"Trong một lần ghé qua Quảng Bình, đến với Phong Nha - Kẻ Bàng, tôi thực sự ấn tượng với vẻ đẹp của thiên nhiên, những hang động sâu, rộng với đủ dạng thạch nhũ", Trần Nam, du học sinh tại Nga chia sẻ với VnExpress.net. Cảnh trên sông Son. Cửa động Phong Nha. Ngã ba sông. Tranh thủ chụp cảnh đẹp. Các thạch nhũ trong hang. Với đủ các hình dáng Trần Nam
Đẹp lắm! Nhưng tui bổ sung thêm các chi tiết tận mắt chứng kiến nè: bao nilon trôi dập dềnh trên sông Son, chai nhựa, lon đồ hộp vương vãi dưới động. Bên cạnh chữ cổ viết trên vách đá (nghe nói của người Chăm), vài câu tiếng Việt thiếu văn hóa được viết chen vào để hậu sinh chiêm ngưỡng. Trên bến các đò giành khách, tiếng nói như hát hợp xướng opera. Chưa đủ gây ấn tượng, họ còn dùng mái chèo khua vào nhau để thêm phần sinh động. Khách đi đò được một phen hú vía. Toilet mới thực sự kinh hoàng, chạy dzô chạy ra mấy lần cũng không thể tìm được chỗ nào hơn. Độ ngon của đồ ăn tỷ lệ nghịch với số tiền phải trả. Mong một ngày quay trở lại, các tiểu tiết nói trên sẽ khác hoàn toàn.