Ðề: Chuyện tình 7 năm... haiz. chuỵện của bác buồn quá:-<... Em nghĩ do gấu của bác bị lung lay là do cảm giác mới lạ mà tay giám đốc H kia đem lại và tự đó ngộ nhận là ty, cũng có khi gấu của bác thấy vì H là cấp trên, lại là giám đốc, có tài có tiền từ đó sẽ có tương lai nên ngộ nhận:-<... Cố lên bác, cái j của mình sẽ mãi là của mình, k chạy đi đâu đc...
Ðề: Chuyện tình 7 năm... update. lời cuối của chàng trai "Thực sự mình không nghĩ gấu là phò hay đĩ gì đó. Có lẽ gấu còn trẻ, chưa đủ va vấp và trải nghiệm để đủ bản lĩnh vượt qua thử thách. Cũng như mình và gấu đang nắm tay nhau đi trên một con đường, một phút lơi tay, gấu rẽ vào một ngả khác đầy hoa bướm. Đuổi theo kéo gấu quay lại hay đứng chờ gấu hay đi tiếp một mình thì cũng đã ít nhiều ngậm ngùi trong lòng. Mình viết ra đây không phải vì muốn nổi tiếng. Mình muốn được chia sẽ trong những lúc đắng cay nhất đời người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và an ủi mình. Chúng ta đã nghe và nói với nhau nhiều. Giờ có lẽ là lúc tất cả lặng im, để ai đó trong chúng ta kể một câu chuyện khác, vui vẻ hơn, hồn nhiên hơn, hạnh phúc hơn. Cho nên mình đã xoá post # 1. Mình định nhờ mod close topic. Mình đã cố gắng đọc hết các comment chia sẽ. Có rất nhiều bạn đã thực sự xúc động và trãi lòng cùng mình, mình trân trọng những comment ấy. Có thể nhiều bạn vẫn còn muốn nghe, nhiều bạn vẫn còn muốn tâm sự, close topic bây giờ sẽ làm cho ít nhiều bạn cảm thấy hụt hẫng, không trọn vẹn. Vì vậy, vào một ngày gần đây, mong mod hãy close topic khi thấy cần thiết. Gửi lời chào đến tất cả các bạn."
Ðề: Chuyện tình 7 năm... ôi tình yêu, chẳng hiểu bạn gái kia thế nào nhỉ. tình cảm 7 năm lại ko bằng 1 tháng bồng bột. đôi khi tin tưởng người yêu quá, ko biết có nên ko, hay việc này cũng tùy tính cách của từng con người nhỉ. Mà sao cũng lạ, nhiều người quen nhau lâu quá, mà ko cưới sớm, là chia tay nhỉ.
Ðề: Chuyện tình 7 năm... TY chả thế định nghĩa đc cái gì hơn, ai kém thiệt, đc cái chàng trai này đang đau đơn quàn quại nhưng đủ để vạch ra một tương lại mới sáng sủa hơn, còn cô gái thì chảng gì có thể nói trc đc
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Chuyện tình buồn lãng mạn! Bạn nên quên gấu và tìm cho mình 1 tình yêu mới! " Gieo gió ắt gặp bão", ty sẽ ko bao giờ trọn vẹn với những người ko chung thủy, có thể thời gian này gấu sẽ hp và nhầm tưởng là ty đích thực... nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả!
Ðề: Chuyện tình 7 năm... A bờ lô bờ le, tình yêu là cái quái quỷ rì mà sao thật là kinh khủng, híc híc, chục năm còn chia tay được huống hồ 7 năm, lấy nhau rồi còn ly dị được huống hồ có mỗi 7 năm, chính vì cái 7 năm mới chính là nguyên nhân chia tay đó, gần nhau lâu quá nên chán nhau là đúng rồi, haixhaixxxx Thế nên va vấp 1 tý mà đã gục ngã cũng ko nên, .... fighting người yêu cũ của gấu !
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Bọn mình được gần 4 năm rồi ,cũng chả biết thế nào, mình chỉ chờ cơ hội cho lão vô tròng >.< ( xí hổ wa' )
Ðề: Chuyện tình 7 năm... đọc câu chuyện tình yêu của anh thật cảm động một anh chàng rất tình cảm, trách nhiệm, đậm chất người miền trung chân thành tình nghĩa, sống có trước có sau là người ngoài nhưng e vẫn cảm nhận được tình yêu của chị Gấu,mối tình 7 năm với những rung động trong sáng tinh khôi rất mộc mạc nhưng cũng đỗi nồng nàn, có một chút gì đấy rất dễ thương và đáng yêu kết thúc một mối tình như vậy nhìn qua chị Gấu thật đáng trách và anh cư xử như thế là đúng nhưng nhìn lại thì chị Gấu đáng thương hơn là đáng trách. và thật sự e rất thương chị Gấu. mối tình 1 tháng kia không biết là có phải một chút mềm lòng trước cảm xúc lạ với cảm xúc thân quen của một cuộc tình kéo dài 7 năm hay là tình yêu đích thực như chị Gấu nói. nhưng mối tình 7 năm không chỉ có tình yêu mà còn có tình thương ân tình sâu nặng ấy chị Gấu mà chị đã dứt bỏ thì thật đáng buồn cho chị và đáng buồn hơn là chỉ vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất đi 1 người rất yêu thương và hết lòng đùm bọc chị ấy tình yêu thật khó nói và đôi khi khiến người ta mù quáng em đồng ý với suy nghĩ của anh là " Có lẽ gấu còn trẻ, chưa đủ va vấp và trải nghiệm để đủ bản lĩnh vượt qua thử thách." nhưng khi anh nói chị Gấu rẽ vào một ngả khác đầy hoa bướm thì e không đồng ý, anh không nên phán xét về chị ấy như thế, mọi suy nghĩ đều lệch lạc, phán xét dù đúng đắn tới đâu thì nó cũng là lưỡi dao cắt đứt tình thâm em tin là sau câu chuyện này không chỉ phải mỗi anh đau khổ mà chị ấy cũng đau nữa nếu như anh mất niềm tin vào con người thì chị ấy cũng mất niềm tin vào chính bản thân mình con người ta quá trẻ để biết thế nào đúng thế nào sai và thử hỏi nếu ko có những sai lầm mất mát thì còn gì là cuộc đời, em vẫn hi vọng anh nhiều tuổi hơn chị, suy nghĩ sâu xa hơn chị hãy rộng lượng với những sai lầm của chị, âu cũng là rộng lượng với trái tim mình giả sử như mối tình 1 tháng ấy không phải lả ty đích thực như chị Gấu suy nghĩ thì tới lúc đó chị ấy khổ hơn anh vạn lần, cảm giác tội lỗi cũng như hoài nghi vào cuộc đời vào chính bản thân mình sẽ hành hạ chị ấy từng giây từng phút trong ty có chữ ân thì thật đáng quý, nếu chị gấu lầm lỡ và anh sẽ bao dung tha thứ, thương và dẫn dắt chị ấy thì ty ấy thật đẹp biết bao ( ps: e cũng còn trẻ, suy nghĩ có thể ko thực tế cho lắm, nhưng đây là những sẻ chia thật lòng của em, mong anh cũng như chị sẽ có những bài học quý giá về tình người và mong mọi người sẽ được hạnh phúc)
Ðề: Chuyện tình 7 năm... tình yêu đôi lúc khôg lý giải đc, con gái hay con trai cũng vậy... thấy sợ....
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Không thể tin nổi hôm nay lên lamchame và vô tình đọc được những dòng tâm sự này. Trong chuyện tình cảm đúng sai không có ý nghĩa mà điều quan trọng nhất là hai người cùng nhìn về một hướng. Chỉ cần một người nhìn khác đi người còn lại sẽ đau khổ vạn lần. Qua những gì anh kể thì có thể hiểu được tình yêu anh dành cho gấu tha thiết tới nhường nào nhưng cuộc sống luôn có chữ "ngờ". Sự ích kỉ và cái tôi sẽ làm cả 2 người xa cách. Nếu có thể, anh hãy nhìn lại một lần và lắng nghe anh nhé! Còn nếu không, hãy luôn mỉm cười, những gì đã qua là giấc mơ đẹp, cuộc sống sẽ cho anh nhiều thứ đẹp hơn nếu anh biết yêu chính mình. Chúc anh hạnh phúc!
Ðề: Chuyện tình 7 năm... đọc bài của anh thấy buồn ghê...chuyện của e cũng gần giống như vậy, chỉ có điều e cũng là người có lỗi như Gấu của anh. Tình yêu 6 năm của e cũng đẹp đến mức mọi người phải ngưỡng mộ, nhưng cũng chỉ vì người đàn ông 1 tháng mà tình yêu ấy tan nhanh như chưa bao h có.Khi đó cả thế giới quay lưng lại với e, nhưng rồi mọi chuyện cũng dần qua. Cho đến bây h em vẫn day dứt... Tình yêu đầu tiên ấy chắc chắn là tình yêu đẹp nhất nhưng nó phải dở dang có lẽ cũng vì nó là tình yêu đầu, và cũng có lẽ là vì .....số phận
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Chuyện tình của em là 8 năm tròn trĩnh. Và kết thúc là một đám cưới ... ^ - ^ . em may mắn hơn mọi người khoản này. Xã nhà em hơi khó tính chút nhưng được cái thương vợ và thuộc dạng bậc thấy thèm công nghệ ...hix....
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Mối tình đầu nhiều đau khổ,khó đến với nhau...nhưng mối tình đầu lúc nào cũng đẹp nhất.