Ðề: Em sợ mình bị vô sinh mẹ nó cứ bình tĩnh, kinh nguyệt của bạn ko đều nên bạn phải đi khám để kiểm tra lại, bác sĩ sẽ khám nhẹ nhàng ko đến nỗi thô bạo như mẹ nó nghĩ đâu. Phải thăm khám thì mới biết tình trạng của mình ntn để điều trị,
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh chắc không phải đâu bạn ạ, cơ quan mình có chị cũng như bạn, nhưng sau đi khám thì ra ra vô sinh tư phát thôi, chữa 1 thời gian vừa sinh được công chúa sinh vô cùng nhé
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Bác cứ bình tình giải quyết từng việc 1 Kinh nguyệt không đều, khí huyết ko tốt theo e bác nên đi khám đi. Không đau như bác nghĩ đâu. Điều này e khuyên chân thành đấy! Và bác phải luôn tạo cho mình thoải mái, cuộc sống căng thẳng bác phải tìm cách giải thoát cho mình, đừng suy nghĩ và lo lắng quá. Thích ăn thì ăn, thích mặc thì mặc, thích chơi thì chơi, đừng biến mình thành lô lệ bác ạ! Vì khi mình thực sự thoải mái thì khả năng có thai là rất lớn đấy ạ. Chúc bác sớm đạt được tâm nguyện của mình!
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Cảm ơn mẹ nó rất nhiều Thực sự mình thấy mình cũng hơi giống nô lệ rồi ý Lúc nào cũng sẵn sàng tư thế bị nghe chửi và cãi nhau Gọi lúc nào cũng phải nghe máy Gọi lúc nào dù là ở đâu cũng phải về Trời ơi quan hệ thì ông ý thô bạo như làm với ai ý,càng ngày mình càng khiếp vía ko dám gần Con cái thì toàn dính đến Mẹ vì Bố có để ý bao giờ đâu
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Mình đi thăm khám phụ khoa có 1 lần mà sợ khiếp vía Khám nhà nước hẳn hoi mà sao thấy bác sỹ hách dịch thế Vào rất là tử tế ngoan ngoãn mà bà bác sỹ ý bà ý thô bạo kêu dạng ra rồi chọc cho 1 phát chết khiếp,lại còn thêm cho vài câu khó nghe Xl các Mẹ mình biết bất lịc sự nhưng từ đó là mất vía luôn
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Khiếp, mẹ này nói làm tớ sợ quá, tớ đi khám tư thôi, bác sĩ nhẹ nhàng nhưng khi cho đầu dò âm đạo vào tớ vẫn thấy đau, mấy hôm sau mới hết, tớ mà như mẹ nó chắc chết mất.... Còn về vấn đề bạn sợ vô sinh thì tâm lý cũng rất quan trọng. Bạn nên nghĩ về những gì tốt đẹp và tránh stress, hihi tâm lý nặng nề cũng ảnh hưởng nhiều bạn ạ
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh giờ có nh kiểu vô sinh lắm mẹ nó ah, của mẹ nó chắc thuộc vô sinh thứ phát. giữ sức khỏe là ổn thôi. Đứa bạn em còn đi khám và bị kết luận là tiền vô sinh - chưa con cái gì mẹ nó nhé. Dùng sản phẩm gì đó của Pháp đến tháng thứ 4 thì có đấy
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh HI mẹ nó, mẹ nó cho mình thong tin liên lạc đuược không? mình sẽ hỏi cụ thể đứa bạn rồi gọi lại cho mẹ nó nhé
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh mẹ nó ở nhà lo lắng thì càng ảnh hưởng tâm lý lại càng khó có em bé, mẹ nó cứ đi khám đi, rồi sẽ có hướng giải quyết tốt thôi. mẹ nó cố gắng lên nhé, trời ko phụ lòng người đâu.
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Tốt nhất là bạn nên đi khám cả 2 vc để kiểm tra sức khỏe nhé. khám ko đau đâu bạn à, công nghệ bây giờ ok lắm. tổng thời gian khám và chờ đợi chỉ khoảng 2 tiếng là xong thôi bạn à. Chúc 2 vc bạn mau có tin vui!
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Mẹ nó ơi Mình chờ tin Mẹ nó Có bao giờ đẻ rồi xong bị vô sinh không hả mẹ nó Vì kinh của mình cũng lung tung,hiện tại cm cho mẹ nó là 3 tháng r mình ko thấy kinh,có lúc nó lặn cho nửa năm cũng ko thấy Thực sự mình nản quá
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh mẹ nó ơi, mẹ nó nên đi khám đi. Khám để biết bệnh còn chữa chứ. Mình thấy phòng khám 56 HBT của bv ps tw hay bệnh viện Tràng An ở Tôn Đức Thắng khám OK mà. Nếu mẹ nó cần giới thiệu, thì mình giới thiệu cho bác sĩ Hòa (là PSG. Hòa, thầy của bsi Tiến, GD bv pstw và thầy của bs Cường (nổi tiếng về siêu âm dị tật thai nhi ấy). Trước mình mang bầu hay bị xảy thai, theo bsi Hòa giờ đã có 1 bé gái 17.5 tháng tuổi rồi. Bsi Hòa vẫn làm trong bv ps tw. Nếu mẹ nó cần, mình cho số điện thoại để liên hệ với bác ý. Còn về việc mãi chưa sinh con thì có mấy người mình gặp, mấy chị ấy có đứa thứ nhất được 18 tuổi rồi, tự nhiên mới có đứa thứ 2 đấy (trước đó, làm mọi cách mà k có con). Tóm lại là mẹ nó nên đi khám cho yên tâm.
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Ấy nên đi khám đi, chứ cứ ngồi nhà lo lắng phỏng có ích gì, bây giơ fkhoa học hiện đại rùi, việc thăm khám cũng bình thường thui mà. Nhưng KN của ấy không đều như thế thì cũng khó lắm, trước khi sinh lần 1 ấy có bị thất thường thế không?
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh Mẹ chadu giống cô bạn m ghê, có 1 bé rùi sau 4 năm thả thì ko có bầu lại đc, đi khám ở 56 HBT thì bs bảo vô sinh thứ phát, sau đó chụp TCVT, rồi bs cho thuốc về sau 2 tháng lại có bầu rùi đó
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh E được biết nếu uống thuốc tránh thai hoặc sử dụng các biện pháp tránh thai khác 1 thời gian dài thì cơ thể mình sẽ tự điều chỉnh và thích nghi với việc khó có thai trở lại. Trong trường hợp này, tốt nhất là chị nên đi thăm khám để có biện pháp phù hợp.
Ðề: Em sợ mình bị vô sinh mẹ nó cứ bình tĩnh đi khám đi. Không vấn đề gì đâu. Mẹ nó vào các BV sản có tiếng ấy. HN thì có PK 56 HBT - BV PHụ sản TƯ