Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Chồng mình thì cũng biết quan tâm đến vợ con, nhưng mà cũng không được lãng mạn lắm đâu. Điểm đáng yêu gần đây nhất là từ khi vợ bụng bầu 7 tháng thì bữa nào ăn cơm xong chồng cũng đi rửa bát (vc mình ăn chung với bm chồng) và tối nào cũng mắc màn cho vợ ngủ, vợ đi ngủ lúc nào thì ngủ, lúc nào chồng vào ngủ thì chồng mắc màn. Chuyện rửa bát không phải tự nguyện chồng rửa đâu, mà vợ cũng phải nói mỏi miệng, nhưng giờ thì cứ ăn cơm xong là bê mâm đi rửa rồi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Đọc topic này thấy sao mà yêu đời thế! Khoe khoang tí, chồng em cũng tuyệt lắm. Chiều vợ chều con hết sức hết lòng. Nhớ lại cái ngày em bị dọa sảy, chồng nâng như nâng trứng, phục vụ vợ tại giường tè ị... Rồi bón cho vợ từng thìa cơm. Lọ mọ học nấu những món vợ thích. Lúc có con rồi thì chăm con khéo hơn vợ, giặt giũ, nấu cháo, nựng con cho vợ nghỉ ngơi... Em ở nhà trông con nên stress lắm, hay cáu gắt. Tối qua chồng bảo: Biết vợ vất vả nên tối nào cũng chở vợ đi lượn phố phường cho dù đi làm về mệt lắm chứ! Chồng ơi, vợ biết rồi, vợ biết là chồng vì vợ, vì con. Yêu lắm lắm!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! chúc mừng mẹ nó có ông chồng tuyệt vời và vote cho chồng mẹ nó 1 phiếu nhé
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hy vọng làm mãu quen tay, sau này vẫn tiếp tục phát huy mẹ cháu nhỉ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Chà, thích thật. Hy vọng đợt bầu tới ông xã mình tự nhiên đổi tính đổi nết được như ông xã nhà mẹ cháu thì hay quá!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ôi, em bé nhà mẹ nó iu thế kia! Dễ ghét quá đi. Mình cũng đang thèm em bé nữa quá. Lạy Trời Phật thương ban cho con thêm con thêm cái... Ngày trước tớ có bầu nghén kinh khủng, nghén các loại mùi. Chồng nấu cơm phải mang tít ra lan can ( nhà tớ ở Tập thể ), rồi đợi cơm thật nguội mới đem vào nhà ăn. Thức ăn mà có 1 tẹo rau gia vị như mùi, hành.. gì đó là thôi rồi. May mà chỉ nghén đến 13w thôi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì cảm ơn mẹ cháu, đấy là ảnh con gái tớ lúc 9 tháng, giờ con gái hơn 3 tuổi rồi, chắc tầm tuổi con mẹ cháu nhỉ? Tớ định con vào lớp 1 mới sinh tiếp em bé. May quá mình ko bị nghén, cứ đều đều mỗi tháng tăng 2kh, tổng cộng tăng 20kg, hic. Trộm vía là sau 1 năm thì người trở lại như cũ rồi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Có bí kíp gì không, cho tớ đi. Tớ giờ trọng lượng hơn cả lúc mang bầu. Hỏi chồng có xấu k - chồng bảo: Đủ dùng. hihi.. Nhưng mà mình thấy thiếu tự tin...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ôi, topic hay quá! mình đang muốn kể lể đây! Từ ngày lấy nhau, đã hơn 8 tháng rồi, càng ngày càng thấy yêu xã nhiều hơn.... dù thực tế mình đã nhăn nhó với xã nhiều!nhất là từi khi nghén! ko hiểu sao xã không bao giờ bực mình, không bao giờ trách cứ... cứ dịu dàng, yêu thương từng ngày qua. Mỗi ngày qua xã đều đáng yêu..... Ở với xã, vợ luôn được nâng nui, chiều chuộng, yêu thương từng giây từng phút.... có vẻ như xã lo vợ buồn vì vào đây ko có người thân, ko bạn bè....... Ôi, có thể lạc đề mất... vào đây để kể những khoảnh khắc đáng yêu của chồng mà.... mình mà kể thì e sẽ nhiều quá. Bắt đầu từ hôm nay vậy. Sáng sớm, lơ mơ ngủ vợ đã nghe tiếng sột soạt của chồng, chồng dậy từ sớm để .... chạy tại chỗ tập thể dục. hix! dạo này xã bụng to quá, ngủ nằm nghiêng thì hổng sao, nẵm ngửa 1 phát là ngáy o o bị vợ "nhéo thịt" suốt! mà lão hay lắm, ngủ như con ....pig. Nói ngủ là 2 giây sau đã nghe tiếng khò rồi. Lâu lâu tỉnh dậy do bị "nhéo" là hốt hoảng thấy vợ chưa khò...ân hận lắm vì tiếng ngáy... ôm chặt vợ ru ầu ơ... bảo vợ ngủ trước rồi mình mới ngủ.... nhưng chưa đầy 5 phút là lại o ...o. Biết lỗi lắm.... nhưng.... Mấy hôm nay xã tăng cường tập thể dục để bụng nhỏ lại.... để bớt ngáy! Rồi lọ mọ làm đủ mọi việc (mọi việc từ nhỏ đến lớn từ ngày nghén vợ không thể làm đc), xã làm nhẹ nhàng như mèo để vợ yên giấc.....7h kém 15, vào thay đồ đi làm, như 1 điệp khúc, lại chui vào giường ôm và thơm vợ rât lâu rồi lên cơ quan. Vợ vờ nhắm mắt ngủ... trong lòng hạnh phúc lắm! 8H vợ dậy, đã thấy 1 tô bún còn nóng chồng đi mua về!! ......................... sẽ kể lể tiếp ạh!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hic, chắc do tạng người chứ tớ chẳng cso bí kíp gì mẹ cháu ah. Cứ ăn uống bét nhè mà ko bị tăng cân mấy. Còn thấy các mẹ đang kháo nhau phương pháo dùng mật ong pha nước ấm để thay thế 1 bữa ăn trong ngày giảm bụng nhanh lắm, mẹ cháu thử tìm hiểu xem sao nếu cần, hì. Béo cũng có cái duyên của béo đấy chứ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Chúc mừng mẹ meodiudang nhé, anh xã tâm lý như thế chắc khi thiên thần ra đời 2 mẹ con càng được cưng chiều!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! em mong 2 vc em mãi hạnh phúc, yêu thương nhau như vc chồng chị ấy ạh, hôm off ảnh cưới, ai cũng khen vc chồng chị đẹp đôi, hạnh phúc....! em ngưỡng mộ!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! W cũng mong cuộc sống có nhưng giây phút như các mẹ cho vc đỡ căng thẳng,,,hic.... nhưng e hay đùa mà chồng e thì chẳng chịu...!!hic...!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! tính hài hước rất quan trọng trong đời sống hôn nhân, không có nó thì mất thú vị đấy, nên giải thích cho ôx hiêu
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! HÌ, cảm ơn cô nhiều. Nhà cháu có văn hóa là có khi đang giận chồng vô cùng, ko nói chuyện hàng tuần, nhưng khi đi đâu ra ngoài vẫn đều có cả nhà và nói chuyện vẫn vui vẻ. Thế nên chắc ai gặp cũng thấy nhà này cười nói.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Chồng mình cũng chẳng hài hước nổi, có lúc mình véo trêu, còn quay thẳng ra chửi, con điên chứ, hí hí. nhưng bản tính thô lỗ có rồi, chắc ko sửa được. Đang ngồi đọc chiện các mẹ để vui lây cho sướng. hihis
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! huuuuuuuuuuuuu chẳng bù cho xã nhà mình các mẹ sướng thế
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Có khi 2 từ "con điên" ý mình tưởng là chửi hóa ra là ông ý đang đùa cũng nên, hí hí, AQ thế đi nhỉ?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! dạo này e bầu bí bụng to, a chồng toàn chợ búa cơm nước. Sáng này a chàng đi chợ về cứ cười tủm tỉm, hỏi mãi mới kể là a đi chợ mấy c bán hàng cứ khen a đảm đang. hi, công nhận chồng e đảm đang thật. yêu chồng nhất trên đời :X
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! mẹ này văn hay thật đấy.đúng là mỗi cây mỗi hoa mà.cố gắng cùng nhau xây dưng tổ ấm vì con thôi.lúc hàn vi thì cãi nhau vì thiếu tiền,nhưng vẫn con yêu thương động viên nhau.lúc giàu có rùi thì giở chứng bồ bịch này kia....