Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Các nàng ấy mải làm ăn buôn bán chả có ai vào thăm nhà hay là các bà ấy sợ nói đến tuổi nhỉ hihi
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... các chị ngaòi 30 ma focs điều kiện nên bổ sung thường xuyên collagen , khi đó da sẽ đẹp, khỏe, chống lại sự lão hóa nhé
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Khi tâm hồn đẹp, nó tỏa sáng trên khuôn mặt, con người bạn. Dù về mặt vật lý nếu bạn không thật sự đẹp, bạn vẫn đẹp.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Hê hê, e mới sắp 30 thôi, vẫn còn 2 cái mùa xuân nữa mới thành...........nhưng sao thấy mình già thế, chẳng còn tí ngây thơ trong sáng mộng mơ nào cả......
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... chắc vậy, nhà mình vắng hoe. Xã nhà mình suốt ngày cứ kêu mình già roài, phát ghét
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Mình thì chả hối tiếc gì cứ vui vẻ sống, chăm sóc sức khỏe + sắc đẹp của bản thân & gia đình.(u)
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... 30 roài có chồng và 1 con zai, công việc thì bình thường. Mặc dù ai cũng bảo xuống săc nghiêm trọng so với thời chưa chồng con nhưng tớ tạm hài lòng với nó. Chịu già để có 1 gd thế là mãn nguyện rồi. Giờ thì chịu khó chăm sóc cho nhan sắc để đủ sức khỏe chăm chồng nuôi con và tự tin với chính bản thân mình thôi. Cố lên nào.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Khi 20, nhìn thấy bóng "áo kẻ" trên đường, về nhà mất ngủ cả đêm, rồi dậy entry 1 bài dài về "áo kẻ". Khi đã 30, gặp "áo kẻ" của ngày xưa chỉ hỏi đưọc mỗi câu cụt lủn: "Mấy nhóc rồi?" "Thế à?". "Chúc mừng nhé".... Đêm về ko entry nào cả, ngủ ngon lành đến sáng. Thế mà đã có thời, cứ tưởng ko thể sống nếu thiếu "áo kẻ". Chậc. Thời gian!!!
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Các mẹ ạ, mình mới khi ta ....sát 30 mà đã da mặt xấu xí, mắt nhăn, trán rô,... rùi. Huuu, vậy thì khi ta ...30 ta phải làm thế nào đây?
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... chị ơi.e đang uống vitamin e với c.thấy tốt lên chị à.mà uống e thì uống thêm b1 chị nhé.không thì 3b.vì nó làm giảm hấp thu b1.chị uống 3b cũng tốt da đấy chị
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... cảm ơn mẹ nó, đúng là phải bổ sung dưỡng chất cho da thui, suốt ngày cơm, áo, gạo tiền...chả có thời gian cho bản thân. thấy mình già đi nhiều quá
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... ko có gì..mẹ nó thực hiện đi.có kết quả thì báo e mừng.còn e thấy da e đợt này đẹp lên rồi.mừng quá: Cuoi.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Chả mấy mà đã già đến nơi rồi chóp chép 30 rồi còn gì ,mỗi tuổi một đuổi xuân đi mỗi cái tâm hồn là vẫn rất trẻ trung những gì làm được trước lúc 30t là pải cố mà làm kẻo lại ân hận.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Ô, em bước qua tuổi 30 nhẹ như gió. Vẫn xì tin, vẫn thoải mái, vẫn rong chơi như bt. Em nghĩ, quan trọng là mình muốn cuộc sống này ntn, đừng phụ thuộc vào bất cứ điều gì và đừng làm cho cuộc sống của mình bị mất đi niềm vui vì mấy cái tuổi này chứ. Hehe