uh, đèo đi học, ko biết thế nao2 mẹ con ngã ra đường, khổ thân thằng bé, khóc ầm lên vì sợ. cảm ơn chị! vẫn may ạ. chẳng biết chân nào chị ạ! từ mai phải đẻ ý vậy.
khổ wa! chị ơi đi giải đen đi, hôm nay là ngày đẹp mừ, em tính đăng ký vào ngày hum lay mừ ko kịp roài....bùn wá chiều nay 3h ở Đông Tác cả nhà nhé, đề nghị đúng giờ một chút vì bác Billkute ko đi về muộn được, 4h phải về đón con rồi, còn nhà mình rảnh rang thì sau đó đi đú tiếp ná ,....khà khà ...hôm nay em rảnh
ráng lên, sắp lên lầu 4 rồi ....cả nhà cố 888 đê ...hehe ...hôm nay điện về làng thế nà mình cũng bắt chước xì pam
bác ơi! bác ko cần tham gia vào mấy vụ măm măm này của các chị em đâu bác, bác chỉ cần đi họp những buổi quan trọng là ok rồi, em nghĩ và ko có tốn nhiều time đâu ạ chào mừng bác!
Mebebi đóng cửa rùi, định vào nhưng chạy sang nhà mới thôi ha ha. Sang đấy phải spam ác hơn bên này thì may ra mới lại được nhà mới típ
em chốt phát nữa xem còn ai vào được không nhỉ tai không xí được mặt tiền lầu 4 nên chốt lầu cũ chơi hiii