Khác: Đã xây nhà mới cho bé Rồng tháng 11 mời các mẹ sang khánh thành :)

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Nhữ_Tú_Quyên, 7/5/2012.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ikily

    ikily Minh Minh-Chăn ga gối đệm

    Tham gia:
    3/12/2008
    Bài viết:
    2,932
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Cà nhà ơi, mẹ nào chưa ăn được hoặc ăn ít hoặc trong giờ làm mà đói bụng ko biết ăn gì thì có thể thử bánh Mumsure nhé. Em mới mua 1 hộp mà ăn thấy ngon, thơm, dễ ăn và ít nhất là giải quyết được khâu nhạt mồm nhạt miệng trong giờ làm việc he he. Mà em thấy trên hộp ghi là 3 cái bánh = 1 cốc sữa bầu đấy. Mẹ cháu cứ chén suốt trong giờ làm cho cháu cũng được chọp chẹp tý kẻo đói khổ thân he he.
     
    Đang tải...


  2. Nhữ_Tú_Quyên

    Nhữ_Tú_Quyên Khăn hàng hiệu use 0905452992

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    5,144
    Đã được thích:
    1,291
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Hãy nhìn vào tấm lưng ấy 1 lần ... (st)

    Hôm ấy thằng út vẫn còn nghỉ Tết. Không phải rước con nên tôi về sớm hơn mọi ngày. Thay vì đi đường Nguyễn Thị Minh Khai thì tôi đi Nguyễn Đình Chiểu để về nhà cho gần. Đang chạy ngon trớn, đầu óc lơ mơ nghĩ đến bữa cơm nóng sốt của vợ đang chờ ở nhà thì một chiếc xe từ trong hẻm Ve Chai băng ra, tôi giật mình lách xe sang phải, lầm bầm: “Chạy vậy đó hả?”. Nhưng ngay lập tức, tôi há hốc mồm nói không nên lời khi trông thấy cái biển số xe…

    Trước mặt tôi là một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác đã sỉn màu. Chiếc nón bảo hiểm cũng cũ. Điều khiến tôi chú ý là chiếc xe cúp 86 của chị ta trông rất tội nghiệp. Nó phải gồng mình chở trên đó đủ thứ: Rổ xe một bọc vú sữa, mấy trái xoài, một túm dâu Đà Lạt; hai bên xe máng lủ khủ nào thịt, cá, rau, trứng và không biết bao nhiêu thứ có tên và không tên khác cho những bữa cơm gia đình…

    Bình thường nếu nhìn hình ảnh ấy, tôi sẽ nghĩ, cái gã nào đó làm chồng chị ta thật sướng. Bởi trong nhịp sống tất bật hiện nay, còn có mấy người phụ nữ chí thú chuyện bếp núc cho gia đình như vậy?

    Nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi thấy nghẹn đắng cổ họng. Một cảm xúc thật khó tả dâng đầy trong lòng. Vừa xót thương, vừa tội nghiệp, vừa cảm phục lại vừa thấy mình thật có lỗi…

    Tôi cưới vợ hai mươi năm, có hai mặt con nhưng chưa bao giờ chú ý xem vợ đi xe gì, mặc áo gì, mang giày dép thế nào… Đó là vì trước mặt tôi, vợ lúc nào cũng chỉn chu. Buổi sáng vợ ra khỏi nhà trước, buổi trưa cũng về nhà trước để lo cơm nước. Khi cha con tôi về tới thì cơm canh nóng sốt đã sẵn sàng. Tuy làm trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn nhưng chỉ trừ những hôm vợ tôi bệnh hoạn hoặc đi công tác xa thì cha con tôi mới phải mò vô bếp.

    Đôi khi tôi cũng tự hỏi, làm sao mà vợ tôi có thể làm hết mọi việc trong ngoài như thế, nhưng rồi tôi cũng tự trả lời là do vợ tôi vốn xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, quen vất vả từ thuở nhỏ nên chuyện cơm nước trong nhà có đáng gì đâu!

    Chỉ đến khi bạn bè trong cơ quan than phiền vợ con bê trễ, lười nhác chuyện nhà, tôi mới thấy mình có phúc. Nhưng tôi nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ chưa bao giờ nói ra… Thậm chí có lần, vợ tôi nhờ coi dùm cái xe sao lên ga không vọt nữa, tôi ậm ừ rồi cũng quên luôn. Vợ tôi lại lẵng lặng dắt xe ra tiệm…

    Chỉ một quãng đường ngắn theo sau lưng vợ về nhà mà tôi đã suy nghĩ biết bao nhiêu điều. Thú thật, tôi đã chảy nước mắt khi nhìn cái dáng tảo tần của vợ.

    Trước nay, tôi đã nhìn ngắm, trầm trồ trước biết bao tấm lưng trần tươi mát của những cô gái trẻ, nhưng tôi chưa bao giờ ngắm nhìn chiếc lưng của người phụ nữ đã gắn bó với mình suốt hai mươi năm trong một khoảnh khắc tảo tần vì chồng con như thế này.

    Hôm đó, lần đầu tiên tôi xách phụ vợ những thứ lỉnh kỉnh ấy. Thật sự là nó rất nặng, lại phải đi một quãng khá xa từ bãi giữ xe chung cư về nhà. Vợ tôi xách mọi thứ đi trước, tôi lẽo đẽo đuổi theo. “Làm sao mà em có thể mang hết từng ấy thứ mà vẫn đi ào ào như giông, như gió vậy?”- tôi buộc miệng. Vợ tôi hơi ngoái lại: “Vì anh với con thôi chứ em cũng mệt lắm rồi…”.

    Tôi cúi mặt, một nỗi hổ thẹn vô cớ đầy lên trong lòng.

    Nếu giờ đây có ai hỏi tôi, người phụ nữ nào trên thế gian này có tấm lưng đẹp nhất, đáng yêu nhất, tôi sẽ nói ngay đó là tấm lưng gầy gò, tần tảo của vợ tôi.

    Các đấng mày râu hãy thử một lần nhìn vào tấm lưng người bạn đời của mình để thấy là tôi nói rất thật lòng…
     
  3. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Câu chuyện giản dị mà xúc động quá.....Chồng e chắc cũng chả bít hàng ngày em mặc gì, đi gì. Vì sáng sớm đi làm thì chồng vẫn còn ngủ, chưa đến giờ đi làm. Chiều về thì chồng chưa về, vì chồng về muộn:(
     
  4. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Tớ thấy mấy bệnh viện lớn như BV C nếu có là T.P.T vẫn phải mang máu qua BV Y lấy kết quả mà, nên qua BV Y là nhanh nhất. Còn sợ phải đợi lâu thì có phòng khám đa khoa ngay gần BV, làm dịch vụ hết 450K mà không phải xếp hàng đợi chờ lâu. Em họ ớt mới làm hôm thứ 4, thứ 6 trả kết quả.
     
    BƠFAMILYikily thích.
  5. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Bạn cùng văn phòng tớ có bầu, tớ mua bánh cho nàng ấy ăn suốt, đến bây giờ mình có bầu thì lại toàn quên. Bánh vị cam dễ ăn hơn vị dâu.
     
    BƠFAMILY thích bài này.
  6. Nhữ_Tú_Quyên

    Nhữ_Tú_Quyên Khăn hàng hiệu use 0905452992

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    5,144
    Đã được thích:
    1,291
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Chị e mình đôi khi còn quên mất cả bản thân vì gia đình huống chi các ông ý vốn nổi tiếng là "Vô tâm " ...như hôm tr'c e đăng bài cần mua đồ bầu cho mẹ bầu 90kg mà có mẹ coment rất hồn nhiên : " mẹ nó nói thật đấy chứ, mẹ bầu 90kg á ??? " E cũng ko đoán được câu đó có miệt thị gì e ko nhưng quả thực e thấy chạnh lòng . Nhưng e thấy những gì mình phải đánh đổi còn là quá ít để được làm cái thiên chức của người phụ nữ ... Ai chẳng muốn mình đẹp ... Nhưng e thì thà ko đẹp để đừng bị mẹ chồng nói vào mặt :" Cây độc ko trái gái độc ko con ..." .2 năm e ko có e bé , nhìn người ta bế con rồi than thở này nọ vất vả mà e thèm cái vất vả đó của họ ...Nhiều đêm nằm ôm chồng khóc ròng mà ox chỉ biết ôm chặt lấy vợ mà xin lỗi : " Tại anh , tại anh cướp đi quyền làm mẹ của e " ,E cầu xin đứa trẻ quay lại vs e dù e có phải đánh đổi bất cứ điều gì chỉ cần được nghe tiếng con gọi " mẹ ơi !" ... rồi lời cầu xin đó cũng thấu đến ông trời và mang bé Bống đến cho e , lúc đó mẹ chồng e lại xui e bỏ ( có lẽ e biết quá nhiều cái xấu của người đàn bà này nên ko muốn cho e ở cạnh chồng e ) ... lúc đó e căm giận bà ta vô cùng e hét vào mặt bà :" Con có thể bỏ con trai mẹ chứ ko bao h con bỏ giọt máu của con " ... Con e ra đời trong sự thiếu thốn đến đáng thương nhưng như thế đã cho bé 1 ý chí kiên cường và tự lập , h đây nhìn bà hôn hít nó mà đôi lúc e thấy rợn người ( cái con người nghĩ mạng sống của sinh linh bé bỏng nó rẻ dúm như cỏ rác ,chính bà đã làm những điều độc ác đấy vs nhưng đứa con của mình tước đi quyền sống của chúng để bây h phải trả giá bởi căn bệnh tai biến quái ác ...) Chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng nhưng quả thực vs e người e căm giận nhất là người đàn bà này ...Nhưng thôi e dù căm ghét đến đâu e cũng ko làm gì sai trái vs bà để con e còn được hưởng phúc từ mẹ nó ( Phúc đức tại mẫu mà ) .Dù gia đình khó khăn đến đâu e cũng ko ruồng bỏ đứa e chồng bé bỏng bây h mới học lớp 3 như bố chồng và mẹ chồng e đã làm để hưởng cái lạc thú ích kỉ của bản thân ... E ăn gì thì con bé ăn đấy ...E cầu chúc cho những đứa trẻ được trào đời mạnh khỏe trong tình yêu thương của mọi người ...!
     
    jessfr, ZkUnInikily thích.
  7. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Trời đất, cuộc sống có những người tâm địa độc ác quá. Chị có những vất vả riêng nhưng may mắn là nhà chồng không tệ, ai cũng hiểu và thông cảm với mình. Chia sẻ với em. Có con đúng là hạnh phúc.
     
  8. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Chị hiểu cảm giác mong con của em, nhưng đúng là mình cứ ở hiền rồi sẽ gặp lành em ạ, còn lại thì bơ hết, mình cần chồng con mình thôi,
    Hôm nay chị lấy kq xn Double Test rồi, trộm vía tỉ lần là bình thường, nhẹ cả người.
    Chúc các mẹ bầu nhà mình bình an mẹ khoẻ con khoẻ nhé!!!!!!!!!!!!
     
  9. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Ah thế hả mẹ nó, tớ cũng hay đoi đói, nhưng từ hồi bầu chả thích bánh trái đồ ngọt nữa, chỉ uống sữa, mang đồ ăn vặt thì có trứng luộc hoặc fomat bò cười đi chén, tầm chiều 3g là đói rồi
     
  10. maily88888

    maily88888 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2011
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Mẹ nó mua bánh này ở đâu vậy ạ.hihi.mẹ nó mua bao nhiêu tiền hộp to và bao nhiêu tiền hộp nhỏ ạ.thanks mẹ nó ạ.
     
  11. mailoan188

    mailoan188 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2010
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Re: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Sáng nay em ăn sáng rất đủ chất nhá, 1 bát bồ câu hầm đậu xanh và 3 quả mận ^^ . Nhưng ăn bồ câu cũng ngấy lắm, cố ăn vì con !
     
    maithuhnd thích bài này.
  12. Nhữ_Tú_Quyên

    Nhữ_Tú_Quyên Khăn hàng hiệu use 0905452992

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    5,144
    Đã được thích:
    1,291
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    dạ vâng , đứa con là tất cả vs những người mẹ khi họ phải lựa chọn ... !
     
    ZkUnInmaithuhnd thích.
  13. Nhữ_Tú_Quyên

    Nhữ_Tú_Quyên Khăn hàng hiệu use 0905452992

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    5,144
    Đã được thích:
    1,291
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    hihi , mẹ khỏe con khỏe là mừng chị ạ , chỉ mong có thế :D
     
    maithuhndNortherngirl thích.
  14. ikily

    ikily Minh Minh-Chăn ga gối đệm

    Tham gia:
    3/12/2008
    Bài viết:
    2,932
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Chia sẻ nỗi bức xúc với mẹ nó nhé. Đúng là phúc đức tại mẫu, mình cứ sống tốt để đức cho con cái sau này, ông trời có mắt lắm, gieo gió gặt bão mà.

    Mình cũng đang bức xúc cái vụ bố mẹ chồng quá. Thằng cả mấy hôm nay cứ ngáp ngáp như cá thiếu ô xi, hít hơi dài bằng miệng và thở ra cũng bằng miệng, mặc dù mũi ko hề viêm hay ngạt, hỏi con thì con bảo khó thở, bảo có tức ngực ko thì nó cũng gật. Sáng nay phải bảo bố đưa đi khám xem có vđ gì ko, lo quá các mẹ ạ

    Quay lại vấn đề BMC, ông bà cũng xót và lo cho cháu nên quay ra mắng 2vc, đổ tại này nọ, nào là nó đã béo rồi bố mẹ lại hay cho ăn ngọt, bánh kẹo, .. Mình ko giận vì chuyện ông bà sốt ruột mới nói 2vc thế, nhưng ghét ở chỗ cái thái độ họ thể hiện ra với mình, ông thì mặt hằm hằm, răng nghiến ken két, nghe mà rợn người, tính ông nóng và hay chửi mắng con cái, rất rất khó chịu vì điều đó mặc dù nhiều chuyện chẳng to tát gì, khó chịu vô cùng. Bây giờ chưa có điều kiện ở riêng, hơn nữa sắp sinh con nhỏ nên ông bà cũng đỡ đần cho nhiều, chứ sau này con bé cứng cáp lên thì cũng tách thôi chứ ko thể chịu nổi cái cảnh chung đụng này nữa rồi

    Nhiều lúc nhịn lắm đấy chứ ko thì tan đàn xẻ nghé rồi.
     
    Nhữ_Tú_Quyên thích bài này.
  15. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Xa thơm, gần.........thúi nhỉ!!!!!!!!!!!
    May quá tớ không phải sống cùng ông bà, chứ đợt trước đẻ con gái đầu xong, bà nội lên trông được nửa tháng, cứ gọi nhầm tên mình thành tên con dâu trước, và nhắc đến truyện vợ cũ của ông chồng tớ, rồi lôi ra so sánh...mệt hết cả người, con được hơn tháng là mất sữa. Bà về quê lại nói là tại mình muốn giảm cân nên ăn ít,không cho con bú. Quay đi quay lại đã gần 4 năm rồi đấy. Có người giúp việc là ok nhất, đỡ đau đầu. Thỉnh thoảng cho con về quê với ông bà thấy vui vẻ, chứ ở cùng thì chắc vợ chồng cũng chia tay.
     
    maithuhnd thích bài này.
  16. BƠFAMILY

    BƠFAMILY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,748
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Mẹ Tú về đọc cho lão chồng nghe, chắc chắn lão ấy lườm cho nổ mắt ấy chứ, chuyện thì là vậy, mai mình vẫn tự vác cái đồng bà rằng ấy các chị nhỉ :cool:

    To mẹ Tú: đề nghị mẹ lạc quan lên nhé, dạo này là hay tâm trạng lắm đấy, mẹ còn lìu tìu nữa là mẹ cháu phạt đấy nhé, tinh thần sảng khoải để các bé mau lớn
     
    Sửa lần cuối: 25/5/2012
    ikilyNhữ_Tú_Quyên thích.
  17. maithuhnd

    maithuhnd Gối bà bầu 01234.207.888

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    7,383
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Bồ câu thì ok nhưng mận thì............. mẹ nó phải hạn chế thui...
     
  18. maithuhnd

    maithuhnd Gối bà bầu 01234.207.888

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    7,383
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Hic... nhưng đúng là mẹ chồng nào khó tính thì ở cùng khó thở lắm..................
     
  19. maithuhnd

    maithuhnd Gối bà bầu 01234.207.888

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    7,383
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Mình đọc đi đọc lại bài này đấy mẹ nó ạ... thương người phụ nữ Việt Nam nhỉ, bà rồi đến mẹ... rồi lại đến ta.................
     
  20. Nhữ_Tú_Quyên

    Nhữ_Tú_Quyên Khăn hàng hiệu use 0905452992

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    5,144
    Đã được thích:
    1,291
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hiệp hội các bà mẹ sinh bé tháng 11/2012 ...Thân mời các mẹ...!

    Hehe ! bức xúc mà có nơi chia sẻ đồng cảm rồi cũng qua thôi các mẹ ạ , nói ra cho nhẹ lòng , vì mình hiểu cuộc sống là " lửa thử vàng gian nan thử sức " , mình chọn con đường này thì mình phải bước tiếp cùng nó ... Khó khăn làm ta thấy trưởng thành hơn nhiều , sự ngây thơ của con trẻ làm mình thấy lạc quan ... GIA VỊ CUỘC SỐNG ... còn e là lật đật ko ai làm e ngã được đâu , các mẹ yên tâm :D
     
    ZkUnIn, Northerngirlikily thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này