Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 thằng chồng bám váy mẹ từ nhỏ chị à, nên nó đâu có ngu mà ra riêng, bà mẹ chồng bảo tụi bay đi riêng đi xem sống có được k thì nó nói mày ôm con về cho bà ngoại chăm, xem nhà ngoại có nuôi được mẹ con mày không ... nếu cha mẹ chồng ác mà thằng chồng nó ít ngu, biết nghĩ cho con thì đâu đến nỗi thế ...
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Eo ôi, chồng mẹ nó kinh thế, mẹ nó chọn nhầm người rồi. CHồng mà còn ko ủng hộ nữa thì bám vào ai dc bây giờ...hu hu, thương mẹ nó quá!
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 chứ nếu nó k ngu, vợ đang có bầu nó có đạp k? Thực ra bức bách em cũng dịnh li dị từ trước 1 lần rồi nhưng lại phát hiện có thai bé đầu, sợ nên k dám li dị, lại chịu đựng ... Chứ hồi đấy em cứ nhắm mắt liều nuôi con 1 mình thì đâu tới cảnh như thế này ...
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Bởi họ nắm đc thóp chị nên họ càng quá đà, lão nhà chị e ko biết lúc chị ốm đau có chăm lo chị ntn nhưng hắn coi thường bm vợ thì nói thật e thấy lão cũng chẳng ra gì, rồi vợ m sống cạnh chăm lo cho lão, đẻ con cho lão mà lão chửi bới rồi đá ko nghĩ đến vợ cũng phải biết nghĩ đến đứa con trong bụng chứ. chị cứ nhẫn nhịn vậy thật chỉ có chị khổ thôi còn lão và bm lão hả hê. nếu e là chị dù biết chẳng nhờ đc bm, khó nuôi đc 2 đứa con nhưng e cũng sẽ ra đi, cho biết mặt. Thà khó khăn trc mắt nhưng phấn đấu dần còn hơn dựa dẫm vào cái gđ như thế thì mãn kiếp cũng chỉ khổ vậy thôi e thấy bên topic tâm sự cũng có người bị hc như chị, 3 mẹ con dắt díu nhau ra ngoài thuê nhà, dù khó khăn nhưng cũng dần ổn định, e mong c suy nghĩ thấu đáo đừng nhịn nhục như vậy.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em dạo trc tuần ói 1 lần mấy hôm nay thì ngày nào cũng ói nè, chán quá đi ạ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 thương nàng quá, nàng xem có cải tổ được không, nếu không thì tự mình phài quyết định thôi, chúc nàng nhanh chóng tìm đường đi đúng
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 đăng ký tham gia 1 chân. Dự sinh của tớ là 4/1/2013 nhưng chắc tớ sẽ đẻ 12/2012 vì tớ đẻ mổ nên phải đẻ sớm vài ngày ... Hồi đứa đầu chả nghén gì cả, ăn uống vô tư, không nôn mửa lấy 1 lần. Giờ đứa này mệt quá, có mẹ nào giống tớ không? Buổi sáng bình thường rất khỏe, nhưng ăn được 1 lúc thì mồm miệng đắng, chua nếu không ăn rả rích cái gì để át vị đó đi thì buồn nôn. Đặc biệt nghỉ trưa xong thì bụng đầy hơi như cái trống, ợ suốt ngày. Buổi tối là mệt nhất, chả muốn ăn vì bụng quá đầy và chỉ nằm 1 chỗ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Cả mình nữa, mình mới tham gia diễn đàn mình tên Diên, Sn 84, dự kiến sinh 25/12. thật vui vì mong mãi mình cũng đã có baby
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chúc mừng chị đã đón đc bé Rồng, chúc chị và bé khỏe mạnh bình an 9th10ng (u)
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chúc mừng cả nhà, mình cũng được 10 tuần rui. Thấy rất vui và hạnh phúc
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 1/6 Chúc các bé nhà đuôi rồng luôn vui vẻ, khỏe mạnh.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chúc mừng mẹ nó nhé, đọc là biết mẹ nó vui lắm rồi.......... he he.........
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Haiz... hôm qua nói li dị thì nhà chồng nói li dị phải để con lại đây, đi đâu thì đi, mà để con ở cái hang ấy sớm muôn nó cũng hóa sói giống nhà đó mất thôi .... chẳng biết làm sao nữa các mẹ à .... mệt quá đi mất
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 haiz rõ khổ, mỗi nhà mỗi cảnh khổ em chả biết khuyên chị như thế nào cả, thôi cố lên nha chị. Em cứ nghĩ khi ra tòa thì đa phần mẹ được ưu tiên nuôi con chứ ah.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 con mình, minh nuôi chứ. Có thu nhập, có điều kiện nuôi con, tòa sẽ xử ở với mẹ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 em nghĩ mẹ nó nên tham khảo trước các vấn đề về luật pháp trước. Nếu luật pháp bảo vệ, mình có thể tự lo thì em nghĩ nên giải thoát mình, ko ai muốn gia đình tan vỡ nhưng nếu như thực sự ko có tương lai thì nên nghĩ cho các con. Mình còn trẻ, cuộc sống của mình cũng quyết định đến tương lai của các con. Gia đình đầy đủ nhưng ko hạnh phúc có thể làm ảnh hưởng tới nhân cách của đứa trẻ nhiều hơn ấy chị ạ. Chị cứ suy nghĩ kỹ, còn nếu ko chị thử ly thân một thời gian xem có biến chuyển gì ko. Nói gì thì nói ly thân nó cũng là 1 bước đệm để mình trải nghiệm quyết định của mình. Em mong là chị sẽ có quyết định đúng đắn cho tương lai của 3 mẹ con.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em cũng 13w, em bé cũng vượt chuẩn ầm ầm mà vẫn chưa thấy lụp bụp gì, quanh em các mẹ bầu cũng bảo tầm 16 tuần mới thấy, mẹ nó đừng lo.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 mình dc 22 tuần rồi sang tuần thứ 23 rồi hihi...ko kể ngày jo nào ku cậu thik lúc nào là đá bóng lúc đó hic mẹ dị ứng lại đang cúm mệt quá con cứ bình bịc trong bụng ý hihi...
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Họ sẽ tìm mọi cách bắt thóp để chị ko dám li dị đây mà, mạnh mẽ lên nha chị, giữ gìn sk vì bé yêu trong bụng và vì bé lớn cũng rất cần chị. Ôm mẹ con c thật chặt nhé :heart: