci sướng thế làm một phát được 2 thằng luôn. Chả phải đẻ lần nữa. Sướng thật. Nhà tớ lại phải phấn đấu rồi. Ước gì lần sau được như thế( nhưng mờ là con gái)
Gấu thế Một phát được hai thì thích thật nhưng nuôi khổ lắm á Một đứa khóc đứa kia khóc theo, một đứa ốm đứa kia ốm lây ngay ...
mẹ này khéo nịnk em thế hí hí em chỉ thíc nịnh thôi hihi Em vẫn onl đc tốt nhưng vừa để mắt nhìn con vừa onl ko tập trung lắm. Nên chờ lúc con ngủ onl thoải mái. Máy tính thì bật 24/7 mờ quanh năm ^^!
nói chung sinh 1 hay sinh 2,3.... đều có cái vất vả riêng. chỉ sinh 1 con thì tiện trông nom đỡ vất vả nhưng có khi lại là ích kỷ. sinh 2 con thì vất vả hơn nhưng không bị coi là íck kỷ. sinh 3 càng vất vả nhưng nuôi đến khi con lớn thì lại vui nhà hơn. càng đông càng vui mờ sinh đôi thì vất vả liền 1 lúc nhưng sau lại nhẹ nhàng hơn ^^](*,)](*,)
KHen con gái phát nữa cho mẹ Nghé đỡ kêu nào, con gái yêu thế, có làm dâu nhà anh Kem không? Manly cực