Có mẹ nào sợ ma giống e ko

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bupbego_1689, 28/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. blacknblanche

    blacknblanche Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    Sao các mẹ lại sợ ma nhỉ, tớ chẳng sợ tí nào cả, hay là tại tớ chưa gặp. Có dạo bố tớ phải nằm viện, mẹ và anh trai tớ vào trông, tớ ở nhà một mình cả tháng trời có sao đâu.
     
    Đang tải...


  2. ngan_sapphire

    ngan_sapphire Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/4/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    Thần hồn nát thần tính đấy bạn, cứ bình tĩnh, đừng nghĩ gì hết thì sẽ ngủ được. Mình cũng yếu bóng vía nhưng ráng tập, nhìu khi nhìn thấy 1 cái gì mà cứ tưởng ma, mình đều nhìn lại cho kỹ, nhìn chằm chằm cho đến khi xác định dc nó là cái gì. Thế là yên tâm :D
     
  3. happy10-3

    happy10-3 Đợi chờ những Mùa Đông...

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Giống mình mình cũng rất sợ ma huuuuuu. Buổi trưa mình mà ngủ một mình là y như rằng bị bóng đè sợ chết khiếp! Dì mình bảo khi bị bóng đè thì niệm phật adiđà cứ niệm liên hồi là con ma sẽ sợ và saẽ kg đè nữa. Nhg mà nhiều lần như thế rồi mình kg thấy tác dụng! Mình tưởng chỉ mình mình như thế... Hnào mà bắt buộc fải ngủ một mình là mình sẽ để điện ság cả đêm. Khổ thế chứ lại........ [-o<:confused:[-o<
     
  4. Nguyen danh gia bao

    Nguyen danh gia bao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    2,579
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    hic, có nhiều mẹ sợ ma nhỉ. Hồi bé mới sợ thôi. Bây giờ ở nhà 1 mình 4 tầng cả đêm cũng chẳng có gì là sợ cả. nghe nói nhà mình còn co vong nữa cơ. nhưng mình nghĩ có làm gì người ta đâu mà người ta hại mình
     
  5. Mẹ Miu Nghé

    Mẹ Miu Nghé 0989 666 955

    Tham gia:
    19/10/2011
    Bài viết:
    3,550
    Đã được thích:
    464
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    M cảm giác bạn cố chấp làm sao ý, rất nhiều người khuyên và rất nhiều cách để bạn thoải mái và dễ ngủ vậy mà mình thấy bạn cứ khăng khăng theo ý mình. Như thế thì khó thoải mái lắm. Chúc bạn luôn vui
     
  6. ngoisaonhoxiu

    ngoisaonhoxiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    1,582
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    Ôi đọc topic của mẹ nó mà em buồn cười quá, em cũng thuộc dạng thứ nhất sợ ma, thứ nhì sợ... mấy cái lung tung. Hihi. Em mới vô sài gòn công tác, cty em thuê hẳn 1 cái biệt thự trong khu cũng toàn biệt thự, yên tĩnh và cực kỳ sợ,hihi. Lúc thì em phát hiện trong phòng có cái đũa cắm trên mái (em ở tầng áp mái), lúc thì lại thấy 1 bát hương trên nóc tủ trong phòng em (cũng chả biết ở đâu ra), thế là sau bao nhiêu lo sợ em tìm cách đuổi ma,hihi: Em lấy tỏi rải xung quanh phòng, rồi mở nhạc đọc kinh Phật lên ấy chị, nghe cảm giác tịnh tâm mà như có bồ tát bảo vệ mình ấy, thế là hết lo chị ạ. Còn bóng đè thì em bị thường xuyên, từ bé đến h nên em có kinh nghiệm lắm, mỗi lần bị bóng đè chị phải cố gắng tỉnh dậy càng nhanh càng tốt (tất nhiên cái này phải tập dần mới làm đc vì khi bóng đè ng mình cứng đơ mà), xong đứng dậy đi lại 1 lúc, lúc vào ngủ lại thì đổi tư thế khác mà ngủ nhé (tránh nằm nghiêng hướng tim càng dễ bị bóng đè hơn). Nếu cẩn thận nữa thì chị nhét 1 nhánh tỏi (đã bóc) vào túi quần mà ngủ.
    Cố lên chị, yên tâm nếu chị chưa từng gặp ma thì k bao h gặp đâu, phải có bước sóng (hay từ trường j đó) phù hợp mới đc gặp ma đấy, k phải ai cũng có diễm phúc đấy đâu. hhi.
    Chúc chị tối nay ngủ ngon nhé!
     
  7. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    ma nó có khi sợ người nào cứng bóng vía ấy chứ. càng sợ nó càng trêu cho ý.
    He he,nói to mồm thế thôi chứ 100% ai mà chả sợ ma. Cứ bảo ko sợ thử bị vật ra xem sợ ngay í mà.
     
  8. dinhlien2801

    dinhlien2801 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    e thề, e hứa, e đảm bảo là trên đời này k có ma đâu ạ, tất cả chỉ là do con người tự tạo ra hết, chỉ là ảo giác mà thui..
    còn nếu lần sau mẹ nó mà k ngủ được thì e có cách này k biết có giúp đc mẹ nó k...
    mẹ nó cứ nằm đếm từ 1 đến 100 xem có ngủ đc k, nếu vẫn k ngủ đc thì lại đếm tiếp nha....đảm bảo ngủ ngon lắm đấy ạ....
    chúc mẹ nó có những ngày k ô xã vẫn vui vẻ và ngủ ngon nhé...........
     
  9. đinhmai

    đinhmai uy tín là chính

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    2,643
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    ôi, m thì từ bé cũng sợ ma, thế mà lên đại học ở 1 mình, vẫn ngủ tốt, chẳng sợ gì cả...hic, thế mà từ ngày lấy chồng, tớ sợ ma đến thế, hôm nào ox đi công tác là ngối máy tính đến tận khuya, đến khi thật bùn ngủ là nhắm mắt ngủ luôn.
    mà mẹ nó tài thật, sợ ma mà còn dám đi rửa mặt, tớ là tớ co vào 1 góc giường, thủ thế quan sát 4 bên...haha.
    Khi ngủ tớ thỉnh thoảng cũng hay gặp bóng đè, hồi trước gặp bóng đè là cố gắng vùng vẩy, sợ hãi...nhưng bây giờ, nếu phát hiện bị bóng đè thì tớ nhắm mắt ngủ tiếp, vùng vẫy chỉ làm mình mệt và sợ thêm thôi, cứ cố ngủ tiếp đi, đến lúc tỉnh dậy sẽ ko có gì cả.
    Bây giờ có con rồi, ox đi công tác vẫn hơi sợ thôi, nhưng vẫn ngủ được, ko sao hết.
    Em tớ bảo ma ko làm gì được mình hết, người yếu bóng vía và hợp thì mới gặp ma thôi.
    tớ hiểu cảm giác của mẹ nó mà, phải tự khắc phục thôi, tốt nhất là nhờ người ngủ cùng chứ ko có cách nào khác đâu ah.
     
  10. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    Ui, đọc xong topic này em cũng thấy sợ quá. Hôm nay chồng em trực lại về muộn nữa chứ. huhu..
     
  11. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    có ma nhé, không tin bạn vào đây đọc mà xem, tin ngay.Thề....
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/148054-Có-ai-tin-vào-thế-giới-tâm-linh-không/page143
     
  12. yeuhaiconnhiu

    yeuhaiconnhiu ĐT 0989640636

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    10,893
    Đã được thích:
    2,029
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    em cũng rất sợ ma ,mỗi lần ở nhà một mình khăn gói đi đến nhà người thân ngủ ,nếu không đi thì ngồi bật điện cả đêm xem tivi đến khi nào mệt quá thì ngủ mất thì đã sáng rùi .dù trong lòng bảo không sợ nhưng vẫn sợ .em kể cho các chị nghe.hôm em đi nước ngoài cùng công ty do bị mệt quá tối không đi chơi được cùng các chị các anh đành ở phòng một mình trong khách sạn mà em cứ nghe tiếng gõ cửa ra mở không thấy ai cứ thế em sợ và ngồi gọi cho chị cùng phòng về gấp
     
  13. mebong0610

    mebong0610 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    ko biết có ma thật hay ko? nhưng mà chủ Top thì bị Banned nick rồi, khổ thân.

    Em thì cũng sợ mà trc khi đi ngủ phải bắt OX đi ktra hết ngóc ngách trong nhà rồi mới đi ngủ, hnao xã ko có nhà thì đóng chặt cửa phòng để con dao lên đầu giường rồi mở tivi ngủ, mẹ chồng em bảo lên ngủ cùng mà em ko thích. Nhà e 5 tầng có mỗi 3 mẹ con ở, mà ko có ng ở nhà em còn k dám về nhà nữa cơ, sao nhát thế k biết. hixxx
     
  14. Tung meo tuong cuop

    Tung meo tuong cuop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/10/2011
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    Hi hi, không ngờ cũng có nhiều mẹ sợ ma kiểu như mình, thôi mẹ nào gần nhà thì rủ nhau ngủ chung đi :)
     
  15. bupbeg0_1689

    bupbeg0_1689 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    e bị band nick rùi.hix.tạm thời nick này ạ!!!
     
  16. bupbeg0_1689

    bupbeg0_1689 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    ko bit mod đưa e vào mục nào nữa.mod 9 band luôn có mỗi tội đăng vào phần đồ thanh lý.
     
  17. bupbeg0_1689

    bupbeg0_1689 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    mẹ này nói cũng phải.e cũng nghe ng nhà e nói vậy.cơ mà đêm vẫn run.
     
  18. ngochai.ad

    ngochai.ad Shop38 - 0912.677.022

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    4,850
    Đã được thích:
    1,534
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    Ôi, e cũng sợ ma, nhưng mà có 1 cách ấy là e bật đèn, bật tivi khi ngủ :D. Nhưng àm trộm vía, e chưa bao giwof bị ngủ 1 mình, tứ xửa xừa xưa đến giờ :)
     
  19. chehagiang23

    chehagiang23 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    tại bạn nghĩ nhiều tới ma quá nên vậy thôi,thần hồn át thần tính mà,
     
  20. ngocthanh171

    ngocthanh171 Bác sĩ

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào sợ ma giống e ko

    trời ạ,các mẹ mấy tuổi rồi mà còn sợ ma hả,con trẻ nhìn thấy nó lại cười cho@@
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này