Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi quangminh1207, 6/3/2012.

Tags:
  1. Pham Phuong Linh

    Pham Phuong Linh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    8,762
    Đã được thích:
    1,895
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Tớ note tối về nhà đọc tiếp, thương con quá
     
    Đang tải...


  2. zinzin30092011

    zinzin30092011 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    cu bin cố gắng lên chiến đấu cùng ba mẹ nhé! các cô, các bác trên diễn đàn luôn mong những điều kỳ diệu sẽ đến với con cùng gia đình! anh chị gắng lên nhé!
     
  3. me2conbusy

    me2conbusy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/8/2011
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Ko biết tình hình con sao rồi nhỉ?
     
  4. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Bin ơi, lâu rồi không nhận được tin tức của con!!! :eek:
     
  5. oitudo

    oitudo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Cố gắng lên Bin nhé! Yêu thương cháu nhiều!
     
  6. dior

    dior Sữa Friso xách tay Hà Lan

    Tham gia:
    18/9/2007
    Bài viết:
    15,844
    Đã được thích:
    4,105
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Sao lâu quá không thấy tin gì của bin hết vậy chủ top ơi ...
     
  7. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Chủ top ơi, có tin tức mới của Bin chưa?
    Bin về VN chưa nhỉ? Mong tin con trai lắm nè!
     
  8. quangminh1207

    quangminh1207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2008
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Trước tiên, xin thành thật cáo lỗi với các bác, các cô, các chú trên diễn đàn. Phải đến 3 tuần vừa rồi ko vào update tình hình của Bin. Thực ra thì chả phải ba Nam bận việc gì đâu, chủ yếu là sau đợt sốt cao liên tục kéo dài đến hơn 3 tuần của Bin, cả hai vợ chồng đều cảm thấy kiệt sức, mỏi mệt vô cùng

    Hôm nay Bin đã xạ trị lần cuối, dứt sốt được khoảng hơn 10 ngày nay. Sau hơn 2 tuần nằm viện điều trị sốt cao, truyền nước liên tục, thay mấy loại kháng sinh, chụp X quang khoảng 10 lần, xét nghiệm máu tổng thể 5 lần, CT trên đầu 1 lần, CT khoang ngực và bụng 1 lần, uống cả thuốc tẩy giun, thuốc chống nôn, thuốc nhuận tràng, thuốc hạ sốt ngày uống đến 5, 6 lần, khi xuất viện nhận được một cái hóa đơn thanh toán lên đến gần 20 triệu won, một cái Medical Certificate ghi rõ là sốt cao không biết nguyên nhân (unknown origin), choáng toàn tập. May là sau khi xuất viện được một tuần thì Bin cũng tự hết sốt

    Tổng cộng là Bin đã xạ trị 32 lần, đợt đầu 17 lần cho vùng đầu và cột sống, đợt sau 15 lần tập trung vào vùng khối u trước đây. Mấy hôm trước gặp lại GS Kim, người đã thực hiện ca mổ cho Bin, nghe thấy tình hình sốt cao của Bin, ông đã chỉ định cho Bin đi chụp lại MRI, kết quả là có một phần bị đọng nước trong não, hiện tại không đáng ngại. Hẹn đến 11 tháng 6 sẽ chụp lại MRI để đánh giá, tức là khi Bin điều trị hết xạ trị và qua đợt hóa trị đầu tiên. Hy vọng là ko có v/đ gì nghiêm trọng

    Đáng nhẽ là BS chỉ cho nghỉ 1 tuần là hóa trị, nhưng ba Nam đã phải xin BS thêm 1 tuần nữa. Bin nhớ các bạn nhiều, Ba Mẹ cũng đến giới hạn chịu đựng rồi, phải về nghỉ ngơi một thời gian. Ông Kim cùng với cô Jung cũng về cùng đợt này, thật là vui. Sáng mai nhà mình sẽ ra sân bay, chắc chỉ khoảng 1h trưa là xuống Nội Bài rồi, Bin vui lắm, tươi cười rạng rỡ

    Hẹn các bác OF nhé, sang tuần được gặp anh em, bạn bè rồi
     
    Me_KuTit, bocuabebong83dior thích.
  9. quangminh1207

    quangminh1207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2008
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Thế là cuối cùng cũng về thăm nhà được. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của cả nhà trong những ngày vừa qua, mặc dù Bin vẫn còn chưa khỏe mạnh hoàn toàn, con đi lại vẫn rất khó khăn. Ông Kim với cô Jung cũng cùng về, ông với cô cũng lây niềm vui chung của cả gia đình. Ông Kim luôn miệng nói, I am so happy. Cám ơn ông Kim, cám ơn cô Jung. Mặc dù đợt này chỉ về được 2 tuần, theo lịch là đến 26 này Bin sẽ phải quay lại Hàn Quốc để vào giai đoạn điều trị mới, là truyền hóa chất. Nhưng cứ vui đi đã, Bin về thấy nhắn tin chíu chít với các bạn trường Nguyễn Siêu, hẹn nhau đến nhà chơi. Sang tuần Ba sẽ đưa con vào trường, thăm thầy cô giáo, thăm các bạn, cũng để nói lời cảm ơn đến tất cả thầy cô giáo và các bạn đã luôn động viên và giúp đỡ con. Có rất nhiều các bạn, các em trong trường đã gửi thư thăm hỏi, động viên con

    Các bác OF ơi, em không có điều kiện cảm ơn đến từng bác, chỉ biết nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người thôi. Nếu các bác có điều kiện, rất mong các bác đến nhà em chơi, thăm cháu nhé, có gì các bác cứ gọi cho em, số đt là 091 396 6396
     
    Me_KuTitdior thích.
  10. quangminh1207

    quangminh1207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2008
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Các bác ơi, hiện nay tình hình sức khỏe của Bin nói chung là ổn, ngoại trừ việc đi lại hơi khó khăn thôi. Các bác có thời gian thì xin cứ đến chơi thăm cháu, không đến nỗi phải cách ly ghê gớm lắm đâu ạ. Nhà em mong được các bác đến chơi lắm, cũng là để em có cơ hội được cảm ơn tấm lòng của mọi người
     
    bocuabebong83dior thích.
  11. giadinhnho3008

    giadinhnho3008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Cố lên bé Bin nhé,cô luôn cầu chúc mọi điều may mắn đến với con,cô tin con sẽ khỏe mạnh.Bố mẹ Bin hãy vững tin,lạc quan đi theo con đường của Bin nghe.Cầu chúc cuộc đời sẽ cho Bin sức mạnh để sống khỏe
     
  12. dior

    dior Sữa Friso xách tay Hà Lan

    Tham gia:
    18/9/2007
    Bài viết:
    15,844
    Đã được thích:
    4,105
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Đọc được tin con đã ổn cô mừng lắm Bin ơi . Về nhà gặp người thân bạn bè con vui lắm hén . Ah con nhớ đeo khẩu trang khi nói chuyện với mọi người nhé ..vì thật ra không phải sợ con lây bệnh cho mọi người ..chỉ là sợ cơ thể con chưa khỏe hẳn , sức đề kháng còn yếu ..sẽ dễ bị lây bệnh từ những người xung quanh con à .
    Chúc mừng con được về thăm nhà Bin nhé . Cô chúc con sẽ mau chóng khỏi hẳn bệnh để về đi học cùng các bạn nha . :)
     
  13. Anmy

    Anmy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Lâu mới vào thăm vào đây hỏi thăm con.chúc mừng con đã đỡ được về nhà.chúc con ngày càng khỏe mạnh hơn hơn nữa...............
     
  14. Kẹo đắng

    Kẹo đắng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Đọc đến đây nhẹ cả người. Mừng quá! Cầu chúc Bin mau khỏe, lại đi đến trường với các bạn. Bin có cha mẹ thật tuyệt vời.
     
  15. yellowsea

    yellowsea Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    3,374
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con và gia đình, cố gắng lên Bin nhé, mọi người sẽ luôn dõi Theo và cầu nguyện Cho con......
     
  16. quangminh1207

    quangminh1207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2008
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Bin quay lại HQ điều trị hôm 26/5 rồi các mẹ ạ. Hôm nay vẫn chưa thấy tin tức gì mới của Bin cả. Lần đi này dự tính hơn nửa năm, có thêm cả Bob và bác của Bin Bob cùng đi nữa. Hôm 24 em có sang thăm Bin, mặc dù có hẹn trước nhưng bác của Bin đến đón Bin về nhà bác chơi, nên em ko gặp được. Em rất ấn tượng với cu Bob. Mới hơn 4 tuổi nhưng có khách đến nhà, cu cậu đếm người, rót nước và mang ra mời từng người một, cực kỳ ý thức. Con nhà em kém Bob 3 tháng, thấy khách chạy khẩn trương để đỡ phải chào.
     
  17. ceramicTL

    ceramicTL Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Mấy tuần rồi mới quay trở lại topic này, chúc Bin vào đợt điều trị mới với kết quả thật tốt nhé. Mong ba mẹ vững vàng cùng con vượt qua giai đoạn này.
     
  18. hana_octieu

    hana_octieu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    4,099
    Đã được thích:
    1,544
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Hôm nay mới phát hiện topic này, mình đọc 1 lèo hết 24 trang, thương Bin quá. Chúc con nhanh khỏe con nhé. Chúc anh N và chị H luôn vững vàng trc mọi khó khăn. Anh Chị thật dũng cảm ah.
     
  19. bici09

    bici09 Mẹ đẹp con ngoan

    Tham gia:
    29/9/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Thật cảm động về câu chuyện. Khâm phục ý chí của Ba mẹ bé Bin, luôn lạc quan để bên con, cho con những điều tốt đẹp nhất. Mẹ Hằng cố gắng lên nhé, Chúc mẹ luôn khoẻ để chăm sóc bé Bin. Bin ngoan lắm, và đáng yêu nữa. Cầu mong tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất của các cô, chú, của tất cả những người biết đến câu chuyện của con sẽ giúp con vượt qua được căn bệnh này.
     
  20. virgo884886

    virgo884886 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Yêu thương con đã có đủ rồi, mọi lời động viên chia sẻ chắc cũng nhiều lắm rồi phải không con. Cô chỉ cầu chúc cho con thêm nghị lực để vượt qua căn bệnh này. Con đã rất dũng cảm rồi, cố gắng thêm 1 thời gian con nhé. Mẹ của cô cũng bị ung thư, cô hiểu bố mẹ con đã phải trải qua 1 giai đoạn khó khăn đến thế nào. Chúc anh chị sức khỏe, nghị lực để cùng con chiến thắng anh chị nhé
     

Chia sẻ trang này