Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày mọi ng giỏi quá...ăn ít mỡ màng cho nó lành. xào hay nướng hay rán...làm sao mà ít dầu mỡ nhất có thể. m đang thèm củ đậu đây....sắn dây luộc nữa...
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Em cũng ko thích ăn dầu mỡ, ngấy lắm. Em chỉ thích đồ luộc thôi... ^0^
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Hôm nay nhà em ăn : Trưa: thịt bò xào dứa 52k thịt bò 4k dứa,canh rau cải 5 k Tối : chả lá lốt 30k thịt 2k lá lốt,ăn nốt canh rau cải buổi sáng Tổng cộng : 93k ^^
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Hôm nay 1/6 mà chưa biết mua gì cho con gái đây. Hôm qua đi làm về mua được con cá quả đồng 55k/4.7l, dự định hôm nay. Sáng: bánh đa cua: 20k Trưa: có 2 vc, cho đầu+đuôi vào xáo chuối. Tối: Cá quả kho tộ + rau muống luộc(3K) đánh dẫm sấu (sấu nhà mình được ăn rồi) Tổng thiệt hại: 78K
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Hôm nay đầu tháng, nhà mình hôm nay thực đơn không hết 100k. Hôm nay mua toàn thịt lợn với xương, ăn đơn giản. - Sáng: Thịt lợn rang: 15k. Rau ngót nấu: 3k. - Trưa: có mỗi 2 ông cháu chắc là ông nấu mỳ với thịt lợn: mỳ: 4k, thịt lợn: 6k. - Tối: Thịt lợn rang: 15k. Khoai sọ nấu xương: Xương 33k (6 lạng), khoai sọ 10k. Tổng cả ngày: 86k. Tiết kiệm được 14k rùi.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Hôm nay mùng 1.6 các mẹ mua gì tặng con yêu???? Cho em biết với, em mua đồ chơi hết 140k (3 món) và tý nữa đi mua 2 cái áo thun... ^0^ Xin tiền xã hôm qua rồi (mặc dù mình tay hòm chìa khóa) nhưng mua cho con thì cứ xin, hehe..
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Mình ko mua gì cho con, có quà của cty bố là 1 bộ trò chơi 230k. Mai theo bên cty bố đi du lịch 2 ngày 7 và chủ nhật theo kiểu quà 1.6 của cty nữa. thế thui.hihi Hôm nay mình thử liệt kê sáng nay đi chợ cháo cho con:10k (thỉnh thoảng mua) Cá trắm khúc 0.5kg: 52k Tôm to cho con:1 lạng 5con: 20k Ăn sáng: 15k bánh dày Thịt nạc tối nấu canh rau ngót:10k tổng 107k (âm 7k) Rau nhà có sẵn gửi ở quê lên (đấy là chưa có hoa quả) Mua thuốc cho mẹ chồng 100k. (tính vào tiền phát sinh)
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Tổng cộng 2 vc mang về quà 1/6 cho 2 con là : 1 con rùa ru ngủ và 1.5tr. Tối nay chắc cho 2 con đi chơi, đinh đi xem xiếc mà ko bit có vé ko? Thực đơn hôm nay nhà mình lại toàn thịt: - Trưa: thị ba chỉ ranh cháy cạnh + rau muống luộc - Tối: Chả lá lốt+ canh cà chua+ đậu phụ rán 2 hôm nay toàn gửi tiền mà nội mua đồ ăn nên chẳng biết hết bao nhiêu
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Úi, quà 1-6 to thế??? hehe. Cơ quan em cho quà có 100k. huhu... ^0^
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Chị ơi ra Bắc đi. Củ đậu cũng có, sắn dây luộc vẫn còn, nhanh không hết mùa đấy chị.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày CQ mình cũng chỉ có 100k/2 cháu thôi. Mà quy ra quà bánh+sữa. Hôm qua 1/6 cho con gái đi vườn trẻ. May mà mẹ cháu tỉnh táo tàu cho con đi sớm chứ đi muộn thì không qua cửa nổi. Hôm nay sinh nhật con gái lớn nên buổi trưa 2 vc ăn nhẹ. Đỗ đũa xào thịt bê 30k. Tối bố cháu giết gà đãi khách nên không mất tiền thức ăn. Dự tình mua bánh kẹo, hoa quả mất khoảng 500k. Tháng này lại phải tiết kiệm để bù lại thôi.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Nhà mình 2 vc cùng làm cty, cty + công đoàn cho mỗi cháu 400k nên 2 đứa nhà mình tổng cộng đc 1,6tr, nhg 100k đc quy ra quà. Hôm qua cho 2 con gái đi chơi và xem xiếc hết 500k, mua quần áo cho con gái lớn đi biểu diễn 1/6 hết 450k, phần còn lại chắc để cuối tháng sinh nhật gái lớn mua quà nữa là hết. Hôm nay bà nội về quê, 4 vc con cái chắc tổng kết nốt cái tủ lạnh ko fải mua thêm đồ, mai về quê chỉ mua ít bánh kẹo biếu cụ chắc hết vài trăm k nữa. Cuối tuần thế cũng là tiết kiệm rồi nhỉ, hihi
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Hì. Xem các mẹ khoe thực đơn hay quá. Thời buổi thế này đi chợ tiết kiệm được thế là mừng lắm ùi. EM đi siêu thị cứ xem cái j re rẻ nhưng phải chất lượng chứ k fai vớ vẩn là vơ ngay đâu, Xã thì ngại, mất thời gian lúc nào cũng giục, xã em bẩu tiết kiệm được 1, 2k có giàu hơn đc k? Nghe mà phát chán, vợ tiêu hoang, chồng càng tiêu hoang hơn. Nhưng dạo này con zai đi học rồi, vợ đi làm lương đc kha khá nhưng vì sắm này sắm nó, nên h đang phải lo cày trả nợ nên dạo này xã em cũng chi tiêu tiết kiệm lắm. Thực đơn ngày thường nhà em thế này ah: SÁNG: Vợ : Hộp xôi = 6k (ăn bét nhè, em nhờ 1 chị cùng công ty mua gần nhà - ở BN - cty em ở đây mà) Chồng : Mì tôm + trứng =8k (Mì hảo hảo km ở Big c 100/thung 24 gói ^^ + Trứng gà mua ở chợ 3k5 1 quả) Con zai : 1 hộp sữa = 4k5 ( Uống tạm hộp sữa rồi đến lớp ăn sáng tại lớp ah) Trưa: Vợ : Cơm công ty (Miễn phí, suất 25k) Chồng : Mì tôm hoặc ăn cùng ông bà , có lúc ăn ngoài + Bia = 45k Con : Ăn tại lớp Tối : 1. Canh mùng tơi, rieu cua : 14k (Cua 12d/lang, mùng tơi của nhà^^) 2. Mắm tép chưng thịt : 10k (Em mua 50k thịt + mắm về tự chưng ăn được 6 bữa) 3. Đậu rán : 9k Tổng : Sáng (18k5) + Trưa (45k) + Tối (33k) = 96k5 Dư ra 3k5 đồng rồi nhé ^^ Hix đấy là ngày thường, Còn 2 ngày cuối tuần 2 vợ chồng và 1 đứa con lại vi vu mua sắm, ăn uống. Hôm nào tiết kiệm thì ăn sáng + trưa ở nhà tối ăn ngoài ít nhất cũng 2 bát bún nam bộ + nước =108k chưa kể đồ ăn cho con. Hì hì. Vì thế mới nói. Tiết kiệm thì dễ, có nhiều cách, thực đơn tiết kiệm cũng nhìu mà vẫn bổ dưỡng nhưng vấn đề là có QUYẾT TÂM không.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Tối nay nhà em không biết ăn gì đây . Dự kiến ăn món gì rẻ rẻ 1 chút
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày hí hí. hôm 1-6 ku nhà mình được quà của anh trai xã 1 cái xe ô tô đẩy chân, anh trai mình 1 củ, lãi quá. Cho con đi siêu thị chơi kiếm được 1 hộp xếp hình to đùng. Thứ 7 định cho bé đi vườn thú xem hổ thì cả nhà lăn ra sốt vi rut. huhu Thế là triền miên cháo: cháo gà, cháo tôm, cháo cua... huhu
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Thực đơn nhà em hôm nay cũng tiết kiệm ra trò Sáng: - ông ngoại : mì tôm + trứng = 6k - bà ngoại : ko có thói quen ăn sáng - chị gái em : ăn ở công ty - hai mẹ con em : bánh cuốn : 10k Trưa : - Rau muốn luộc: 5k - Me : 2k - Trứng cuộn thịt rán : 20k Tối : - Bí xanh : 5k - Tép khô : 10k ( ăn 2 bữa ) - Đậu phụ : 10k - Cà chua : 3k - Thịt rang : 25k Tổng cộng : 96k ( tiết kiệm được 4k, bỏ lợn :"> )
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Nhà mình hôm qua bà ngoại gửi cho 20kg gạo với con vịt, mấy quả bí đỏ và 1 túi hoa thiên lý to, thế là hôm nay chả phải mua gì cả - Sáng ăn quán hai VC mất 30k, hoa quả vàng mã thắp hương 56k. - Trưa: cổ cánh vịt luộc chấm mắm chanh, bí đỏ luộc. Toàn đồ luộc ăn cho mát. Vịt om sấu ăn cả bữa chiều nữa. - Hoa thiên lý nấu thịt băm, vịt om sấu Hihi. Đồ ăn từ quê ra vừa đảm bảo VS vừa ko mất xiền. Hihi. Tổng thiệt hại 86k
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Ôi, nhà chị đông người thế mà ăn đơn giản nhỉ??? Nhà em mẹ chồng khó ăn uống lắm (bí mật - kẻo đến tai ^-^) nên mỗi bữa ít nhất 3-4 món. hic hic