Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ Bà ơi ra chợ Đồng xUÂn đi. Mua thêm vài con tối làm mồi chém gió nhá
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ Đi làm về đã muộn bỏ xừ rồi, chợ đóng cửa mất rồi. Cơ mà chợ đồng xuân nó có THẬT ko bà? Tôi sợ Mực giả lắm (.
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ He tôi nghĩ công nghệ làm mực thật chỉ có trong quán hàng thôi chứ. Với cả chắc mình cũng đủ tinh tường để nhận ra giả thật chứ bà
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ Hum nay mới tìm ra club này ạ toàn các mẹ 87 giống mình cho tớ join với nha các mẹ ơi
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ Tui thì chỉ thích ăn mực nhỏ bằng bàn tay mà mẹ t hay nua ở Thanh hoa mềm mà ngọt thịt lắm k thì mụ mua thử mực nhà mẹ và bé yêu ăn thử xem t ăn cũng thấy ngon lém.mực 1 nắng e í xé để vào hộp ngon lắm
http://www.lamchame.com/forum/showt...hịt-heo-*-Mực-*-Bột-sắn-*-Muối-vừng-*-Cốm-khô Vào đây nhé: t ăn bn rùi hn vừa OD bò khô đây hì hì e này nổi tiếng chiều khách đó bà dễ chịu lắm Hddaaauf tháng tui ko ăn mực nên t đf OD nửa kí bò khô nè
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ nghe nàng kể mà thèm đây, hôm qua nhà tớ cũng ăn mực tươi 120k/ kg, con to, 2 con mà gần nửa ký rồi.
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ Màh k sợ gỉa đâu nhớ ) Bọn ngoài hàng cũng toàn mua ở đấy, nó là chợ đầu mối, ai lại bán giả Thế vụ tối nay thế nào bà nhỉ !!!!
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ Mụ này ý tưởng giống mềh , đúng là cùng dân LB với nhau =)) Bà này tả làm tôi nhỏ nước miếng.... xèm quá đi mất , bắt đền bà đấy t đang lên cơn xèm ăn vặt =((
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ Trời dang cơn mưa bà ơi (. Chán quá. Khéo lại delaytieeop khi nào nóng gió mới hóng được (