Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 có con trai đầu cắm cọc cho chắc, ông bà đỡ lo mà bố nó đỡ run hehe ... có mấy anh gái đầu, vợ bầu đứa 2 cứ ngồi run như cầy sấy, tâm sự là "vợ anh có bầu 5 tháng rồi mà anh k dám chở đi siêu âm ..." hi hi Hôm nay chồng dám cãi mc bênh vợ đấy, chả là lúc chiều đi học về ông bồng cháu đi chơi, mình gọi tắm nó k chịu nên ông bảo thôi lát lên lau mình thay đồ mai tắm vì nó đang chảy mũi ấm đầu. Tới lúc giặt đồ xong đang tính vào lau mình cho con thì mẹ chồng đã cằn nhằn "đi vào lau mình cho nó chứ người bết mồ hôi, con về thì mẹ lo mà lau mình đi cứ xềnh xàng làm cái này cái nọ" ... mình chưa nói gì lão chồng tự dưng cãi thay "nó đi học về ông ẵm nó đi chơi, rồi mẹ nó còn giặt đồ lấy đâu ra mà lau được liền, má đừng có đụng chút là la mắng con cái như thế.." hehhehe , nghe sướng cái tai... Mc bắt đầu hét lên lại cái bài ca "ngu như bò, nuôi mập mình đi bênh vợ, hễ nó gì động tới vợ nó là nó bênh chằm chặp .." Ráng hét cho to để hàng xóm nghe đây mà ... Haiz , nào giờ làm gì được bênh, đây mới lần đầu mà nói vậy đấy
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chắc bé nhà chị vẫn đầu rắn đuôi rồng chúc mừng c đã đón đc bé yêu nhé, chúc mẹ con chị khỏe mạnh bình an (u) Anh cả xã e có con trai đầu rồi nên bmc e cũng chẳng lo cháu trai đâu, xã e thì thực ra con nào ông ấy cũng thích nhưng dân kd nên hơi tín sợ con gái năm rồng rồi sau nó khổ. vc e kế hoạch 1 năm cũng để tránh cái năm mèo đấy, vc e mèo chuột rồi nên xã e ko muốn sinh con năm mèo rồi vc lục đục, rồi thêm muốn e có tg rảnh đi học, vc có tg đi chơi, bc e cũng sn Nhâm Thìn nên muốn cháu ẩn tuổi ông để giỏi như ông (năm ngoái mc e đi xem bói ngta còn bảo năm nay vc e có bé là giải đc hạn cho bmc e nữa)... thế là hoãn đến năm nay may mà vẫn tóm đc đuôi rồng ko thì lỡ hết Hôm nay a xã nhà c ăn gan zời hay sao mà dám bênh vợ thế nhỉ hihi mà nói có mỗi thế thôi mà mc chị đã xửng cồ lên mc chị nói xong quên hay có để bụng ko?
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mẹ ThaoNguyen79 chắc phải đến lúc baby khóc oe oe thì mới biết chính xác là Rồng hay Rắn ấy nhỉ........... hi hi... chúc cả nhà mẹ nó vui vẻ hạnh phúc nhé.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Oài, giờ mới để ý có mỗi mẹ adongfuniture mở cửa, còn các mẹ đi chơi hết rồi, nguyên ngày luôn ý.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình đi SA hôm t7 là được 12w3ngayf. BS chẳng phán con gì cả.BS bảo nhìn mỗi bên lại ra 1 kết quả khác nhau. Mình hỏi thế khoảng bn phần trăm lag gái hay trai? BS kêu ko chắc chắn nên tôi ko nói. Tôi phải nhìn rõ tôi mới phát biểu.Nên muốn biết thì 1w nữa quay lại...hihihi..Chả hiểu thế nào. Thôi có lẽ cứ xác định thị mẹt cho lành. Vì có chị đi khám cùng mình, 12w bác sĩ phán con giai, thế mà 20w lại gái. Nên tầm này chả có gì là chắc chắn cả. Tuần sau mình cũng ko đi SA lại nưa, để 4w nữa đi SA cho chắc ăn 1 thể...
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hôm nay đầu tuần e lại mở cửa quét nhà pha trà mời các chị, chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ (u) Tầm 12w chưa chắc chắn vụ giới tính đâu chị ạ, biết chỉ để đỡ tò mò thôi chứ vẫn có sai lệch và thay đổi mà, bs cũng bảo nhà e 1w sau sẽ rõ nhưng e cũng để 4w đi tái khám mới xem chứ cũng ko xoắn lắm hihi con nào chẳng yêu c nhỉ?
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 thứ 7 & CN ở nhà là xa rời cái máy tính luôn nên ko vào tám với các mẹ dc. Đếm từng ngày từng ngày một để đến tuần đi siêu âm. Bé thứ 2 mà vẫn hồi hộp và lo lắng quá. Mà càng biết nhiều lại càng lo nhiều các mẹ nhỉ. À, các mẹ đang đi làm thì mỗi lần khám thai nên xin lấy 1 tờ giấy nghỉ công tác khám thai nhé,theo luật lao động thì dc nghỉ 5 ngày trong quá trình mang thai. Khi các mẹ sinh họ sẽ tính 100% lương 5 ngày nghỉ cho các mẹ nhé và tất nhiên mình dc nghỉ thêm 5 ngày đó.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Các mẹ note lời khuyên của mẹ tienminh02 nhé................
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 thấy các mẹ kêu có khi 10w hoặc 12w biết kế quả, kiểu này mình để đến 24w SA 1 thế nhỉ, sợ biết mà gái thì hơi buồn vì có gái rồi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 10w thì chưa biết đc đâu c ơi 12w quan trọng là đi đo độ mờ da gáy của con thôi chứ vụ giới tính biết gọi là cho vui hihi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mẹ 2 anh baobaoboiboi lặn mất tăm đi đâu rồi nhỉ, làm mẹ e Bốp nhớ quá hihi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Nhà mình vắng quá, trôi tít sang trang thứ 2 rồi, trưa rồi mà chẳng thấy mẹ nào ghé...
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình vào ko thấy ai lại chạy ra...hihi. Các mẹ đã mặc váy bầu chưa vậy? Mình vẫn mặc quần áo bình thường, bụng hơi to tý thôi nhưng chẳng ai nhìn thấy. cứ chọn cái váy nào rộng nhất, cái quần nào rộng nhất mặc là vẫn dc. Giờ bụng dở dang thế này chẳng biết mặc gì, mặc váy bụng to tý thì mới đẹp, giờ mặc nhìn bùng nhùng lắm.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 vâng, con gái tình cảm mà, nhưng 1 gái 1 trai vẫn hơn mẹ nó nhỉ. hihihih
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 bạn này giống mình, hihih, mặc dù bụng mình khá to to ( toàn mỡ ấy mà) nhưng vẫn đang mặc váy thường
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em cũng thấy con gái tc với cả lẻo mỏ yêu ơi là yêu (u) Em đc chị gái chồng mua cho váy bầu, áo bầu. mẹ e mua cho lengging bầu nên e mặc luôn rồi, mấy quả váy cũ của e toàn loại bỏ đai ra mặc thành váy bầu nên e mặc thoải mái lắm, quần e ko níc đc lâu rồi vì bụng e to như ngta 6th ý
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 hnay em mí dò vào nhà mình hihi các bác cho em hóng chuyện với ah hi