Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 uh đúng đấy, bé đầu nhà mình là bé trai nghịch kinh khủng luôn trong khi đó những bé gái cùng tuổi thì nhẹ nhàng dễ bảo, Mình ko biết có phúc có con gái ko nữa,hic, thèm con gái quá!
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chị SA chỗ bs Vỹ ạ? Có trường hợp do khắc tính nhau nhưng đa phần là do mc ko thương con cháu thôi c ạ, mc e thì chẳng xấu tính nhưng vô tư vô tâm nên nhiều khi ko quan tâm đc như mẹ đẻ m, nhưng chẳng xích mích bao giờ nên cũng coi là ổn Em thấy mọi ng bảo bs Vỹ sa giới tính chính xác lắm, thế này thì cũng chưa tin đc chị nhỉ hihi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Cả tối hqua e cũng đau đầu vụ này, e hnay tròn 12w mà e đang phân vân ko biết đi luôn hay để sang đầu tuần sau nữa, search trên mạng thì thấy mỗi mẹ 1 ý, hình như ckk đều thì đi mốc 12w còn ckk dài thì để 13w ý chị ạ. e định để t2 đi SA cho đỡ đông với SA giới tính cho chuẩn 1 tý nhưng xoắn quá ko chịu đc chắc thứ 6 e đi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Giờ đẻ con trai thì dễ con gái mới khó ấy chị nhỉ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hi. Mình tò mò nên đi SA thôi chứ mình xác định con nào cũng là con rồi. Nhà mình thuộc loại hiếm muộn nên có con có cháu là tốt lắm rồi. Cả 2 đứa mình đều ko tính toán gì mà, cứ để tự nhiên thôi. Con cái là của trời cho. Chỉ có chồng là hơi buồn một tí nhưng được cái cũng an ủi vợ là thôi thế mình sắp giàu to rồi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Bi giờ 2 mặt con rồi đành chấp nhận chứ sao... có cháu mà k muốn chăm, hôm đẻ đứa đầu mình về nhà mẹ ở, thằng con nó khó, thuê thêm vú em nữa mà 3 người thay nhau thức ngày thức đêm chịu k nổi. Thấy mẹ mình khổ thế còn mẹ chồng chiều 5h lượn qua 1 tý bế cháu rồi đi về, mà mang tiếng đẻ cháu đích tôn cho người ta, thấy thương mẹ mình khổ... Giờ đứa này mẹ mình vừa phải chăm ba mới bị tai biến chưa hồi phục hết, phải chăm bà ngoại già đau ốm liên miên nên mình tính đẻ ở nhà chồng. Thuê vú em đã khó, thế mà nói thuê thì mc k cho, bảo nhờ mẹ đẻ tới nuôi chứ mẹ đẻ nghỉ hưu r rảnh k ở nhà làm gì? Mình nói còn ba còn bà ngoại thì mẹ chồng với dì chồng phán "ba mày h đi đc rồi còn k khỏe j nữa, còn bà ngoại thì quan trọng gì, phải nuôi con gái đẻ chứ..." Ôi, nghe mà thấy tội mẹ mình quá, sau này bmc có nằm liệt giường liệt chiếu ra đấy chắc phải giờ bài "con mắc lo cho con con chứ bm quan trọng gì ..." quá
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Bà ơi, Theo tôi là nên đi luôn. Như tôi í, thứ 7 vừa rùi, theo kết quả SA hồi 8w thì tôi mới được 12w2d, thế mà đi SA là 12w4d rồi đấy, tính theo tuổi thai í. Ban đầu tôi dự định thứ 3, tức là ngày hôm qua đi SA. Nếu để hôm qua SA thật, thì tôi sang 13w roài. Mà nghe nói là phải SA trong mốc 12w thì cái độ mờ da gáy nó mới chính xác bà ạ. Tôi thực sự mong 1 cô công chúa quá, nhưng ai cũng bảo tôi con trai
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 em lại chẳng có phúc đẻ con gái. Đúng là đời nó vậy đấy k cho ai theo ý muốn bao giờ, bà chị em 2 đứa con gái r, mấy chị trên trường cũng năm nay săn rồng vàng nhưng lại dính tiếp con gái nữa, bọn bạn em 10 đứa chỉ có 2 đứa là đẻ trai đầu giống em còn lại con gái tất tần tật, tụi nó run lắm vì sợ đứa sau con gái nữa. Em thì mòn mỏi đợi con gái bs lại phán con trai rồi, có khi nào nhỏ quá k thấy k nhỉ? Nhưng k thấy thì ông bs cũng chẳng dám phán chắc như thế vì thằng con em hôm sâ em nói đùa là cho mẹ xem trai hay gái nào mà vô tình sao nó lại banh cẳng ra cho xem nên chắc k trật đc hu hu ... Nên biết giới tính r mà k dám nói với ai vì sợ họ buồn, nhất là bà chị ngày tối bị mẹ chồng ca bài ca "k biết đẻ con trai, kiểu này phai ra ngoài ở chứ ở nhà này làm gì " ... nói đến bà mc nhà chị em thì mới khiếp đảm chưa mc em vẫn chưa ăn thua, các mẹ có thấy mc nào mà cãi với bc khi bc nói "con bé (cháu) giống bà quá" như này chưa" sao nó giống tui được ? Ông nói gì kì, tui phải đẹp hơn nó chứ sao nó mà giống tui được?"
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chị bảo bối này quote lại commetn sao mất hết nick của ng chị quote lại thế nhỉ?? Chị mún quote lại của ai thì kích vào cái chữ Trả lời với trích dẫn ở góc bên phải của cái comment đó là ok chị ạ.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Thế các chị cho em hỏi, em đang mang bầu đc 11w tuần rồi. em ăn nhiều mận con sau này có sao ko các chị. Tự dưng hôm qua đọc đc bài bảo ăn mận nhiều con bị ho hay hen gì đó (( liệu có phải ko ạ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình thì chưa đọc thông tin nào như bạn nhưng nói chung mẹ bầu hạn chế ăn, vì mận nóng lắm. Mình thì thèm thèm quá xem nhà ai mua xin 1-2 quả thôi, chứ đã mua là chén nhiều, hí hí
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 ĐÚng là mỗi nhà mỗi cảnh thật. Mình đẻ đứa đầu may là có mc chăm sóc bảo ban chứ lúc ấy ngu ngơ lắm biết gì đâu. BÀ ngoại chẳng phải chăm cháu ngày nào. Năm ngoái chồng mình bị rubela sợ lây cho con nên gửi bà ngoại 3 ngày cháu gầy mất 1 cân. BÀ nội xót cháu lại phải lên đón cháu về. MÀ đấy là cháu đầu của bà ngoại đấy. Chị gái mình lấy chồng hơn 10 năm cũng chưa có em bé nữa. Mình cũng bị lưu mấy lần mà bà vẫn cứ vô tư.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ôi bó tay mc chị, bà cũng có mẹ đẻ, cũng đi làm dâu cũng có con mà lại có thể suy nghĩ và hành động như vậy. Cháu thì cháu chung mà lúc sướng cái gì cũng phải nghĩ đến nội đầu tiên, lúc khổ thì ngoại phải hứng. Chắc bà sợ chị thuê ng tốn xèng của con zai bà nên bắt bà ngoại bỏ mẹ và chồng ở nhà để làm ko công hic hic Uh hôm nay đứa bạn t cũng bảo thế nên chiều mai t đi bà ạ t xem theo bát quái thì nhà bà đúng là con zai, mọi ng cũng bảo nhà t con zai nhưng ko biết có đc "ruộng sâu trâu nái ko = con gái đầu lòng" ko Ôi sao chị e chị khổ thế rơi vào toàn nhà có mc củ chuối mc của c gái c còn kiểu đồng bóng nữa chứ, đẻ con trai phần lớn là do con bà chứ do con dâu đâu
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Tầm 5-9w m cũng ăn nhiều mận lắm, mọi ng bảo sợ nóng thôi nhưng thèm cứ ăn cũng ko sao, dạo này thì chán rồi hì hì Em thấy cũng nhiều người cùng cảnh với chị lắm, chẳng nhờ đc mẹ đẻ, nhiều khi còn ức chế thêm. mẹ đẻ e thì cẩn thận lắm, mc e thì quý cháu nhưng vụng nên chẳng hộ đc nên xác định là nhờ bà ngoại và bản thân 2vc thôi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Trời, bà mẹ chồng này mà gặp em chắc tắt điện luôn. Trần đời em ghét nhất kiểu thế này. Để bả nói thế thì quá thiệt cho mẹ mình. Mẹ mình nuôi mình giờ mình làm con nhà bả đã thiệt rồi giờ ng ta còn đùn đẩy việc khó việc nhọc cho mẹ mình. mà thuê vú em thì mình trả tiền chứ bả trả tiền đâu mà kêu. Chị thuê đi, bả xót tiền thì bả trông, ko việc gì làm khổ mẹ mình cả. Đọc mà tức. (Srr các chị vì em thấy như vậy thì quá tủi thân cho những nàng dâu nên ko thể kiềm chế)
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em vừa nhờ anh họ mua 10 kí mận Mộc Châu mang về. Hehe... Nhưng chồng ko cho ăn... em đặt vậy để lúc thèm lắm thì bỏ ra mấy quả ăn vậy...
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 hôm qua em hỏi bạn em làm bác sỹ, nó bảo là chỉ cần khoảng 11, 12 tuần là được, quá vài ngày ko sao vì em cũng định đi khám lúc 12w2d, bạn em bảo vì rủi ro bà bầu ko biết chính xác số tuần thai là khá lớn, chưa kể chu kỳ còn dài ngắn.. nên cũng chỉ là ước đoán thôi mà. Tầm hơn 12 tuần vài ngày cũng ko sao đâu.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mẹ đẻ của em thì chăm tốt lắm nhưng giờ như thế làm sao mà chăng được. Em bảo chồng em thuê nhưng chắc bị bà mẹ ru rồi hay sao mà bảo "thue làm gì tốn tiền, đã k có tiền nuôi thằng con đầu rồi mà cắt phần ăn phần sữa của nó à?" Bực quá em bảo mẹ em nói trả 1 nửa còn 1 nửa em lo, nhưng nó vẫn k chịu. nó bảo mẹ em đang lo cho ba cho bà làm gì có tiền, còn em để tiền đấy mà sắm sửa cho con đi, phung phí cho lắm. Bực điên cả người, sao bà mẹ đẻ đứa con trai ra nó giống thế k biết, tính tốt k thấy thấy toàn hợp nhau tình xấu thôi ... haizzzz Mc đâu có chịu cảnh làm dâu, con bà đẻ ra 6 tháng mẹ ruột chăm còn lại quẳng cho bên nội chăm, kể mới thấy sợ em ạ, mc k biết tắm cho con, hôm chị mới về nhờ tắm hộ nhưng k tắm được vì nào h k có tắm cho con lần nào, thay cái áo cho cháu cũng k dám thay vì "thấy ghê ghê" , còn nó tè 1 phát cũng hét, nó ị 1 cái cũng hét... Ai đời con nít nó ị mà hồi ý nó mới có 4 tháng thì có gì mà ghê? Thấy nó ị cả nhà bỏ chạy toán loạn, thằng chồng cũng thế, nói thì bà bảo "nhà này nó thế đấy!" Ghét thì ai mà chẳng ghét nhưng ở nhà người ta phải chịu mà... Chị nói chị trả tiền thì bả bảo "tao còn nuôi ăn 1 tháng mất 3,4 triệu ai trả?" , có cái bà vú em nào ăn cơm ngày 3 bữa mà 1 tháng tốn 3,4 triệu k? Mà mình nói thì chửi inh lên là hỗn, toàn hét cho cả xóm nghe thôi, để mình k dám ra ngó hàng xóm hay sao ấy. Có thằng chồng bênh mẹ, mẹ nói j, ru j nó cũng nghe theo, vì mỗi lần mình cãi nhau vs chồng là mc bảo mình "câm cái mỏ mày lại, cãi chồng xoen xoét" , thế đấy... Mấy chị trên cơ quan bảo mình k phải làm dâu nhà người ta, mà làm dâu nhà chó sói ... Có gì con gái hay về khóc với mẹ nhưng chị đây chẳng dám, nghĩ thương mẹ nuôi mình yêu mình như thế rồi đi làm con ghẻ cho nhà người ta ... Haiz ... mẹ nào bị đau bụng k ? Tối qua tự dưng đau râm ran hết cả bụng, khó chịu quá thức cả đêm chẳng ngủ được ...
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 à uh, chị k để ý, chị toàn copy lại r quote nên nó thế đấy
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình hỏi cô bác sĩ sản chỗ nhà mình thì cô ý bảo là nếu mẹ gầy, da bụng ít mỡ thì sẽ cảm nhận được thai máy sớm, mẹ nào mỡ bụng nhiều thì có khi đến ngoài 15 tuần mới biết, còn em bé thì biết ngọ nguậy khua chân múa tay từ tuần thứ 8 rùi. Cách để cảm nhận chính xác nhất thai máy là bạn để tay lên phần bụng dưới rốn và ngay trên phần xương mu (ngay thẳng rốn xuống nhé) mẹ sẽ cảm nhận thấy có gì đó thỉnh thoảng lục bục, lục bục trong bụng. Em bé nhà mình 11 tuần rùi, hôm qua cũng mới thử cách đó và đã cảm nhận được hoạt động của con rùi. Mừng lắm các mẹ ạ ):-\"