Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T ố .. đang mục chi tiêu mờ .. còn mục thực đơn thì fai vào đây này chị ôi http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/388003-Hôm-nay-bạn-ăn-gì-bao-nhiêu-xiền/page426
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T 34k mà được 2 lạng thịt bò, ở chỗ mình 44k mới đc 2 lạng thịt bò, cà thì 5k chứ 2k chả ai bán cho..thế mới biết trên mình chi tiêu đắt đỏ thật, thảo nào tiền cứ hết veo veo 12tr - 13tr/tháng mà còn thiếu.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Em thấy mẹ chồng chị gái em rất giỏi về khoản tiết kiệm, chi tiêu. Như thế này cả nhà ạ: mỗi tháng anh chị ấy biếu bà 1,5tr tiền ăn. Còn tiền tiêu vặt hay những khoản khác thì ko nói. Thế nhưng kiểu gì bà cũng trích ra đc từ cái khoản 1,5tr kia một số tiền tiết kiệm và chỉ tiêu trong số còn lại thôi. Rồi bà còn tiết kiệm thêm đc ở những khoản anh chị ấy hay biếu. Bà rất thích vàng. Và thích "khoe của". Cứ cách vài tháng lại thấy bà sắm thêm đc vàng để đeo: nào dây chuyền, nào nhẫn (đeo mấy cái nhẫn ở máy ngón tay mới sợ chứ), rồi thì hoa tai ... Chính nhờ cái sở thích ấy của bà mới biết bà chi tiêu và tiết kiệm rất giỏi. Thế nên em nghĩ dù thu nhập có ít đi chăng nữa, thì kiểu gì cũng chỉ đc phép tiêu 2/3 cùng lắm là 3/4 số tiền kiếm đc. Phần còn lại phải tiết kiệm (dù có thể mỗi tháng chỉ để lại đc vài trăm k cũng phải làm). "Tích tiểu thành đại", để khi có việc gì xảy ra cũng ko đến nỗi cạn túi ko xoay xở đc! Đừng vì thấy mình có ít tiền nên nghĩ ko cần tiết kiệm, cứ tiêu cho hết nhé! Suy nghĩ vậy là rất nguy hiểm đấy!
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Cái khoản giúp việc í, ngoài lương hàng tháng trả cho người ta 2,5tr, các mẹ còn phải tính đến cả cái tiền nuôi người ta ăn, ở (nếu thuê cả ngày + đêm). Như vậy, tổng chi tối thiểu cho người giúp việc cũng đi đứt 3,5tr (gồm tiền công 2,5tr+ tiền ăn, sinh hoạt điện, nc, xà phòng, kem oánh răng ...). Em nghĩ vạn bất đắc dĩ mới phải thuê người giúp việc thôi, còn nếu ko có thể tìm giải pháp khác: 1. Mang con đến nhờ người ta trông, mỗi tháng chỉ khoảng 1,5tr đến 2tr--> tiết kiệm đc 2tr hoặc 1,5tr. 2. Thuê người GV theo giờ hoặc ban ngày thôi. Mỗi tháng khoảng 2tr - 2,5tr --> tiết kiệm đc 1,5tr hoặc 1tr. 3. Chỉ thuê người GV trong thời gian con còn bé. Đến khoảng 18 tháng có thể gửi con đi học mẫu giáo rồi. Đến lúc ấy chỉ mất tiền học cho con --> tiết kiệm đc 1,5tr đến 2tr. Bố mẹ nào chả thương con. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, phải lựa cơm gắp mắm thôi các mẹ ạ. Nếu có điều kiện thuê người GV thì an tâm hơn cho con. Nhưng nếu cứ phải tằn tiện từng đồng, rồi khi có việc gì cần tiền mà ko có để lo thì em nghĩ mấy giải pháp em đưa ra cũng có thể chấp nhận đc. Như cái chị làm cùng cty em đấy, nhà cũng ko có điều kiện, ông bà ko trông con cho đc, thế là con đc 11 tháng đem gửi nhà trẻ để mẹ còn đi làm kiếm tiền, các cô ấy vẫn nhận. Đến giờ thằng bé hơn 2,5 tuổi rồi, trộm vía cứng cáp cao khỏe lắm! Đừng nói trẻ con ko biết gì nhé, các bé cũng hiểu và thương bố mẹ lắm nên cả nhà cùng cố gắng, sẽ ổn hết thôi!
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Em phải học tập các mẹ thôi từ trước đến giờ mỗi tháng nhà em kiếm được bao nhiêu em cũng ko biết, ko phải vì chồng em ko đưa mà vì đặc thù công việc của chồng em, có tháng mang về 50tr, 100tr nhưng có tháng chỉ 5-10 tr thôi. Mà cũng chẳng đc tiêu hết, vì nhà em có khi lại tái đầu tư.... Mà chi tiêu em cũng chẳng biết mỗi tháng tiêu bao nhiêu, vì nhà em có cả thảy là 7 miệng ăn, 2 vợ chồng và 4 em con cô dì chú bác đều ở nhà em hết. Riêng thuê nhà đã 5tr rồi, còn ăn tiêu, điện nước.... Từ tháng này em sẽ học tập các mẹ, ghi chép các khoản chi tiêu xem thế nào chứ em làm mãi mà chẳng tích cóp đc đồng nào!
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T EM ơi, bây giờ không có ai trông trẻ giá dưới 2.5tr đâu (hoặc ít ra khu trung tâm là thế); còn thuê GV theo giờ thì đắt hơn thuê hẳn đấy. Đưa con đi gửi trẻ mà dưới tuổi trường công thì cũng phải 2.5-3.5tr/tháng. CŨng bằng nhau cả. Nói TK thì ai cũng muốn, có điều hoàn cảnh không phải ai cũng giống ai. Ví dụ như chị, ai cũng kêu sao thuê nhà đắt thế (3.5tr). Nhưng khu nhà chị ở nhà này là tồi tàn lắm rồi, mà chuyển khu khác thì ko được vì ở đây gần cơ quan bố mẹ, gần trường con, gần trường bố học tối, gần nhà các bác... nên phải cố. Rồi những khoản như học phí của con, tiền trả nợ ngân hàng... thì cắt làm sao... Còn lại độ vài ba triệu, nếu mà cắt giảm nữa thì chỉ có một cách duy nhất là cả nhà ăn cơm với mắm. Vì vậy, phải là thế này: Cố gắng TK trong mức tốt nhất có thể, làm phép toán chi tiêu = thu nhập - tiết kiệm Nhưng trong trường hợp cố mà không được thì hãy cố cách khác: Cố gắng tăng thu nhập Thế hợp lý hơn, nhỉ, hihi. Chứ bảo mấy mẹ 2 VC 3tr/tháng TK thì các mẹ ấy TK kiểu gì bây chừ
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Nhà mình ở Hà Đông, chỗ đường Lê Văn Lương kéo dài ấy, con học trường tư (nhìn cơ sở vật chất thì tốt hơn so với các trường khác trong khu) thì tiền học (gồm cả tiền ăn) chỉ ~ 1.6tr/tháng thôi. Nhà mình thuê nhà riêng rộng ~ 50m2 cũng chỉ 2tr/tháng thôi. Chắc nhà missshine ở trung tâm hơn nhà mình nên mới đắt vậy? Mà mình đi làm cách nhà >20km (đi xe cty), vướng tội chồng lại làm ở HN2 nên phải thuê nhà ở đoạn giữa đó, chứ ko thì mình cũng thuê nhà gần cty mình hơn.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T E thấy tình hình các mẹ chi tiêu căng quá. VC e chưa có cháu, lại đang ở chung với bố mẹ, nên chưa thấy áp lực tài chính gì. HIc. Ko biết sau này thế nào.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T hic, hic, nhà nhà tiết kiệm, người người tiết kiệm mới mong chống trọi đc với cái thời bão giá này. em tháng này đang chậm lương, mà tình hình này có khi còn chậm dài dài, vay tiền của mẹ em nhiều quá rồi, cũng ngại quá cơ ](*,), nhưng chẳng biết làm sao được. Chồng em tháng này mà chậm lương nữa chắc nhà em chết đói mất thôi, thế mà ko hiểu sao nhiều ng vẫn giàu thế cho con đi học mẫu giap mất hơn chục triệu 1 tháng. Nhà em cũng 2vc và 1 con nhỏ đây ạ: chi tiêu nhà em thì thế này: Tiền nhà 3tr/ tháng 500k: điện nước, gas ( trời nóng cũng cố mà ko dùng điều hòa, khổ thân con) Tiền gửi con tầm 2,5tr Tiền sữa+ bỉm (trc dùng Goon giờ dùng pamper thôi) : cố gắng tháng này hết 1tr/ tháng Hoa quả cho con: cố gắng còn 500k/ tháng Đồ chơi, quần áo cho con,...300k/ tháng Tiền ăn của cả nhà buổi tối: 2tr/ tháng Tiền tiêu vặt và xăng xe, đth của bố mẹ: 2tr/2 người Lặt vặt phát sinh hàng tháng ( con em hay ốm, rồi ma chay, cưới hỏi): bét ra 1tr/ tháng nữa Tổng cộng chưa mua sắm gì đã 12,8tr rồi ](*,) trước em chưa bị chậm lương có khoản này khoản kia nữa 2 vợ chồng cũng kiếm đc khoảng chục tr tháng, ông bà ngoại cho thêm ít, mà tiền còn chẳng thấy đâu, bao nhiêu cũng hết, giờ thì em chậm lương, ko hiểu sống kiểu gì, chồng em mà chậm nữa thì ko biết thế nào, nản quá. Chồng em hôm qua nằm bảo thôi giờ sáng a ăn mỳ tôm với cốc sữa thôi, còn em cứ ra ngoài ăn phở cho khỏe ( e nằm nghĩ thương chồng ko nói gì, đành thế chứ biết làm sao đc, nhưng chồng cũng đâu biết gần đây vợ cũng ăn linh tinh thôi, tiền đâu mà mỗi ngày 20k/ 1 bát bún, tháng cũng hết 600k rồi. Chỉ ăn xôi linh tinh thôi cho tiết kiệm). Nghèo đúng là khổ thật. Làm sao cho giàu đc bi giờ? Em chỉ mong vợ chồng khấm khá tí, tiêu hôm nay ko phải nghĩ xem mai còn tiền tiêu ko? Có tiền cho con học tử tế tí, cũng ko cần là trường quốc tế. Mỗi năm 2 vc đc đi du lịch 1,2 lần. Có tiền mua biếu bố mẹ cái nọ cái kia ( ko cần đắt quá), ko phải xin tiền ông bà nữa. Thế là em mãn nguyện rồi, chẳng cần giàu quá làm gì
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Hôm nay bỏ khoản TK ra đóng hp học tiếg anh cho giai 10 tuổi, thấy mẹ kiếm 100k khó thế mà con học mỗi buổi hết 100k rồi
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Nhà em 2 vợ chồng + 1 con nhỏ, nhà không phải đi thuê. 1 tháng trung bình hết 8 triệu, tháng nào có 2,3 cái đám cưới thì phải hết đến 10 triệu/ tháng. Đấy là cũng phải cố gắng tiết kiệm tối đa lắm rồi
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Đầu tư cho con mà chị, bố mẹ còn " thắt lưng buộc bụng" được chứ con thì khó lắm. Bây giờ sinh con đã khó, mà nuôi con còn khó hơn.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Thực đơn tối nay của nhà em : tôm tẩm bột rán 2 lạng x 17.000 = 34.000 2 bìa đậu : 6.000 bột để chiên tôm: 5.000 (1 gói chiên được 2 lần, để tủ lạnh) nửa mớ muống rau muống luộc: 3.000 Tổng: 48.000
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Đồng ý với chị là phải tìm cách tăng thu nhập. Nhưng nếu chưa có cách thì tiết kiệm vẫn phải là biện pháp cần sử dụng triệt để. Mà sao chỗ chị tiền cho con đi học lại nhiều thế? Hay tại chị chưa phân tách tiền nếu thuê GV tại nhà cả ngày thì tiền nuôi con vẫn phải chi, còn gửi con đi học ở trường thì trong cái tiền học có cả tiền cho con ăn bữa trưa và bữa phụ rồi. Như vậy thì tức cái tiền nuôi con kia đã có 1 phần trong tiền học. VD: 1/ thuê giúp việc tổng thảy 3,5tr (công + tiền nuôi ăn ở) + 3tr tiền nuôi con (khi chưa gửi con đi học) = 6,5tr 2/ 2,5tr thuê GV theo giờ + như vậy tức ko cho con đi học nên tiền nuôi con vẫn là 3tr = 5,5tr --> tiết kiệm đc 1tr 3/ 0đ vì ko thuê GV + 2tr tiền học cho con (đã gồm bữa trưa + bữa phụ) + 1tr hoặc 1,5tr tiền nuôi con (bữa sáng + tối) = 3tr hoặc 3,5tr --> tiết kiệm đc 2,5tr hoặc 3tr.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T bấu cấu: tối nay nhà tớ có món thịt gà luộc (đùi) + đậu phụ rán + canh bí Chi tiêu thì tháng nào cũng hết khoảng 10 - 11 triệu.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Co kéo chi tiêu trong 8tr là mẹ nó cũng khéo chi tiêu rồi đó. Mà hồi còn con gái ít đám xá, tự dưng lấy chồng xong nào là đám đẻ, đám hiếu, đám cưới, sinh nhật, khai trương, nhà mới.... Đủ các loại khoản chi
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Nhà ông Bà Ngoại mình có mỗi ông đi làm lương ông cũng 10tr. Mà nuôi cả nhà Bà lại còn tiết kiệm đc chứ. Mình thấy phục ôg Bà quá.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T Nếu nhà chỉ có 2 ông bà thì không hết 10 triệu đâu ạ, gia đình mà có con nhỏ xong đi học mới tốn chứ. Như nhà em tiền học của thằng con 1 tháng đã tốn mất của bố mẹ 1.5tr rồi (cả học TA và học chữ nữa ạ). Mà con nhà em học trường công nên mất ít hơn nhiều so với trường tư. Chưa kể ăn uống, sữa, quần áo, dụng cụ học tập. Bố mẹ em ở quê chắc chả tiêu hết 5tr ý chứ. Mà ông về hưu còn tiếp tục đi làm, cả lương hưu nữa thì bằng cả vợ chồng em kiếm ý chứ. Được cái ông bà toàn mua thức ăn gạo gửi lên cho em và hay cho cháu tiền để mua sắm các thứ. Chứ gia đình có 2 vc và con nhỏ sống ở HN này thì 10 triệu là tiêu khéo chứ cũng không lấy gì làm thoải mái lắm đâu ạ.
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T đồng ý với chị . các cụ ở quê tiêu tháng k hết nổi 2tr có khi . rau thì nhà trồng được , gạo thì cấy .. thi thoảng đc vụ bầu bí , con gà ở vườn , con lợn , con cá ở ao . Cho nên tâm lý các cụ thấy đi làm lương 2 3tr tưởng là nhiều . Nhưng sống ở đây mà cầm 2tr thì chưa đi được 2km tính từ nhà mình tính đi .
Ðề: Chi tiêu phù hợp 10tr/tháng: 2vc, 1 con nhỏ 2T hik thời buổi kinh tế khó khăn ! ai cũng thắt lưng buộc bụng . Em vẫn chưa có cháu nhưng thấy các mẹ thế này cũng phải tính dần thôi .Lương làm chẳng đủ ăn nheo nhóc quá