Các mẹ ơi, giúp em với.

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi hoabachhop09, 20/4/2012.

  1. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ ơi, giúp em với.

    có con gái trong nhà đúng là trái bom nổ chậm thiệt. Nhất là lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi nài cực kỳ nhạy cảm các chị em ạ. Đối với lứa tuổi nài thì các mẹ cần kiên nhẫn, cực kỳ kiên nhẫn lắng nghe và thủ thỉ với các bé, các bé rất chịu khó tâm sự đó, và các mẹ cũng chịu khó tâm sự và giải thích tâm sinh lý tuổi mới lớn cho các bé hiểu thôi. Học tập từ mẹ của mình á. Mẹ mình cực kỳ tâm lý luôn. Đừng la mắng và cũng đừng dùng vũ lực chỉ phản tác dụng thôi.
     
    Đang tải...


  2. Nhimcong

    Nhimcong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi, giúp em với.

    Mình thấy xem phim có những cảm xúc đúng là khó con gái mình đang bé thôi mà cũng phát điên k biết sau này lớn thì thế nào
    Mình thấy bạn nên thử xem có ổn không thì tiếp tục nếu không thì chuyển sang kế khác. Chịu khó nhé ra các cửa hàng bán đồ linh tinh dành chho lứa tuổi đấy mua những tập giấy nhỏ xinh xinh mà chúng nó thích ý. Về viết tâm sự
    VD: Hôm nay mẹ thấy con gái mẹ mặc bộ đồ này xinh thế?lúc nào rảnh hai mẹ con mình đi mua đồ được k? hay mẹ thấy hôm nay con bực mình chuyện gì thế công chúa của mẹ? Con bị điểm kém à? Sao hôm nay con tô son màu đấy đẹp thế mẹ chưa bao giờ đủ tự tin để dùng màu đấy, con mua ở đâu hôm nào ranh con đi cùng mẹ nhé (mặc dù đang điên là k hiểu tại sao nó lại dùng son)........................ Rồi đề lên bàn học. Cứ kiên trì 1 thời gian xem có hiệu quả K nhé
    Bạn phải nghĩ ra đủ cách để tiếp cận đực nó trả lời m để 2 mẹ con tâm sự với nhau. Nhớ là viêt vào giấy con trả lời mẹ rồi để vào túi của mẹ đừng để cho bố biêt mẹ con m nc gì..... làm sao tạo ra sự tin tưởng với con
    Mình chia sẻ với mẹ nó vì mình làm giáo viên cũng hay phải tâm sự với học sinh, sinh viên kiểu đấy nhưng không biêt có hiệu quả với con bạn không nữa, cứ thử đi nhé.
    Good luck!
     
  3. myphamhanquoc

    myphamhanquoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi, giúp em với.

    Mình phải học hỏi thôi bé nhà mình chưa đến tuổi dậy thì nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý và vài chiêu để dùng
     
  4. ngocvh

    ngocvh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi, giúp em với.

    vấn đề mà các mẹ gặp phải cũng giống như các mẹ vậy
     
  5. huuhaoit

    huuhaoit Trại Gà Chọi Hảo oanh - 0986923001

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi, giúp em với.

    đúng là bố mẹ hãy là những người bạn của con , tâm sự cùng con để hiểu được sự phát triển tâm lý từ đó có các hướng dẫn đúng đắn chỉ các con hướng đi.
     
  6. mehacuabecua

    mehacuabecua Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ ơi, giúp em với.

    mình có kinh nghiệm 10 năm là chuyên gia tư vấn cho trẻ và cha mẹ trẻ về vấn đề này, nếu bạn cần gì cứ alo cho mình nhé. mình sẵn sàng ( không tính phí gì đâu nhé). Vì trước đây mình là chuyên gia tư vấn tâm lý , trị liệu của Cục chăm sóc bảo vệ trẻ em mà. Chia sẻ những băn khoăn của các mẹ vì ình học tâm lý ra nên mình cũng hiểu mà.
     
  7. meomeonp

    meomeonp Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, giúp em với.

    Tuy mình mới chỉ có con gái nhỏ thôi, nhưng mình cũng nghĩ là bố mẹ hãy luôn là người bạn của con mình, hãy đặt mình vào vị trí của các con để hiểu và tâm sự với các con, mình nghĩ các con dần sẽ hiểu ra và mở lòng với bố mẹ hơn đấy. hihi
     
  8. me_Com2006

    me_Com2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi, giúp em với.

    hãy chân thành với con bạn ạ. rủ con cùng đi chơi. 2 mẹ con có thể cùng shopping,xem tivi, buôn chuyện. ở nhà mẹ mình vẫn thường đi mua sắm cùng, xem tivi và buôn chuyện linh tinh với m. m còn nhớ ngày chưa lấy chồng, cứ sáng ngủ dậy mà ko thấy mẹ đâu là lại đi tìm.ngc lại mẹ mình cũng vậy. Những khi m ko đi học hay ko đi làm, mẹ ko thấy m ở nhà là lại gọi điện. chỉ hỏi mỗi là con đang ở đâu, sắp về chưa. về nhà thì chả có chuyện gì ngoài việc ngồi phòng khách xem tivi nói chuyện hoặc cùng mẹ nấu cơm ăn cơm. thế thôi. Việc nhà mẹ cũng ko bắt m phải làm. nhưng m tự thấy mẹ vất vả thì m lại làm cùng. 2 mẹ con cùng làm, đến tối mà vẫn ko muốn lên phòng. nhà mình cứ ngồi chơi với nhau đến khi nào mỗi ng có việc gì làm riêng thì làm. Xong rồi trc khi đi ngủ lại gặp nhau 1 tý rồi mới đi ngủ cơ. sau này lấy chồng, thì m ít dc về nhà mẹ đẻ hơn. chỉ cuối tuần mới về.nhưng đối với mẹ chồng m cũng vậy. cũng qtam như mẹ đẻ và bà cũng coi m như con. nên cũng ngồi nói chuyện suốt. ko gặp mẹ chồng m cũng thấy thiếu vắng ah. mẹ đi đâu cũng mong mẹ về
     
  9. maxfliron92

    maxfliron92 Banned

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ ơi, giúp em với.

    Bây giờ con cái càng xa cha mẹ. Các mẹ có thấy rằng quan điểm của chúng ta với con cái ngày càng khác nhau không ? Do thời đại bây giờ có quá nhiều thứ thay đổi. Vì vậy, các mẹ cần nên quan tâm đến con nhiều hơn, lắng nghe và tỏ ra đồng cảm với con mình. Trò chuyện với con mình cũng là một cách khả quan !
     
  10. Btran

    Btran Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    931
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: Các mẹ ơi, giúp em với.

    Chắc mình lớn tuổi hơn các bạn nhiều vì con gái mình đã 24 tuổi. Không biết do mẹ giỏi hay may mắn mà con gái mình rất ngoan. Không có bí quyết gì nhiều, chỉ rút kinh nghiệm từ bản thân mình hồi nhỏ hay chống đối và đôi khi không trung thực với người lớn. Cái chính là mình luôn đặt con và mẹ ở vị trí những người bạn, lắng nghe và chia xẻ, không giận dữ khi con làm sai, tránh cho con những nỗi sợ hãi cha mẹ ... Tự đứa trẻ sẽ không có nhu cầu phải nói dối. Một khi con đã trung thực thì sẽ rất dễ dạy dỗ. Mình thấy rất nhiều bạn quan niệm phải đánh con thì con mới sợ. Nhưng đánh xong lại hối hận, nên phải chiều theo ý con để đền bù cho trận đòn. Mình thì ngược lại chưa bao giờ phải đánh con lần nào. Bất cứ đòi hỏi gì vô lý của con mẹ chỉ cần nghiêm khắc không thực hiện, sau đó phân tích, dỗ dành con sẽ hiểu và nghe lời. Có những vấn đề trong cuộc sống mẹ con cũng phải tranh luận cho ra trò, chẳng bao giờ bắt con "im ngay" như một số bậc phụ huynh khác, mẹ sai me cũng phải xin lỗi con cho đến khi con hết giận mới thôi... Đến bây giờ con mình ở xa mẹ 8000 cây số vẫn hàng ngày chat, nhắn tin và điện thoại cho mẹ, đôi khi chỉ 1 câu "me iu ơi" mình cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
     
    aqsavn thích bài này.
  11. aqsavn

    aqsavn www.dendamuoi.vn

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    20,091
    Đã được thích:
    11,591
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Các mẹ ơi, giúp em với.

    Thích nhỉ, mười mấy năm nữa không biết mình có được như thế không?
     

Chia sẻ trang này