Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi adongfurniture, 10/4/2012.

  1. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    Uh đúng là bó tay với các bà mc thích con dâu cung phụng chiều chuộng mình nhưng khi có việc lại chỉ muốn đùn cho nhà ngoại, còn nói xúc phạm nhà ngoại chứ. Bà nội m ngày trc cũng thế m nghe mà bực lắm nhưng mẹ m cứ nhịn. Giờ m đi làm dâu may mắn là bmc m là người cũng tốt tính nên ko có vấn đề gì, chứ nếu nói động đến bm mình thì m cũng ko nhịn. bm nào chẳng là bm, bmc nuôi chồng thì bm m cũng nuôi m, giờ gả m đi chăm bmc thì bm m cũng xót lắm chứ nên đừng có mà nói xấu bm m
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    @ chị baobaoboiboi: mc chị đáng trách 1 thì a nhà c đáng trách 10, biết là đứng giữa mẹ và vợ là rất khó xử nhưng thiếu gì cách để tất cả cùng thoải mái, biết là bà ngoại bận ko thể chăm, mẹ m cũng ko chăm đc chẳng nhẽ giờ bắt chị 1m chăm 2 đứa. Thường nhà con 1 là hay bị bện hơi mẹ thế đấy, mẹ là nhất nhất mà :mad: Nhà e thì chồng ko phải nghe vợ mà biết cái nào đúng cái nào sai, mẹ mà nói sai là chồng e cũng nói mẹ ngay (e ko phải ra mặt cho mang tiếng láo), nhiều khi mc e cũng ko ác ý đâu nhưng vô tư nên cứ nói mấy câu đại loại như "ngta lấy dâu về đi làm nhà này lấy dâu về đi học" thế là bị chồng và chị gái chồng e mắng luôn. Em đc cái may mắn là anh chị của chồng e (kể cả chị dâu lẫn a rể) đều rất tâm lý nên mc e cũng chẳng dám bắt nạt e chứ nếu ko e cũng phát điên vì cái tính quá ư vô tư của mc e, đc cái vô tư thì ko soi mói hay can thiệp vào cs của con cái thôi chứ nhiều khi thấy mẹ m chăm m từng tý mc thì cứ bình thản như ko cũng tủi thân lắm chị ạ. vc a cả nhà chồng e ở trong SG, thường tết mới về, có con nhỏ nên việc bếp núc mc e cũng làm hết, cũng sướng. nhưng c dâu ts bà chẳng cho cháu ăn đc 1 bữa, mà cháu đích tôn đấy ở xa lâu lâu mới về nên c tủi thân phát khóc, hôm 30/4 ac cũng ra chồng e mới bảo sang năm e sinh xong con cứng cáp thì 2vc vào SG chơi với ac 1 chuyến, mc e chơi luôn câu "đợi cái D đẻ xong dăm bữa nửa tháng về trông nhà cho bm vào ac chơi", e mới bảo "con mới sinh mẹ ko chăm cháu hộ con lại bảo con về trông nhà", "thì dăm bữa nửa tháng cơ mà", chồng e mới bảo "chăm con chăm cháu ko lo suốt ngày lo đi chơi" (nhà chồng e ở huyện tuy ở mặt đường nhưng cũng xa chợ,đất rộng nên xa hàng xóm chả lẽ bà định để e về đấy xong hàng ngày mẹ đẻ e đi làm xong phóng 13km lên chăm e nữa???), đấy mc e thế đấy, e xác định sinh là e về ngoại 1 tháng xong về nội 1 tháng ăn tết luôn xong mới ra Hn nhưng thấy tình hình thế này chắc e về ngoại 2 tháng gần tết chồng e về e mới về nội, bc e mà biết cái ý định đi chơi đấy của mc e chắc chắn ko đồng ý nhưng e cứ phải bật trc đã. Hồi vc e chuẩn bị cưới mc e cũng đòi vào ac chơi bị bc e mắng cho trận bảo chuẩn bị cưới con lo bao nhiêu việc còn đòi đi chơi, mà cưới vc e ac cả cũng đưa cháu về chứ :D
     
  3. girlvuive

    girlvuive Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012


    Bụng mình lắm mỡ nên đến giờ đc 11w rồi mà chưa thấy gì. hix. Thèm đc cảm nhận cử động của con quá các chị ạ =__=
     
  4. tienminh02

    tienminh02 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/8/2011
    Bài viết:
    2,324
    Đã được thích:
    449
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    bạn cứ yên tâm, vài tuần nữa bé nhảy tưng tưng suốt ngày đó. lúc đó lại bảo: con ngủ đi cho mẹ còn làm việc...hihi
     
  5. baobaoboiboi

    baobaoboiboi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    Haiz... dù sao thì chị cũng đã chứng kiến mẹ chồng của các chị, r mấy đứa bạn, chả có bà nào nên cơm nên cháo gì cả. Nên ít ra mình cũng được an ủi là mc còn thương cháu, chăm cháu(dù chăm k biết khoa học là cái gì), nhưng còn hơn mc con bạn chị, nó ở 1 mình nuôi con, chồng đi học xa k thương nó thì chớ toàn bắt nó phải dẫn cháu về thăm nội, mà khỏe phây phây ra chứ có phải nằm 1 chỗ đâu... Có hôm nó túng quá mượn đỡ bà ý 200k mà bả bảo là k có. Con nó bị viêm phổi 2 mẹ con tất tả vào bv, nó chỉ kịp nhắn con em ở quê nói mẹ ruột lên chăm cùng, mẹ nó chạy qua nhà bà mẹ chồng(gần nhà) báo cháu nó thế thế, giờ có đi thăm cháu chăm cháu k thì đi cùng, bả tỉnh queo"Mắc gì con nó đau nó k gọi điện thoại báo cho tui mà chị phải báo, nó phải gọi báo cho tui tui mới đi thăm chứ chị báo tui k có đi, k có phép tắc gì cả"

    Thật chứ nói về mấy bà mc này thỉ chắc nói cả năm cũng chưa hết chuyện ấm ức, phận làm dâu sao mà nó khổ thế k biết, thích con gái nhưng cũng mừng vì sinh đc 2 thằng con trai, chứ sinh con gái ra nó lại khổ như mình thì tội chết đi được ....
     
  6. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    Bụng e cũng mỡ nhiều lắm nhưng trộm vía cảm nhận đc sớm :)

    Em cũng có lang thang bên mấy topic nói về mc, lúc đầu e choáng chị ạ vì ko nghĩ thời nay còn những bà mc dã man như thế :(
    Cái lý do chị thích con trai ấy giống e, e cũng thích con gái lắm nhưng sợ có con gái sau nó lại khổ chuyện sinh nở, rồi việc nhà trăm thứ đổ lên đầu, chịu thiệt thòi... nên chỉ ước có con trai thôi :D
     
  7. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    Bà giống tôi thế, mò vào những cái top ấy tôi bức xúc lắm....Chả hỉu sao lại có những ng - là con là cháu mình mà ko có 1 chút tình thương. Nhưng mà trách những bà mẹ chồng ấy 1, thì trách những ông chồng ấy 10, 100 lần. Vì mẹ có quá đáng thế nào, nếu là ng đàn ông khéo léo, yêu vợ...họ sẽ có cách để dung hòa.
     
  8. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    Uh nhiều khi m ko ở hoàn cảnh ấy nhưng đọc xong lại sợ nhỡ sau con m rơi vào những nhà như thế :(
    Hôm nay t ra dốc ps khám thì bs Vỹ lại ko có lịch khám ở đó mà chiều mai ông ý mới khám, đến nhà ông ấy lúc 1h30 mà thấy đông nghịt các mẹ bầu ngồi chờ sẵn, oải quá t lại về đợi chiều mai qua dốc ps.
     
  9. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    Thế à, tớ hay đi khám sáng sớm. Cứ 7h ở nhà đi í. Vừa mát vừa đỡ đông hơn.
    Mốc 12w nàng canh hôm nào bs Vỹ khám thì khám, các bs khác ko bít có cao tay bằng bác Vỹ ko
     
  10. beu_chip

    beu_chip Thành viên mới

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    chúc mừng mẹ nó nhé,e là e chỉ thik con gái thui,con gái tình cảm lắm ý ạ.nhà chị bạn e chơi cùng cũng 2 đứa con gái,đi đâu cũng mặc đồ giống nhau nhìn yêu lắm,ngày nào đi học về cũng chào mẹ,iu mẹ, hun mẹ nhìn mà thèm
     
    Măng thích bài này.
  11. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    Uh chiều nay bs Vỹ làm bên dốc ps nên t lại qua đó, hqua t qua từ 1h nên đk danh sách là người thứ 5, tiếc quá bs lại ko làm chiều nay quay lại vậy
     
  12. Mamutellie

    Mamutellie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/10/2011
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    Chào các mẹ, mình theo dõi diễn đàn lâu rùi. Nhưng toàn đọc, chả viết bao giờ :D. Mai mình cũng đi siêu âm mốc 12w, mình mang thai lần đầu, con mình dự sinh 4/12. Chồng mình bảo con nào cũng đc nhưng có vẻ thích con zai hơn. Hi. Mình thì chỉ cần con mình khỏe mạnh là mình yên tâm rùi. Sáng mai đi siêu âm về có gì mình sẽ cập nhật thêm nha
     
  13. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    chúc mừng mẹ nó nhé!chúc hai mẹ con và các mẹ sinh bé rồng t12 năm nay đều mẹ tròn con vuông nhé!
     
    adongfurniture thích bài này.
  14. baobaoboiboi

    baobaoboiboi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    cuối cùng cũng đi r đấy à? Thảo nào qua nay vắng hoe nhà cửa ... Thế em vẫn chưa ngó đc ku hay hĩm à? Chắc 1,2 tuần nữa c đi sâ lại xem có đúng ku k, lỡ là hĩm bs nhầm thì sao :D
     
  15. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    Chúc mừng nàng nhé!
    Tớ cũng theo kcc thì 12w2d, mà đi khám theo SA thì 12w4d đấy.
    Con nhà tớ to hon con nhà nàng tí (50gr), nhưng mà nấm lùn giống bố mẹ, xương đùi có 6mm thoai, huhu
    Vì bố nấm m65, mẹ nấm m58 ----> con mà chưn dài chắc chắn ko phải con bố roài:D
     
    adongfurniture thích bài này.
  16. dothuthuy161

    dothuthuy161 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    chúc mừng mẹ nó nhé, nhà em cũng theo KCC được 12w1d mà siêu âm cũng được 12w5d, trộm vía em ăn uống vật vờ mất ngủ thế mà cũng được vậy là mừng. Bé nhà em hơi cứng đầu nên nhất quyết nằm khép chân ko cho bác sỹ coi nên bác sỹ hẹn 15 tuần đi xem cho chắc, giờ nhà em vẫn chưa phải phải gọi con thế nào. Bé nhà em nặng khoảng 60gr mà xương đùi có 9mm thôi. Bố 1m77,mẹ 1m67 mà em bé chân ngắn là nhà em có nhiều thứ phải giải trình đấy (kidding).
     
    adongfurniture thích bài này.
  17. Măng

    Măng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    Chúc mừng mẹ nó nhé. Lúc mình SA bé mới có 11w5d. BÁc sỹ cũng chỉ bảo 'chắc là con gái" thôi nhưng mình xác định chắc là của BS thì cũng chắc đến 99% rồi nên mình xác định là con gái cho lành. hì hì chồng mình được cái con út nên mình ko bị áp lực gì cả.
     
    adongfurniture thích bài này.
  18. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    Hihi hqua e xếp hàng 3 tiếng mới đến lượt ý chị xong lại đi học đi ăn sn luôn nên mãi mới về để cập nhật đc :) bé nhà e nằm cong như con tôm ý, buồn cười lắm nên bs bảo khó xác định, nếu muốn thì 1w nữa quay lại là biết chính xác còn ko thì để 4w sau đến hẹn khám lại. nhà e thì ko nặng nề vấn đề con trai con gái chỉ tò mò thì muốn biết thôi, xã e thì cười ngoác cả miệng từ hqua đến giờ, mấy hôm nữa mà thị mẹt thì :rolleyes:

    Nàng chịu khó ăn nhiều tôm, cua đồng vào cho con nhiều canxi, t nghĩ chắc do t ăn nhiều tôm cua nên e bé nhà t mới đc vậy (trộm vía con)
    Hôm nay c bạn t cũng bảo nhà c ấy 2vc đều thấp nên chắc con cũng thấp, xã t bảo "con mà chân dài thì lại đáng nghi ngờ" :D nhưng nói vui vậy thôi chứ nhiều khi con lấy đc gen lặn và vẫn cao dù bm ko cao lắm thì sao :)

    Trộm vía bé nhà mẹ nó có cân nặng thích thế, hqua bé nhà e bs khen cân nặng thế là đỉnh so với gđ này là e đã sung sướng lắm rồi chứ ăn uống chán quá bố cháu cứ sợ cháu suy dinh dưỡng. Bé nhà e lúc hqua SA thì đang ngủ và cái tư thế nằm cong do TC mẹ đang ngả sau nên bs cũng bảo khó xác định nhưng bs hỏi có nặng nề chuyện gt ko? e bảo e ko nặng nề con nào cũng đc chỉ tò mò muốn biết thôi, nên bs vẫn xoay đi xoay lại 1 lúc và phán giống bố :)
    Vc c cao thế, xã e có 1m75 với em 1m57 thôi mà chân e to dã man nên e chỉ sợ con giống mẹ, may quá giống bố (trộm vía)
     
  19. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    Chồng e cũng con út với vc e lại mong mãi mới có bé nên ông bà đều bảo con nào cũng quý, nhưng xã e vẫn thích con zai hơn 1 tý, e thì thích con gái hơn, con gái nó tc :D
     
  20. ThaoNguyen79

    ThaoNguyen79 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    3,556
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012

    Hị, hị, mình cũng vừa lên 2 vạch không biết có kịp Rồng rắn lên mây ko? nếu kịp thì những hai rồng........rồng bố rồng con.mình lép vế mất.........
     
    maithuhnd thích bài này.

Chia sẻ trang này