Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Song Nhi, 8/12/2010.

  1. Mẹ Típ

    Mẹ Típ Charm Spa

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    5,795
    Đã được thích:
    1,824
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Sáng ra lạc vào đây thích quá. Lại nói về cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót, đây có lẽ là cuốn sách đầu tiên mà mình không đủ can đảm để đọc hết sau 3-4 tháng trầy trật, cảm giác như bị vướng vào vòng xoáy bất tận trong câu chuyện và không thể thoát ra. Sau đó có cố gắng thử lại một vài cuốn khác của Murakumi thì cũng bị tâm trạng đó, tóm lại chỉ có Rừng Na Uy là mình đọc được và thấy rất hay.
    Mình mới mua cuốn Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh, tác giả Mẫu thượng ngàn - một chuyện viết về đạo Mẫu ở làng quê Việt Nam những năm đầu Pháp thuộc, mình thấy rất hay. Quyển mới kia thì chưa đọc nên chưa giới thiệu với các mẹ được
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Đồng quan điểm với em về TTHL, đọc xong cuốn ấy thấy mình "hoà nhập" với thế giới bao nhiêu. Biết về các vị thần của người phương Tây nên khi xem phim hay đọc cái gì đó liên quan tới văn hoá của họ thỉnh thoảng cũng "à", "ừ", "đúng nhỉ"... Tên chồng chị trong ĐT chị cũng để là Pangdor (đố nhớ được đấy là ai đấy :D)
     
    huongkim90 thích bài này.
  3. zinette

    zinette Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Dan Brown cũng dễ đọc nếu ko có nhu cầu nhớ hết chi tiết - mà cái này là bất khả thi rồi. Em đọc bác này chỉ nhớ cốt truyện thôi.

    Chị ngâm cưú Biên niên kí đi, thú vị phết, nhg em phải đọc 2 lần đấy
     
    Song Nhi thích bài này.
  4. zinette

    zinette Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    trùi ui, mình cũng mê bộ này. Mới đầu tưởng truyện ma ko dám mon men, đến khi đọc tập 1, hết mua luôn tập 2, xong lại làm luôn 3-4 đọc 1 lèo.
     
  5. huongkim90

    huongkim90 From Russia with Love

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    4,357
    Đã được thích:
    1,631
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Cái à, ừ như chị nói em cũng nghĩ ra rồi nhưng mà chẳng biết diễn tả thế nào ấy :D. Đến giờ vẫn thấy thế giới đó nó quá kỳ diệu.
    Thực sự em ko nhớ tên Pangdor đâu chị ạ. Nghĩ mãi ko ra ấy. Lên google search mà đọc lại cũng ko nhớ nổi. Lâu quá rồi hay em vẫn chưa tỉnh ngủ ^^

    http://megafun.vn/tim-kiem/?key=Thủ...ng nào đủ nuôi dưỡng cái phù phiếm của tôi?!”
     
  6. huongkim90

    huongkim90 From Russia with Love

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    4,357
    Đã được thích:
    1,631
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Hic, em chẳng có tý tẹo cảm xúc gì khi đọc bộ này cả. Hay tại em đọc trên máy tính nên cảm xúc nó trôi tuột.
    Em chỉ thích mỗi cô người yêu của anh bạn nhà giàu về sau cũng tự tử- em quên tên luôn rồi
    .
     
  7. NemNemShop

    NemNemShop 0996999786/YIM: chiflien

    Tham gia:
    2/7/2011
    Bài viết:
    1,740
    Đã được thích:
    533
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    "Người tình tuyệt vời" - của Frank Schlaughter, một trong những cuốn yêu thích của mình ngày trước. Mình nhớ có dạo cứ mỗi năm mình phải đọc lại quyển này ít nhất một lần :) Phải nói quyển truyện là sự kết hợp tuyệt vời giữa y học - nghệ thuật - và tình yêu. Truyện nói về bức tranh "Sự ra đời của Venus" của Botticelli.
     
    phuongedu thích bài này.
  8. NemNemShop

    NemNemShop 0996999786/YIM: chiflien

    Tham gia:
    2/7/2011
    Bài viết:
    1,740
    Đã được thích:
    533
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Mình thì ngược lại, với mình có lẽ "Biên niên ký chim vặn dây cót" là cuốn Murakami yêu thích nhất của mình, dù đúng là mình bắt đầu thích Murakami từ "Rừng Nauy". Đúng là bắt đầu Biên niên ký rất ngại, rất ngại, nhưng càng vào sâu trong truyện lại càng cuốn hút, cuốn hút, càng muốn khám phá giải thích những bí ẩn, muốn phưu lưu theo từng nhân vật.
    Rừng Nauy mình thích bản dịch đầu tiên (không nhớ lắm của ai), chứ bản của Trịnh Lữ mình không thích lắm, cảm giác quá èo uột so với Murakami. Nếu mình không nhầm thì Rừng Nauy cũng là truyện duy nhất của Murakami không có các yếu tố hư cấu.

    Mình cũng thích Nguyễn Xuân Khánh qua Hồ Quý Ly, Mẫu thượng ngàn, dù đọc xong tác phẩm nào của ông cũng hơi tiếc nuối vì cảm giác nó không trọn vẹn sao ý :) Bạn đọc Đội gạo lên chùa đi, rồi chia sẻ với mọi người nhé.
     
    Song Nhi thích bài này.
  9. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    tớ đang đọc lại đây, đúng là phải kiên trì, họ viết thật cuốn hút và kì công, mỗi tội nhiều tình tiết quá, hic, dọc mãi mới xong.
     
  10. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    oánh dấu cho 1 ngày gần đây nói về "làm đĩ" của Vũ Trọng Phụng
     
  11. vuongtienthanhfy

    vuongtienthanhfy Banned

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    này thì Bóng đè :mad::mad::mad: truyện gì ko ra làm sao, ô uế hết nền văn học VN
     
  12. bintu06

    bintu06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    "Những người khốn khổ" của Victor Huygo - bộ tiểu thuyết lớn của thế giới đã làm mình mê mẩn những năm cấp 2.Mấy hôm nữa rảnh ,mình sẽ góp đôi dòng cảm nhận về bộ tiểu thuyết đồ sộ này.
     
  13. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    mình thích cuốn sách "đắc nhân tâm" cuốn sách này đưa mọi người đến với thành công.
     
  14. Hipbobo

    Hipbobo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Nói về thân phận của những người phụ nữ k đc may mắn có được trời ban cho sắc đẹp nhưng vẫn vươn lên và khẳng định bản thân và nhận đc hạnh phúc xứng đáng với mình, mình hích nhất vẫn là cuốn Jane ERR
     
  15. Xử Nữ

    Xử Nữ 1985

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    466
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Em rất ấn tượng quyển "Ruồi trâu", em đọc từ hồi sinh viên nên giờ cũng ko nhớ được mấy nữa. Hồi nhỏ thì mê mệt truyện tranh, truyện của Nguyễn Nhật Ánh, rồi các thể loại truyện trinh thám, tình cảm TQ... Chẳng hiểu sao em cứ đọc xong thì cũng chỉ nhớ được 1 thời gian, sau là quên hết mà từ hồi em theo chồng thì bỏ cuộc chơi mất rồi, chắc em chưa hẳn là ham mê, vào đây học hỏi thêm các mẹ.
     
  16. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    lấy chồng rồi thì còn đâu thời gian mà đọc sách nữa bạn ơi, mình cũng thế, đi làm về rồi thì con cái, xong thì mắt cứ díp lại với nhau ý, thỉnh thoảng mới cầm cuốn sách, mà chẳng hiểu sao bâu h cầm cuốn sách cũ ko tìm lại được cảm giác như ngày xưa nữa chứ.
     
    Xử Nữ thích bài này.
  17. myphamhanquoc

    myphamhanquoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Mình nghiện tiểu thuyết Trung Quốc đặc biệt là " Xin lỗi em chỉ là con đĩ" hay " phấn hoa lầu xanh" đều là truyện bi thui
     
  18. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Hoa hồng khóc trong đêm Quỳnh Giao- truyện của mẹ soul tặng
    câu truyện này buồn quá! Kết thúc cũng rất thảm thương
    3 cô gái tuổi đôi mươi, 1 cô như hoa sen dưới đầm sâu, 1 cô chót vót trên cành cao, và 1 cô như 1 đóa hồng thơm ngát và nhiều gai
    tất cả là do bà mẹ bị phụ bạc, chỉ nhìn vào việc mình bị phụ bạc, tiêm nhiễm vào đầu các con là đàn ông ai cũng phụ bạc, nên
    đóa hoa sen vì hiểu lầm người yêu, cứa cổ tay tự tự. Sau cái chết của cô, bà mẹ vẫn nghĩ, đã bảo là đừng yêu
    bông hoa trên cành cao thì cứ cao, cao mãi, cao mãi, học nhiều, nhiều mãi, nhiều mãi, đến phát điên, vì cô nghĩ, sách là người tình chung thủy nhất, không bao giờ phản bội, nhưng cô chỉ đọc 1 thứ, và ngoài thứ đó cô không mở rộng thêm cái gì khác, kết quả là cô phát điên vì mệt mỏi và nghĩ rằng sách cũng phụ mình. Bà mẹ phân vân không biết mình đúng hay sai
    đóa hoa hồng thì sợ người yêu phụ mình, thử lòng anh ta, để anh ta bất chấp nguy hiểm từ chiến trường lao về. Rồi anh ta không thể tưởng tượng là trong khi mình sống chết vì Tổ Quốc thì cô ấy lại nghĩ mình phụ bạc, anh ta bỏ đi, cô cũng biệt tăm theo, sau khi mẹ cô ủng hộ cô đi tìm người đó
    Họ tài giỏi, người yêu của họ cũng toàn thứ Nhất, sao không có 1 kết thúc khác
    Môi trường sống rất quan trọng. Con cái nhìn đời đẹp hay xấu là do bố mẹ. Mình tự hỏi rằng, tại sao bà mẹ không bằng lòng với 3 đóa hoa cầm trên tay, rạng ngời, thay vì tiêm nhiễm vào đầu các cô những hằn học, đau khổ mà bà đã chịu cả đời???
    Đương nhiên đàn ông là thứ phụ bạc, mắt nhắm mắt mở mà sống thôi, sao phải cứ nhìn chăm chăm vào lũ đàn ông để thấy cuộc đời thật tăm tối. Không có thứ phụ bạc ấy, làm sao mình có những đứa con như hoa như ngọc. Tử tế thì là chồng, không tử tế thì thành người dưng, cùng lắm thì coi như là thứ để mình có cái mà nhìn vào tương lai, những đứa con, xét cho cùng, đàn ông được sinh ra cũng có thiên chức riêng, ...!!! thôi không nghĩ tiếp nữa.
     
    Song Nhi thích bài này.
  19. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    truyện chính chắc phải là : phía cuối cuộc tình
    lại là những bà mẹ
    1 bà mang bầu, người yêu không nhận, đem con đến bỏ trước cửa nhà người ta
    bà mẹ nuôi không sinh được con, chiều như chiều vong, cơm nước bếp núc nhà cửa không cho động đến cái gì, lần đầu nó làm hỏng là bảo thôi luôn, vậy mà, gen di truyền, mẹ làm vũ nữ, con có người yêu vẫn đi chơi với bạn nối khố, khi biết anh ta yêu mình, có chồng rồi vẫn đi chơi với người yêu, thằng chồng nhún mãi, nhịn mãi, trên đời này có những thằng đàn ông lụy tình đến thế sao??? bạn nối khố- đức ông chồng, như dòng sông phẳng lặng, người yêu như lò lửa, nhất quyết làm con thiêu thân
    1 bà mẹ đẻ thủ tiết chờ chồng, con trai đưa bạn gái về nhà, trước mặt con thì khéo léo, sau lưng con thì hằn học, yêu con, giăng 1 lưới nhện quanh con, rồi thằng con cũng vậy, yêu người ta, giăng lưới nhện, người yêu đã quyết tâm đi lấy chồng, đã bỏ đi, rồi lại quay lại, lại dằn vặt, có đáng mặt đàn ông???
    kết quả, anh chồng mệt mỏi, trong lúc làm việc, ngã từ trên tầng cao vút của 1 ngôi nhà đang xây, anh ta là kiến trúc sư trưởng đi giám sát
    cô ta gào thét, hứa sẽ sửa đổi, sẽ quyết tâm, nhưng anh chồng chết rồi, cô ta ngẩn ngơ, liệt
    bà mẹ ngặt nghèo đồng ý cho con trai đón con người thực vật ấy về nhà. để làm gì? lúc người ta như hoa như ngọc thì không đồng ý, thì mỉa mai, thì dè bỉu, làm cho người ta thành thân tàn ma dại
    mình sợ rồi đấy, có con gái ấy!
     
    Song Nhi thích bài này.
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vì sao tôi thích (không thích) sách này?

    Hãi......................... hóa ra mấy hôm nay bận bịu đọc truyện hả, đọc mấy cuốn này thấy bi và loằng ngoằng quá nhỉ ? sao chị thích đọc những chuyện ngắn vừa phải, và phải có cái nhìn tích cực cơ.

    Thử đọc quyển: Phía sau một cô gái đi, ko bít hôm nọ chị đọc xong chị cho ai mượn rùi............:( truyện ngắn thui, chị thấy ok
     

Chia sẻ trang này