Em và 1 người yêu nhau 2 năm rồi... Trước khi yêu nhau tụi em chơi thân và coi nhau như anh em, nên có chuyện gì cũng chia sẻ, tâm sự. Ngày đó anh cũng có ng y, và e cũng vậy. Rồi tụi e cùng chia tay và k0 hiểu trời se duyên thế nào tụi em phá bỏ khoảng cách anh em và trở thành người yêu... Thật lòng tụi e yêu nhau rất nhiều, bọn e đã có những giây phút rất hạnh phúc bên nhau ! Gần 2 năm chung sống, rồi mọi chuyện thay đổi từ khi a về đi làm... Gia đình a k0 đồng ý cho tụi em yêu nhau, và luôn bóng gió để ép tụi e chia tay ! a ấy k0 nghe theo và vẫn yêu em... cách đây vài ngày ! bố a ấy bị tai biến vào viện cấp cứu...sức khỏe của ông rất yếu...và mẹ anh mẹ anh là ng đàn bà ác , cùng mọi ng` trong gd anh đã lấy đó làm lý do để ép a ấy rời xa khỏi em... em rất đau lòng... Giờ em mất phương hướng, em k0 biết phải làm thế nào để cố gắng bước tiếp đc nữa... Em k0 trách anh , vì e biết a ấy cũng đau lòng lắm. bố a ấy bị bệnh vậy, k0 biết rồi sẽ ra sao nữa... là con trai duy nhất trong gia đình, a phải đặt chữ hiếu lên trên...Vì nếu k0 bố a ấy có mệnh hệ nào thì a ấy sẽ ân hận cả đời mất... Giờ em đau lòng lắm... Em thực sự suy sụp... 9 ngày e sút gần 5kg...chưa đêm nào e ngủ nổi vì khóc và suy nghĩ ... Có mẹ nào cùng cảnh ngộ, hoặc có thể cho e lời khuyên thì giúp e với... Cứ thế này e đau lắm....Vì e rất yêu a ấy... E sợ rằng e k0 thể rời xa a ấy đc , các mẹ giúp e với... E chấp nhận làm người đứng sau a ấy để dõi theo a ấy... nhưng thật lòng em rất đau các mẹ ạ trước tụi e đã muốn có con để ép cưới, nhưng giờ bố a ấy nhưu vậy tụi e k0 thể làm như thế.. Hơn nữa... tụi e cũng thả 2 năm rồi mà k0 có ( ! Buồn quá...Ông trời ác với em quá các mẹ ạ
Ðề: e rất buồn...các mẹ tâm sự và cho em lời khuyên với Khoan hẵng nói chuyện chia tay. Báy giờ, trước hết là bạn phải xét xem mình có quý, có yêu, có thương bố anh ấy ko? Nếu có lòng, bạn nên thường xuyên đến thăm nom, chăm sóc, phụ giúp mọi người. Lúc đầu thế nào mọi người cũng phản đối, chê bai, hắt hủi đấy, cố chịu nhé. Tuy nhiên, bác trai bị như thế thì thời gian chữa và dưỡng bệnh sẽ rất lâu mới hồi phục được nên bạn sẽ có nhiều cơ hội chinh phục và lấy thiện cảm từ mọi người
Ðề: e rất buồn...các mẹ tâm sự và cho em lời khuyên với Mình thấy 2 mẹ ở trên nói đúng đó.Theo mình trong lúc này bạn nên quan tâm nhìu hơn đến gia đình của anh ấy.Động viên a ấy và mọi ng trong time này nữa.Nếu bạn thật sự yêu thương a ấy cũng như người nhà của a,cái tâm đó của bạn rùi mọi người cũng sẽ hiểu thui.Trước khi nhận thì nên cho đi bạn ạ
Ðề: e rất buồn...các mẹ tâm sự và cho em lời khuyên với Hãy suy nghĩ kỹ và làm những gì mà lương tâm mình cho là đúng đắn để không bao giờ phải ân hận bạn ạ.
Ðề: e rất buồn...các mẹ tâm sự và cho em lời khuyên với 1. Không có bạn thì ông bố vẫn cứ ốm. 2. Không có ai chăm sóc anh ấy được như bạn. 3. Người anh ấy sống cùng trong thời gian còn lại là bạn chứ không phải là những người anh em kia. => nếu yêu thật thì bạn biết như thế nào là tốt nhất cho anh ấy rồi mà. . Cuộc sống có nhiều khó khăn, khổ trước sướng sau thì tình cảm càng bền, không có vấn đề gì phải suy nghĩ nhiều cả. Chú ý, đừng sinh con vì muốn lấy nhau nhé, quan điểm này là sai lầm vì 2 bạn chưa chuẩn bị gì cho đứa bé cả.
Ðề: e rất buồn...các mẹ tâm sự và cho em lời khuyên với Em phải tìm nguyên nhân tại sao gia đình bạn trai em phản đối Còn việc chăm sóc bố anh ấy nếu mọi người không hắt hủi em thì em hẵng tham gia vì việc này thuộc trách nhiệm dâu con. Em hãy sáng suốt suy nghĩ trước hạnh phúc của mình, đời người con gái chỉ có thì thôi .
Ðề: e rất buồn...các mẹ tâm sự và cho em lời khuyên với Mình thì nghĩ lúc như này phải khéo, bạn tới quan tâm chăm sóc bác trai nhưng gia đình người ta ghét, người ta đuổi về thì sao, có khi làm bố anh ấy đang bệnh mà lại giận thêm, bệnh nặng hơn thì sao? Nói chung là cũng khó lắm. Hai bạn cứ phải từ từ, cái chính là ở hai người, đừng vì khó khăn mà cãi nhau rồi lại rạn nứt thì buồn lắm.
Ðề: e rất buồn...các mẹ tâm sự và cho em lời khuyên với 2 mẹ ở trên nói đúng đó, bạn quan tâm cho gia đình ảnh trước, để 2 bên còn có cơ hội hiểu nhau thì việc 2 bạn sẽ có hướng tốt hơn
Ðề: e rất buồn...các mẹ tâm sự và cho em lời khuyên với Tớ cảm thấy ko hài lòng vì bạn nói mẹ anh ấy là người đàn bà ác. Bà ấy làm thế chỉ vì họ thương con họ thui. Bạn phải tìm hiểu xem họ ko ưa mình ở điểm nào nhé. Từ đó bạn cứ lấy tấm lòng chân thành ra ứng sử thì dần dần mọi người sẽ ghi nhận bạn. Tớ ngày trước khi yêu bố chồng có ưa tớ đâu. Nguyên nhân là tớ học kém hơn con họ, nhà lại xa nhau quá, nhà tớ lại theo đạo Thiên Chúa ko tốt cho tương lai của bồ đội. Nhưng rùi vì tình yêu chân thành của 2 đứa, cộng thêm cách cư sử của tớ nên giờ bố chồng tớ quý tớ nhất nhà. Cố lên bạn ạ. Đừng nản và đừng có gắt gỏng, hãy dịu dàng giải quyết vấn đề bạn nhé.
Ðề: e rất buồn...các mẹ tâm sự và cho em lời khuyên với Trước mình cũng bị trường hợp như bạn , chơi với nhau hơn 2 năm rồi cả 2 có người yêu , rồi chia tay người yêu xong đi chơi với nhau nhiều yêu nhau luôn . Gia đình anh ý cũng phản đối mà lúc đó mình cũng mới yêu thế là tự ái nổi lên chia tay luôn . Anh ý vào sg làm mấy năm mới ra , bg mình đã lấy chồng còn anh ý vưỡn thế , còn xì tin hơn cơ .haizz . Theo mình nếu bạn yêu anh ý như thế thì từ từ làm cảm động gia đình anh ý thôi chứ ko thể nhanh được , yêu thì dễ chứ dứt thì khó lắm
Ðề: e rất buồn...các mẹ tâm sự và cho em lời khuyên với ở bên anh ấy chia sẻ , đồng cảm , quan tâm đến gia đình anh ấy cho dù có bị thái độ ghét bỏ hãy cứ bỏ ngoài tai hết chị ạ ... rồi mọi người sẽ hiểu , nếu không thì anh ấy cũng biết chị yêu anh ấy đến mức nào , và sẽ có sự lựa chọn cho mình . Vì quan trọng là người yêu chị quyết định thế nào !
Ðề: e rất buồn...các mẹ tâm sự và cho em lời khuyên với Trước hết e xin cảm Ơn các mẹ đã góp ý,nhưng mọi chuyện ko đơn giản như vậy các mẹ ạ. E nói mẹ a ấy là ng đàn bà ác vì sự thật bác ấy ác có tiếng rồi,nhưng e ko sợ điều đó. A ấy 29t rồi mà mẹ a ấy bắt ăn j phải ăn,bắt làm h phải làm. A ấy là người đàn ông nhu nhược,nên chuyện tụi e mới khổ thế này. E lại ko đủ can đảm để xa a ấy...vì e y a ấy rất nhiều. Bố a ấy bị tai biến e muốn vào thăm,muốn chăm sóc nhưng a ko cho. A nói sự có mặt của e sẽ làm mẹ a khó chịu,vì bác ấy coi thường e lắm. Và a sợ bố a nặng hơn...thì lỗi sẽ đổ lên đâu e. Giờ e tủi thân lắm, a yêu e mà phải giấu giếm, e gọi đt ko dám nghe trước mặt gđ, rồi nói chung phải che giấu tât cả. Bảo em đứng sau e sao chịu nổi. Giờ a phải nghe gđ đi lây ng khác chắc e ko trụ nổi mất....e vẫn k biết phải làm sao. Liệu tụi e sẽ giấu đc đến bao giờ
Ðề: e rất buồn...các mẹ tâm sự và cho em lời khuyên với bạn cố lên nhé!nếu bạn muốn hạnh phúc bạn thấy rằng mình thật sự yêu và cần người ấy thì bạn phải chiến đấu đến cùng bạn ạ,hạnh phúc nhiều khi cũng có những cái giá của nó.Nhưng đồng thời bạn cũng nên xem tình cảm của bạn trai với bạn thế nào tất cả tình cảm là do hai phía nếu mình bạn chỉ mình bạn cố gắg thôi thì cũng không được.Lựa cơm gắp mắm bạn ạ,thời gian này bạn cũng nên quan tâm đên người thân của ngừoi mình yêu đây là một thử thách với bạn.